Tháng 9, được mùa phim kinh dị

ANTD.VN - Bất chấp “Gã hề ma quái 2” vẫn làm mưa làm gió về số lượng suất chiếu và doanh thu phòng vé thì nhiều bộ phim kinh dị cũng đồng loạt đổ bộ các rạp chiếu toàn quốc ngay trong trung tuần tháng 9 này… 

IT - không quá hay vẫn hốt bạc

Tháng 9, được mùa phim kinh dị ảnh 1

“Gã hề ma quái 2” (IT: Chapter Two) vẫn ăn khách nhờ thương hiệu phim chuyển thể từ tiểu thuyết xuất bản năm 1986 của “ông hoàng kinh dị” Stephen King. Một đóng góp lớn nữa giúp bộ phim này hút khách là dư âm của phần 1 trình chiếu năm 2017 khi thu về hơn 700 triệu USD toàn cầu (chiếm ngôi vị phim kinh dị ăn khách nhất mọi thời đại). Với kinh phí làm phim gần 80 triệu USD, “Gã hề ma quái 2” từ ngày công chiếu 6-9 đã gặt hái trên 220 triệu USD tiền vé (theo trang thống kê uy tín BoxOffice Mojo ngày 14-9). Rõ ràng đây là một kết quả đáng nể với một bộ phim kinh dị gắn nhãn R (tương đương ở Việt Nam là nhãn C18 - phim cho khán giả từ 18 tuổi trở lên). 

“IT” phần 1 đã tạo nên nhân vật gã hề bí ẩn Pennywise với hình ảnh cầm quả bóng bay màu đỏ trở thành một biểu tượng kinh dị, khơi gợi nỗi sợ hãi của trẻ em. Phim không những thu hút với các yếu tố rùng rợn, ly kỳ mà còn cho thấy một thế giới cô độc của những đứa trẻ bên lề xã hội tại thị trấn Derry.  Phần 2 là bối cảnh 27 năm sau, khi các đứa trẻ trong câu lạc bộ Losers Club ngày nào đã trưởng thành và sống ở các vùng khác, chỉ có duy nhất Mike Hanlon là còn ở lại Derry. Do những đứa trẻ trong thị trấn lại bị mất tích, Mike đã phải gọi các bạn bè ngày xưa trở lại Derry để đối mặt với gã hề Pennywise hồi sinh và nguy hiểm hơn xưa gấp bội khi gã đi tìm những đứa trẻ mới để ăn thịt. Nhóm bạn The Losers Club lại đối mặt với quá khứ thêm lần nữa với mục tiêu cứu những đứa trẻ vô tội thoát khỏi bàn tay ác độc của Pennywise.

“Gã hề ma quái 2” vẫn do Andy Muschietti làm đạo diễn và tài tử Bill Skarsgard thủ vai Pennywise như phần 1. Bên cạnh đó còn sự góp mặt của dàn diễn viên nổi tiếng như Jessica Chastain, James McAvoy, Bill Hader... Bộ phim gây tranh luận đa chiều về thời lượng khá dài (169 phút) khiến câu chuyện dàn trải, cách chen quá nhiều đoạn hồi tưởng (flashback) cũng khiến phim thêm lê thê. Nhiều tình tiết gây cười, câu thoại hài hước sắp xếp không phù hợp thời điểm. Phim cũng có phần lạm dụng kỹ xảo hơn là khắc họa không khí kinh dị chân thật hơn. Chưa kể đoạn kết được giải quyết nhanh chóng và dễ dàng khiến người xem cảm giác “đầu voi đuôi chuột”. 

Chính vì vậy, dù vẫn ăn khách ngoài rạp (một phần nhờ nửa đầu tháng 9 không có phim “bom tấn” làm đối thủ cạnh tranh tương xứng), “Gã hề ma quái 2” không thật sự gây nức lòng khán giả mộ điệu.

Nhiều “khẩu vị” kinh dị

Tháng 9, được mùa phim kinh dị ảnh 2Phim “Trò đùa tử thần”

Ngoài “Gã hề ma quái 2”, thì 3 bộ phim kinh dị khác thi nhau ra rạp từ 13-9 đã mang đến sự lựa chọn phong phú cho khán giả. Bộ phim “Trò đùa tử thần” (Deadtectives) pha trộn giữa các màn kinh dị đầy máu me với sự hài hước, hứa hẹn mang đến cảm giác “vừa sợ, vừa buồn cười” cho người xem. “Trò đùa tử thần” với các diễn viên Chris Geere, Tina Ivlev, David Newman, Jose Maria De Tavira… vào vai một nhóm người tham gia cuộc chơi truyền hình thực tế. Vì muốn nổi tiếng nên cả nhóm đã đột nhập vào dinh thự bị ma ám nổi tiếng nhất Mexico để khám phá bên trong xem có đáng sợ như lời đồn hay không. Rốt cuộc tất cả bọn đụng độ… ma thật và rơi vào cảnh phải chọn lựa đấu tranh sinh tử.

Tháng 9, được mùa phim kinh dị ảnh 3Phim “Lạc Hồn”

Một đại diện của dòng phim kinh dị/tâm lý Hàn Quốc đến với khán giả Việt Nam cũng từ 13-9 là “Lạc hồn” (Ghost Walk) - bộ phim độc lập kinh phí thấp của nữ đạo diễn Yu Eun-jeong. Nhân vật chính là Hye-jeong (Han Hae-in đóng), một cô gái trầm lặng, không quan hệ với ai, thậm chí vô cảm không giúp người khác khi họ cầu cứu. Thế rồi Hye-jeong bất ngờ bị đâm chết, trở thành hồn ma lang thang vất vưởng nơi cô sinh sống, quay ngược thời gian trở lại những biến cố từng xảy ra trong đời mình. “Lạc hồn” từng giành giải thưởng khán giả bình chọn tại Liên hoan phim Bucheon International Fantastic Film Festival 2018, là một tác phẩm có phong cách hiện đại, mượn thể loại kinh dị để nói lên nhiều vấn nạn đáng quan tâm trong xã hội như sự vô cảm, cô độc, về những con người “sống mà như chết”, là những “bóng ma” ngoài lề cuộc sống.

Tháng 9, được mùa phim kinh dị ảnh 4Phim “Lời nguyền 8 chân”

Bộ phim kinh dị “Lời nguyền 8 chân” (Itsy Bitsy) ra rạp mang các yếu tố “truyền thống” của dòng phim kinh dị như chủ yếu quay cảnh nội, chuyện phim diễn ra trong một căn nhà hẻo lánh, những người mới đến dần đối diện với hiểm nguy ẩn hiện kinh hoàng. Kara (do Elizabeth Roberts đóng) - người mẹ y tá đơn thân nhận lời chăm sóc một bệnh nhân giàu có nên đưa 2  đứa con đến biệt thự của ông này. Không ngờ trong nhà có một con nhện khổng lồ, trở thành mối đe dọa cho sự sống còn của cả 3 mẹ con Kara. Họ trải qua những giây phút sợ hãi và bộc lộ sự yếu đuối. Kara cùng các con có thoát khỏi móng vuốt chết chóc của con nhện kia không là câu hỏi dành cho khán giả theo dõi đến phút cuối cùng.