Diễn viên Đức Anh Hugo:

Thấy mình… đủ đẹp để hấp dẫn công chúng!

ANTD.VN - “Nghệ thuật cũng cần chữ duyên, người nghệ sĩ cần có một ngoại hình đẹp để hấp dẫn công chúng ngoài tài năng. Đức Anh sẽ trở lại khi thấy mình đủ đẹp”. Chàng ca sĩ, diễn viên, MC nổi tiếng một thời chia sẻ về quãng thời gian ở ẩn và sự lột xác về ngoại hình.

Nói đến Đức Anh Hugo có thể những khán giả yêu mến chương trình “Vui cùng Hugo” sẽ nhớ hình ảnh một cậu MC dễ thương, tròn trĩnh với ngoại hình mập mạp và giọng nói nhí nhảnh, đáng yêu. Đang trên đà phát triển sự nghiệp, Đức Anh đột ngột biến mất khỏi các hoạt động nghệ thuật và khiến nhiều người ngạc nhiên khi mới đây trở lại với ngoại hình “mi nhon”. Cùng trò chuyện với Đức Anh để biết thêm về quãng thời gian “ở ẩn” của chàng nghệ sĩ trẻ này.

Là một nghệ sĩ trẻ đa năng và đang trên đà phát triển về sự nghiệp, vậy mà một thời gian dài, Đức Anh “lặn mất tăm”, vì sao thế? 

Tôi nghĩ làm bất cứ việc gì cũng cần phải có “duyên”, nhất là với nghệ thuật. Sau khi may mắn được mọi người biết đến và yêu mến, tôi tự thấy mình chưa thực sự đẹp và cũng chưa đủ tự tin mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Làm nghệ sĩ cũng cần phải có ngoại hình, nếu mình cứ giữ hình ảnh mập mạp thì cơ hội để đóng phim cũng không nhiều. Thế nên tôi muốn dừng lại để thay đổi. 

Bạn đã làm thế nào để “ở ẩn” suốt một thời gian dài mà không thấy… nhớ nghề?

Có lẽ vì quyết tâm “lột xác” cao độ chăng (cười). Nói vui vậy thôi chứ những bận rộn trong cuộc sống đã giúp tôi quên đi cảm giác thèm được diễn. Tôi lao vào việc học, đi làm để có thể tự lo cho bản thân mình. Tất nhiên, tôi không quên mục tiêu là phải giảm cân để thay đổi hình ảnh bản thân. 

Làm thế nào mà bạn thực hiện được mục tiêu đó một cách kỳ diệu thế?  

Tôi cũng khá kiên trì, nhất là khi đặt ra một mục tiêu nào đó cần phải thực hiện thì sẽ cố thực hiện đến cùng. Tôi tập cho mình thói quen sinh hoạt giờ giấc một cách khoa học, cố gắng vượt qua cảm giác thèm ăn và thực hiện chế độ ăn uống hợp lý. Trong thực đơn của tôi, khoai lang luộc là món không thể thiếu. Kết hợp với đó, tôi đạp xe hàng ngày quanh thành phố, mỗi hôm đi một ít, vừa rèn luyện sức khỏe, vừa có thể thăm thú mọi người. Tôi đã tham gia một lớp tập Aerobic. Rồi chẳng hiểu từ bao giờ, tôi thấy yêu vận động.

Kết quả là từ nặng hơn 100kg, đến giờ bạn còn bao nhiêu kg?

Chính xác là từ hơn 100kg, tôi giảm dần và đến giờ còn khoảng 57kg. Để làm được điều kỳ diệu này, tôi đã phải trải qua một quá trình luyện tập kiên trì và đều đặn, chứ không phải một sớm một chiều. Có giai đoạn, tôi còn rơi vào trạng thái bị căng thẳng vì cân nặng giảm nhanh và giảm nhiều (cười).

Bạn có thể chia sẻ về công việc hiện tại của mình?

Hiện nay, tôi đang đảm nhiệm chức vụ quản lý một siêu thị đồ chơi trẻ em nhập khẩu và làm thêm công việc truyền thông. Cuộc sống của tôi tương đối thoải mái, công việc khá sáng tạo và đem lại cho tôi niềm vui.

Vậy còn tình yêu dành cho nghệ thuật thì sao? 

 Tôi vẫn rất đam mê và yêu nghệ thuật. Tôi đã sẵn sàng trở lại với việc đóng phim, mong muốn được thử sức mình với âm nhạc và còn rất nhiều ý tưởng khác mà tôi ấp ủ. Tôi nghĩ nghệ thuật là niềm đam mê của mình, chỉ là đủ “duyên” thì nhất định tôi sẽ trở lại. Gần đây, tôi cũng thử sáng tác một số ca khúc về thiếu nhi và tôi thấy mình có thể tham gia các chương trình tương tác mà khán giả là các em nhỏ. 

Cảm ơn những chia sẻ chân thành và thú vị của Đức Anh!