CĐV SLNA yêu cầu điều tra… đội nhà

ANTĐ - Chuyện hy hữu vừa xảy ra với làng bóng đá Việt Nam, khi một CĐV đại diện cho Hội CĐV SLNA đã kêu gọi LĐBĐ Việt Nam (VFF) điều tra đội bóng xứ Nghệ, sau khi có biểu hiện tiêu cực ở vòng 22 vừa qua.

CĐV SLNA yêu cầu điều tra… đội nhà ảnh 1CĐV SLNA kêu gọi VFF điều tra đội bóng của mình

Đó là trận đấu trên sân Pleiku hôm 22-8 khi SLNA đã chơi rất khó hiểu và thua ngược 1-3 trước một HAGL không có gì là xuất sắc. Khoảng 3.000 CĐV Nghệ An đã vượt đường xa để vào cổ vũ cho đội bóng mà họ hâm mộ nhưng ai cũng cảm thấy như bị xúc phạm khi trận đấu kết thúc. Tất cả cũng chỉ vì SLNA đá “như bán độ”, theo lời mô tả của rất nhiều CĐV.

Dẫn trước 1-0 ở phút 59, nhưng SLNA đã chơi lơ đễnh đến kỳ lạ, để rồi liên tiếp bị HAGL ghi 3 bàn liên tục, từ phút 65 đến 78, qua đó thua 1-3 chung cuộc. Đáng nói, đây không phải trận đấu hay của HAGL, nhưng họ lại dễ dàng có những bàn thắng do đội khách chơi quá lỏng lẻo ở hàng phòng ngự. Trận đấu này khiến nhiều người liên tưởng đến tình trạng “đi đêm”, “xin-cho” vốn không phải hiếm ở V-League.

Dù lãnh đạo CLB, các cầu thủ và cả Trưởng BTC giải đều khẳng định trận đấu không có biểu hiện tiêu cực, nhưng các CĐV SLNA lại không nghĩ vậy. Họ, những người đã theo đội bóng nhiều năm nay, biết từng điểm mạnh điểm yếu của các cầu thủ, luôn có một giác quan đặc biệt để nhận thấy có điều gì đó “lạ” ở trên sân. Hôm qua, trên diễn đàn CĐV SLNA, một CĐV đã đại diện cho một nhóm fan trung thành của đội bóng xứ Nghệ, căng lên băng-rôn khẩn thiết mà bất cứ ai yêu bóng đá đọc cũng cảm thấy xót xa. Nội dung của nó là: “Đề nghị VFF vào cuộc điều tra trận đấu giữa HAGL và SLNA. Đề nghị lãnh đạo của SLNA cho người hâm mộ một lời giải thích thỏa đáng. Các cầu thủ SLNA hãy là chính mình, xin đừng chà đạp lên niềm tin của người hâm mộ”.

Lần đầu tiên, một nhóm CĐV đã phải lên tiếng để VFF điều tra CLB mà họ tin tưởng và yêu quý. Rõ ràng, những gì xảy ra trên sân Pleiku đã như giọt nước làm tràn ly, khiến niềm tin dành cho SLNA của họ không còn chỗ nào bấu víu được nữa.

Một thành viên của Hội CĐV SLNA chua xót: “SLNA tồn tại và phát triển được là nhờ CĐV, lúc nào cũng bảo “đá vì người hâm mộ” nhưng bây giờ lại đi ngược lại với lời nói ấy. Bán đi cái vinh quang, niềm tự hào quê hương để mang về mình biết bao nhục nhã ê chề. Còn về các cầu thủ, tôi phải nói rằng mình rất thất vọng. Không biết các anh nghĩ gì trong đầu mà lại đi diễn 1 vở kịch lộ liễu đến như vậy. Nếu đã xác định đóng phim thì các anh nên đọc kỹ kịch bản và thực hiện nó một cách nhuần nhuyễn đừng để ai nhận ra vì ít nhất như thế người hâm mộ cũng đỡ tủi thân”.

Được biết, quan điểm của Ban kỷ luật VFF vẫn dựa trên nhận định của Trưởng BTC giải là trận đấu này “không có tiêu cực”. Về phần mình, trên các diễn đàn CĐV SLNA lúc này, rất nhiều bình luận đã tỏ ra chán nản với đội bóng. Thậm chí, nhiều CĐV còn hô hào nhau… ở nhà và không đến sân Vinh hay bất cứ sân bóng nào ở V-League để cổ vũ cho SLNA trong 4 vòng cuối nữa, khi mà họ vẫn đang cảm thấy bị tổn thương nặng nề.

Tối nay, U19 Việt Nam gặp U19 Malaysia

19h hôm nay 27-8, trên sân Chao Anouvong ở Thủ đô Vientiane, Lào, ĐT U19 Việt Nam sẽ có trận đấu thứ hai tại giải U19 Đông Nam Á, trước U19 Malaysia. Sau trận mở màn thắng nhọc nhằn trước U19 Timor Leste 2-0, U19 Việt Nam đang dẫn đầu bảng B. Dù vậy, màn trình diễn ở trận đấu trước không hề khiến cho người hâm mộ cảm thấy an tâm. Sau khi lứa của Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường… dù thi đấu ấn tượng nhưng không thể giành ngôi vô địch U19 Đông Nam Á vào năm ngoái, lứa năm nay vẫn nhận được sự kỳ vọng rất lớn về việc giành ngôi vô địch. Thế nên, trận gặp U19 Malaysia sẽ là thử thách rất thích hợp cho tham vọng đó.