NSƯT Thanh Tú:

Yêu cả những điều không muốn

(ANTĐ) - Vắng bóng trên sân khấu và điện ảnh thời gian dài, bỗng dưng nghệ sĩ Thanh Tú trở lại trong những vai diễn không tầm vóc như chị Nhu trong “Sao tháng 8” nhưng vẫn khẳng định được đẳng cấp nghề nghiệp của một diễn viên đình đám một thời.

Phá vỡ lời hứa vì… quá yêu

Phụ nữ thường ngại nói về tuổi thật của mình, nhưng NSƯT Thanh Tú lại khác, bà không ngần ngại tiết lộ điều này. Đã bước qua tuổi 60 nhưng nhan sắc mặn mà và đôi mắt biết nói, sắc như dao cau đã từng hóa thân thành công trong những vai diễn lớn vẫn làm người đối diện không cảm thấy sự khác biệt giữa Thanh Tú ngày nay và chị Nhu ngày xưa. Vẫn trẻ trung và yêu đời sau những biến cố của đời sống cá nhân, diễn viên Thanh Tú đã có lần tự hứa với mình sẽ không đóng phim nữa mà tập trung cho các công việc khác như đạo diễn, dạy học. Bà sợ rằng lối diễn của mình sẽ mãi giậm chân tại chỗ và điều quan trọng hơn là để giữ hình ảnh đã đóng đinh trong nhiều vai diễn và ăn sâu trong lòng khán giả. Vì thế, đã có nhiều lời mời từ các đạo diễn nhưng bà đều từ chối và khán giả cũng quen dần với việc thiếu vắng Thanh Tú trên sân khấu và phim trường.

 

Bẵng đi một thời gian, nghệ sĩ Thanh Tú trở lại trong bộ phim truyền hình “Bà nội không ăn pizza”. Tưởng rằng Thanh Tú có niềm vui mới, có động lực trở lại với điện ảnh nhưng hóa ra không phải. Chỉ là một chút thay đổi về suy nghĩ và tự cho mình thời gian vừa qua đã suy nghĩ quá cực đoan, Thanh Tú đã cải chính. Bà tâm sự: “Tôi đã từng dạy học sinh, không có vai diễn nhỏ, chỉ có diễn viên nhỏ, thế mà rồi tôi lại vấp phải điều đó. Vì thế, bây giờ gặp được vai diễn dài tôi diễn dài, gặp vai diễn ngắn mình sẽ diễn vai ngắn. Vấn đề là tôi cứ làm hết sức”.

Trở lại trong vai diễn bà già, nhận được nhiều lời khen tiếng chê khác nhau, nhưng cái làm bà vui nhất là mỗi khi đi ra đường, người này người kia xúm lại hỏi han, bình luận về vai diễn mới nhất. Bao cảm xúc hồi hộp, hạnh phúc của người diễn viên lại trở về thật nguyên vẹn trong bà. Vai diễn bà Hân trong “Bí mật Eva” khiến nhiều người bạn khi gặp lại cứ rú rít lên: “Sao mà Thanh Tú béo thế, già thế, xấu xí thế”. Bà chỉ hỏi: “Thế các bà có thấy đúng với nguyên mẫu của vai diễn không?” Mấy bà bạn đều gật đầu tán thành. Thanh Tú liền bảo: “Vậy là tốt rồi”.

Cố giữ cho cái tâm không loạn

Trở lại với nghiệp diễn sau khoảng thời gian dài im ắng nhưng tác phong của người diễn viên gạo cội vẫn khiến các đồng nghiệp kính nể. Bà là một diễn viên có tuổi hiếm hoi của đoàn làm phim không cần nhắc vở. Thanh Tú nhận mình là người hay quên, nếu có ai cho đi thi “Hãy chọn giá đúng” chắc sẽ đứng thứ… bét vì vừa mua xong món đồ là quên ngay giá cả. Thế nhưng, với kịch bản phim, bà chỉ cần đọc lời thoại là thuộc ngay. Và trước cảnh quay chỉ cần đọc lại một lượt là đứng trước ống kính diễn ngon lành. Chả thế mà, với mấy đồng nghiệp cùng độ tuổi, nhìn các bạn học lời diễn vất vả quá, Thanh Tú trêu: “Các bà học lời thoại gì mà lầm rầm như đĩ khấn tiên sư thế”.

Không chỉ với những đồng nghiệp lớn tuổi mà ngay cả với các diễn viên trẻ, Thanh Tú vẫn là một tấm gương sáng về tác phong làm việc chuyên nghiệp. Ngoài đời bà đẹp và điệu đà nhưng khi bước chân vào phim trường, Thanh Tú sẵn sàng hy sinh tất cả để đổi lấy một vai diễn đạt.

NSƯT Thanh Tú trong bộ phim “Bí mật Eva” 

 NSƯT Thanh Tú trong bộ phim “Bí mật Eva”

Đến với cửa Phật đã mấy chục năm nhưng Thanh Tú cũng thú nhận cái tâm của mình nhiều lúc cũng loạn lắm. Một thân một mình nuôi con, người phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể không nghĩ, không phiền muộn. Nhưng rồi, bà lại cố giữ cho cái tâm được thanh thản. Và khi đã đi quá nửa chặng đường của cuộc đời, Thanh Tú đã rút ra một phương châm sống: “Thanh thản chờ cái đến, vui vẻ tiễn cái đi, yêu những điều không muốn, tâm nhàn như mây trôi”.

Có lẽ, giáo lý của nhà Phật cùng với sự từng trải của người đàn bà không có tuổi đã thấm nhuần trong bà, giúp bà kiên cường hơn trong cuộc sống, coi những khổ đau ở cuộc đời này đến rồi đi như một duyên nghiệp, không oán trách, hờn giận mà chỉ biết chấp nhận và sống vui vẻ. Phải chăng vì thế mà giờ đây Thanh Tú không còn buồn vì những sóng gió mà tự thấy: “Cuộc sống của tôi hiện giờ rất ổn, giờ có thêm ông chồng nữa chắc lại loạn”.