Bố mẹ phụ hồ, con giành 2 Huy chương Vàng Toán quốc tế

ANTĐ - Nguyễn Thế Hoàn (SN 1997, học sinh trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên) vừa giành Huy chương vàng Toán quốc tế năm thứ hai liên tiếp. Câu chuyện về chàng trai “vàng” lập “cú đúp” Olympic Toán quốc tế được nhiều người chia sẻ, vui lây bởi đây là tấm gương sáng về vượt khó, học giỏi để đền đáp công lao khó nhọc của cha mẹ.

Bố mẹ phụ hồ, con giành 2 Huy chương Vàng Toán quốc tế ảnh 1Nguyễn Thế Hoàn trong một lần gặp GS Ngô Bảo Châu

Theo kết quả vừa được công bố, tại Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế (IMO) lần thứ 56 được tổ chức tại Thái Lan từ ngày 9 đến 15-7, đoàn Việt Nam xếp thứ năm và cả 6 thành viên dự thi đều giành huy chương. Đặc biệt, chủ nhân của 2 tấm Huy chương Vàng (HCV) lần này đều đến từ Thái Bình. Đó là em Vũ Xuân Trung (lớp 11, THPT chuyên Thái Bình, tỉnh Thái Bình) và em Nguyễn Thế Hoàn (lớp 12, THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội).

Đây là năm thứ hai Thế Hoàn (người huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) giành HCV ở kỳ thi IMO. Năm ngoái, Hoàn là thành viên nhỏ tuổi nhất đoàn Việt Nam (khi đang học lớp 11) và là 1 trong 3 học sinh mang về HCV. Nhiều người quý mến và nể phục hơn khi được biết hoàn cảnh đặc biệt của Hoàn, đó là bố mẹ em nhiều năm phụ hồ ở Hà Nội để lo chi phí ăn học của Hoàn ở Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên. Câu chuyện của cô Thảnh, chú Hòa (bố mẹ của Hoàn) chắt chiu từng đồng  để dồn cho con học được nhiều người biết đến từ năm trước nay một lần nữa khiến bạn đọc thêm cảm phục. Đền đáp công lao cha mẹ, Hoàn luôn nỗ lực hết mình trong học tập và hai tấm Huy chương Vàng 2 năm liên tiếp chính là phần thưởng lớn mà Hoàn dành tặng cha mẹ sau các cuộc thi ở đấu trường quốc tế.

Trao đổi ngắn với chúng tôi, Thế Hoàn xúc động cho biết: “21h tối 14-7 (theo giờ Việt Nam), chúng em nhận được kết quả. Em rất bất ngờ khi điểm của mình vượt khá nhiều so với mức được HCV. Ngay lập tức, em đã báo về cho bố mẹ qua facebook của chị để chia sẻ niềm vui này. Em rất tự hào khi Việt Nam giành vị trí thứ năm ở kỳ thi IMO năm nay”.

Bố mẹ phụ hồ, con giành 2 Huy chương Vàng Toán quốc tế ảnh 2Đoàn Việt Nam tham dự Olympic Toán quốc tế 2015

Niềm vui chiến thắng giành “cú đúp” HCV đến giờ vẫn khiến Hoàn cảm thấy “ngất ngây”. Hoàn kể: “Khi hoàn thành bài thi, em tính được khoảng 25,26 điểm thôi vì có 2 bài em làm không chắc chắn. Tuy nhiên, lúc báo điểm, em được 31 điểm (thừa 5 điểm so với mức đoạt HCV). Em thực sự hạnh phúc!”. 

Hoàn tâm sự, trước khi đi thi, Hoàn không đưa ra mục tiêu giành HCV. Bố mẹ cũng không đặt quá nhiều áp lực mà động viên em thoải mái, tự tin, cố gắng hết sức. Từ tối qua, trên trang facebook cá nhân của “cậu bé vàng” Thế Hoàn, nhiều thầy cô, người thân và bạn bè gửi lời chúc mừng em vì thành tích em đạt được ở 2 kỳ thi IMO liên tiếp đã mang lại niềm tự hào, vinh dự cho đất nước.

Đoàn Toán học Việt Nam giành vị trí số 5 trên tổng số 106 đoàn tham dự. Đây là vị trí cao nhất trong 9 năm qua tham dự IMO của Việt Nam. 3 tấm Huy chương Bạc thuộc về các học sinh: Hoàng Anh Tài (lớp 12, THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An), Nguyễn Tuấn Hải Đăng (lớp 11, THPT chuyên Khoa học Tự nhiên Hà Nội) và Nguyễn Huy Hoàng (lớp 12, Phổ thông Năng khiếu ĐH Quốc gia TPHCM). Huy chương Đồng thuộc về học sinh Nguyễn Thị Việt Hà (lớp 12, THPT chuyên Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh).

Hôm nay 16-7,  Đoàn Việt Nam tham dự Olympic Toán quốc tế 2015 sẽ trở về Việt Nam, kết thúc kỳ thi với thắng lợi giòn giã nhất trong vòng 9 năm trở lại đây. 

Nguyễn Thế Hoàn (SN 1997) tại xã Hòa Bình, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Ngoài thành tích nổi bật là giành 2 HCV Olympic Toán học quốc tế trong 2 năm liên tiếp 2014, 2015, Hoàn từng giành nhiều học bổng, bằng khen như: Học bổng Phát triển Toán học quốc gia của Viện Toán, học bổng Học sinh nghèo vượt khó có thành tích học tập tốt, học bổng Shinnyo-En của Nhật Bản…; bằng khen của Thành đoàn Hà Nội. Năm 2014, Hoàn là một trong những Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu.