Vợ chồng nghệ sĩ Phương Thảo - Ngọc Lễ: Mừng vì hai con đã thành đồng nghiệp

ANTĐ - Cả gia đình sẽ trở thành đồng nghiệp là điều mà ca sĩ Phương Thảo và người bạn đời - nhạc sĩ Ngọc Lễ luôn tâm niệm và ao ước. Đó cũng là lý do mà cặp vợ chồng nghệ sĩ tài hoa quyết định đưa hai cô con gái lên sân khấu trong đêm nhạc đầu tiên đánh dấu chặng đường 20 năm ca hát tại quê nhà. 

Vợ chồng nghệ sĩ Phương Thảo - Ngọc Lễ: Mừng vì hai con đã thành đồng nghiệp ảnh 1
Cả nhà cùng hát!

Nhạc sĩ Ngọc Lễ tâm sự trước đây bé Na - cô con gái lớn thích vẽ tranh điện tử, còn cô em - bé Nấm chỉ mê mải đọc sách và mơ ước trở thành nhà văn. Nhưng có lẽ do gene âm nhạc được thừa hưởng từ bố mẹ quá trội nên cách đây vài năm cả hai cô công chúa này bất ngờ bày tỏ mong muốn được bố mẹ hướng dẫn hát và luyện thanh.

Dù luôn mong con mình sẽ đi theo con đường ca hát giống như bố mẹ song vợ chồng nhạc sĩ Ngọc Lễ luôn tôn trọng sở thích của con. Hai chị em Na và Nấm luôn chủ động hỏi han bố mẹ về âm nhạc và những buổi bàn luận rôm rả nhất là trong các bữa cơm sum vầy cả gia đình. Mỗi khi rỗi rãi, cả hai lại tranh thủ luyện thanh cùng với mẹ, rồi lên mạng Internet để tìm các tài liệu về âm nhạc.

Thú vị hơn cả là không chỉ thích hát mà cả Na lẫn Nấm bỗng tỏ ra có khiếu sáng tác nhạc giống nhạc sĩ Ngọc Lễ. Trong khi cô chị tập tành viết theo thể loại nhạc điện tử thì cô em lại sáng tác Rock với cùng một suy nghĩ: sẽ gây dựng con đường âm nhạc ở Mỹ rồi quay về quê hương để tiếp tục theo đuổi ước mơ trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp - vừa hát, vừa chơi đàn, lại vừa có thể tự sáng tác. Ấp ủ mong ước đó nên Na quyết định học thật giỏi đàn piano, còn Nấm lại chọn gắn bó với cây đàn guitar. 

Vợ chồng nghệ sĩ Phương Thảo - Ngọc Lễ: Mừng vì hai con đã thành đồng nghiệp ảnh 2

Phương Thảo - Ngọc Lễ hạnh phúc vì hai cô con gái quyết định theo con đường âm nhạc như bố mẹ

Nhạc sĩ Ngọc Lễ chia sẻ cô chị - bé Na ít nói và trầm tính, còn bé Nấm tuy ít tuổi hơn nhưng lại tỏ ra rất cá tính và dạn dĩ khi đứng trên sân khấu. 

Chẳng buồn khi chung quanh toàn phụ nữ

Một trong những lý do khiến vợ chồng ca sĩ Phương Thảo trở lại quê nhà là muốn để hai cô con gái hiểu hơn về một thời cha mẹ đã từng sống và cống hiến hết mình với âm nhạc. Khi động viên Na và Nấm lên sân khấu hát cùng bố mẹ, lúc đầu cả hai đều rất háo hức, tiếp đó là thấy sợ vì ngày nhỏ thoải mái đứng trước mọi người hát vì không biết gì cả, còn bây giờ lớn rồi nên thấy run.

Cuối cùng cả Na và Nấm đều nhanh chóng vượt qua nỗi e ngại đó và nhận lời trở thành đồng nghiệp của bố mẹ trên sân khấu. Thậm chí, không chỉ hát cùng bố mẹ mà Na và Nấm còn khoe khả năng sáng tác của riêng mình nói về tâm tư tình cảm của những cô gái ở tuổi mới lớn - một cô sinh viên năm thứ nhất đại học và một cô gái đã bắt đầu vào lớp 9. 

Đến thời điểm này, trong làng nhạc Việt, vợ chồng nghệ sĩ Phương Thảo - Ngọc Lễ vẫn được mặc định là cặp nghệ sĩ của gia đình. Trong khi Ngọc Lễ được biết đến như người sáng tác nhiều ca khúc về gia đình nhất thì Phương Thảo là người bạn đồng hành không thể thiếu trong bất cứ sáng tác nào của anh.  

Nhạc sĩ Ngọc Lễ nói vui trước kia khi thấy vợ chồng anh không có con trai, nhiều người bạn trêu cố đẻ thêm cho “có nếp, có tẻ” nhưng anh chỉ cười và đáp lại bằng việc sáng tác ca khúc “Một ông, ba bà” với những ca từ rất dí dỏm mà tràn đầy yêu thương: “Có buồn gì đâu khi quanh ta toàn là con gái”.

Trong đêm diễn vừa khép lại tại TP.HCM, cả hai đã không ngần ngại trao nhau nụ hôn ngọt ngào khi trình diễn ca khúc này. Còn một kỷ niệm thú vị nữa, đó là cách đây 15 năm, bài hát “Con heo đất” mà Ngọc Lễ sáng tác và từng được bé Na thể hiện rất thành công cũng chính là ca khúc được dùng để đặt làm nhạc chuông điện thoại nhiều nhất lúc bấy giờ. 

Hơn 20 năm ca hát cũng là ngần ấy năm vợ chồng Phương Thảo - Ngọc Lễ gắn bó với nhau trong cuộc sống gia đình. Phương Thảo thổ lộ trước khi gặp Ngọc Lễ, chị luôn mơ ước có một nhạc sĩ viết nhạc riêng cho mình. Cho đến một ngày đẹp trời thì mơ ước ấy tình cờ trở thành hiện thực sau khi chị gặp được nhạc sĩ Ngọc Lễ. Và con đường âm nhạc của cả hai từ đó cũng “chập” vào làm một, hồn nhiên và rất đỗi bình yên.