Sắc màu âm nhạc "Thổi bùng cá tính"

ANTĐ - Một Đông Hùng mạnh mẽ và bản lĩnh, Tiến Việt trẻ trung và sáng tạo, Minh Thuỳ tinh nghịch và hồn nhiên, Nhật Thuỷ nhẹ nhàng và sâu lắng, cùng một Phương Linh cá tính và quyến rũ, tất cả đã mang đến một không gian âm nhạc đầy màu sắc sống động trong Gala 5 với chủ đề Thổi bùng cá tính.
Mở màn đêm thi Thổi bùng cá tính, chàng trai từng được Mỹ Tâm linh cảm sẽ trở thành Idol đã thực sự khiến cả sân khấu "nổ tung" với những giai điệu rock đầy mạnh mẽ, máu lửa của ca khúc New divide (Linkin Park). Chọn ca khúc khó với những đoạn beat nặng, nhưng Đông Hùng đã làm chủ giọng hát và cả sân khấu bằng chất giọng khỏe khoắn và phong thái tràn đầy tự tin. 

Đông Hùng mở màn đêm gala đầy bùng nổ với ca khúc "New divide"

Với phần trình diễn mở màn ấn tượng của Đông Hùng, nữ giám khảo Mỹ Tâm không ngần ngại khẳng định Đông Hùng sẽ là Idol nếu tiếp tục giữ nguyên phong độ chọn bài như thế này. Còn đạo diễn Nguyễn Quang Dũng tỏ ra e ngại cho những thí sinh phải trình diễn sau vì chịu áp lực từ màn trình diễn quá thành công của Đông Hùng. Trong khi đó, vị “giám khảo khó tính” Anh Quân cũng không tiếc lời khen: “Đây là màn trình diễn mà tôi chờ đợi trong số những phần mở đầu của các đêm gala, sức nóng của màn trình diễn này lan tỏa trong khắp khán phòng, và em cũng là một người truyền cảm hứng cho các bạn thí sinh tiếp theo. Bài này không có điều gì để nói ngoại trừ 2 từ: Tuyệt vời!”

Thông minh, sáng tạo và không ngừng đổi mới mình trong âm nhạc, tuy nhiên,
 Tiến Việt vẫn chưa thuyết phục được ban giám khảo bởi những nhược điểm về giọng hát

Quyết định thử sức mình với một sáng tác của nhạc sĩ trẻ Vũ Cát Tường - ca khúc Đông, chàng du học sinh Anh, Tiến Việt tiếp tục thể hiện khả năng biến hóa của mình trong âm nhạc. Từng chia sẻ rằng đây là ca khúc thể hiện được chất riêng của mình nhiều nhất, Tiến Việt đã thực sự thăng hoa trong những giai điệu Blue đầy giằng xé của Đông. Dù được đánh giá khá cao về mặt biểu cảm cũng như cảm xúc say mê khi hòa mình vào những giai điệu của bài hát, tuy nhiên, ở những đoạn phiêu, Tiến Việt lại để lộ ra nhược điểm về giọng hát, khiến giám khảo Mỹ Tâm không hài lòng. 

Đoạn rap “Vượt qua khó khăn để được ca hát, giờ đứng trên sân khấu Idol chính là tôi”
 của Minh Thùy khiến sân khấu Idol bùng nổ vì thích thú

Trong khi đó, cô gái đến từ Quảng Trị, Minh Thùy lại lựa chọn một sáng tác của Trần Trung Đức, ca khúc Độc bước để làm mới mình, đồng thời mang đến một diện mạo mới cho ca khúc quen thuộc này bằng đoạn rap độc đáo do cô tự sáng tác. Đặc biệt, cô đã quyết định sử dụng chất giọng Quảng Trị quê hương của mình để hát Rap khiến cả khán đài như vỡ oà vì sự thích thú. Minh Thuỳ chia sẻ, Độc bước chính là ca khúc “nói hộ lòng” cô và lời đoạn rap cũng là những tâm sự chân thành của cô cán bộ văn hóa vượt qua vô vàn khó khăn để đứng được trên sân khấu Idol.

Phần trình diễn của Minh Thùy khiến Mỹ Tâm không giấu được sự phấn khích. Nữ giám khảo xinh đẹp này cho rằng, Minh Thùy "hơn cả một thí sinh, em có tố chất của một nghệ sĩ lớn!”. Trong khi đó, giám khảo Nguyễn Quang Dũng cũng không nề hà cúi người để kêu gọi khán giả “làm ơn, làm ơn, làm ơn” tiếp tục bầu chọn cho Minh Thùy để cô có cơ hội bùng nổ nhiều hơn nữa.

Nhật Thủy khiến vị giám khảo khó tính, nhạc sĩ Anh Quân
đứng bật dậy để tán thưởng cho giọng hát cao vút của mình trong "Loving you"

Vẫn bằng chất giọng sáng và đầy màu sắc, cô gái đến từ Nam Định, Nhật Thủy một lần nữa mê hoặc khán giả với những giai điệu nồng nàn, da diết của ca khúc Loving you. Nội lực trong giọng hát cùng với cách xử lý bài hát tinh tế, Nhật Thủy đã khéo léo dẫn dắt người nghe qua những cung bậc cảm xúc khác nhau của một cô gái đang say đắm trong tình yêu. Những đoạn xử lý lên cao hoặc dùng giọng giả thanh không chỉ khiến ban giám khảo ấn tượng, mà còn mê hoặc toàn bộ khán giả tại trường quay. Mỹ Tâm chia sẻ: “Thật sự có rất ít người có thể xử lý những nốt cao này được như em, đến cả chị cũng không thể làm được như vậy”. 

Với ca khúc "Ohh la la" Mỹ Tâm cho rằng,
Phương Linh cần phải "say thêm một chút nữa" để tiết mục trở nên tuyệt vời hơn 

Không quá nổi bật từ những vòng thi đầu tiên, nhưng càng vào sâu, Phương Linh ngày càng khẳng định được cá tính và phong cách âm nhạc độc đáo của mình. Tự nhận mình là người có “máu điên” và cả sự “nam tính” trong người, Phương Linh đã quyết định lựa chọn Ohh la la, một ca khúc theo phong cách Rock’n’Roll để có thể thỏa sức bùng nổ với không gian âm nhạc của riêng mình. Lần đầu tiên thử sức với thể loại nhạc tương đối khó nhưng Phương Linh đã chứng minh khả năng “đáng gờm” của mình khi xử lý tốt những đoạn tiết tấu nhanh, dồn dập cùng những đoạn phiêu rất quyến rũ và có phần nổi loạn như cá tính của chính mình.