Biên đạo múa Lê Việt ra mắt album nhạc tưởng nhớ đến bác ruột - nhạc sĩ Thanh Tùng

ANTĐ -Biên đạo múa, đạo diễn Lê Việt đã phát hành album "Ngôi sao cô đơn" qua nhiều giọng ca trẻ để tưởng nhớ bác ruột mình - cố nhạc sĩ Thanh Tùng. 

Lê Việt là một nghệ sĩ trẻ có mối quan hệ đặc biệt với cố nhạc sĩ Thanh Tùng. Ba (bố) ruột của biên đạo múa 8x này là em trai út của nhạc sĩ Thanh Tùng. Trước đây ba của Lê Việt là nghệ sĩ guitar bass ở đoàn ca nhạc Hương Miền Nam, một trong những đoàn ca nhạc đầu tiên của TP.HCM sau 1975. 

Biên đạo múa Lê Việt ra mắt album nhạc tưởng nhớ đến bác ruột - nhạc sĩ Thanh Tùng ảnh 1Biên đạo, đạo diễn Lê Việt trong buổi ra mắt album tại TP Hồ Chí Minh

Lê Việt phát hành album "Ngôi sao cô đơn" không nhằm mục đích lấn sân sang lĩnh vực ca hát. Anh chỉ muốn thể hiện tấm lòng yêu kính đối với nhạc sĩ Thanh Tùng. Đồng thời sản phẩm này cũng là cầu nối cho các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng được biên đạo múa tài năng này âm thầm thực hiện nhiều năm nay.

Biên đạo Lê Việt cũng đã đóng góp hơn 54 triệu đồng cho dự án thiện nguyện “Triệu nụ cười, triệu ước mơ” sau 1 tiếng bán album tại buổi ra mắt "Ngôi sao cô đơn". Album "Ngôi sao cô đơn" được thể hiện bởi Lê Việt cùng 10 ca sĩ trẻ khác như Võ Hạ Trâm, Bùi Caroon, Lưu Hà Trinh, Cao Mỹ Kim...

Ngày xưa nghệ sĩ rất khó khăn. Những năm tháng đó tuy còn nhỏ nhưng Lê Việt đã được theo cha mẹ lưu diễn khắp các tỉnh. Những ngày tháng đó tuy vất vả nhưng để lại nhiều kí ức đẹp với Lê Việt. Anh gắn bó và yêu sân khấu lúc nào không hay. Sau đó, vì hoàn cảnh khó khăn nên ba của Lê Việt ngừng công việc nghệ thuật.

Lúc đó, nhạc sĩ Thanh Tùng hỏi thăm và biết Lê Việt đang theo nghề múa. Ông ra sức ngăn cản, gây áp lực với ba của Lê Việt. Ông đón Lê Việt về ở chung nhà, khuyến khích anh đi học. Lúc đó Lê Việt cảm thấy ấm ức bác mình. Anh không hiểu sao người nhạc sĩ có rất nhiều sáng tác nổi tiếng lại muốn ngăn cản cháu theo con đường nghệ thuật.

Lê Việt cùng các bạn đồng nghiệp 

Thời gian đó, nhân lúc bác đi vắng, Lê Việt nhanh chóng đi từ quận Bình Thạnh sang quận 6 để dựng bài nhảy cho vũ đoàn ở nhà mẹ nuôi. Đến chiều thì anh vội vàng quay về nhà bác để tránh bị nghi ngờ.  Sau ba tháng, Lê Việt chuyển hẳn về nhà mẹ nuôi để tiện công việc. Vì chuyện này mà anh bị bác Thanh Tùng giận khá lâu.

Một thời gian sau, Lê Việt có dịp thể hiện cho bác xem khả năng biên đạo, dàn dựng sân khấu trong một chương trình nghệ thuật mà nhạc sĩ Thanh Tùng là khách mời. Từ đó ông lại ủng hộ cháu trai của mình hết lòng.