NSƯT Minh Vượng bức xúc khi bị nói "tuổi già không nơi nương tựa..."

ANTD.VN - NSƯT Minh Vượng chia sẻ tâm trạng bức xúc khi bị nói tuổi già không nơi nương tựa và bệnh tật dày vò.
Mới đây trên trang mạng xã hội cá nhân, NSƯT Minh Vượng đăng tải dòng trạng thái thể hiện tâm trạng không hài lòng trước những thông tin về mình được đăng trên kênh Youtube. Cụ thể, nữ nghệ sĩ chia sẻ, chị vừa vào Youtube đọc bài có nội dung "Minh Vượng tuổi già không nơi nương tựa và bệnh tật dày vò" nên cảm thấy buồn cười và bực mình. 

Trước những thông tin này, NSƯT Minh Vượng cho biết chị là người sống lạc quan, yêu đời, yêu nghề và chưa bao giờ lợi dụng mạng xã hội để phát ngôn hay ca thán bất cứ điều gì. Nữ nghệ sĩ tài ba cũng khẳng định chị bằng lòng với cuộc sống hiện tại, với người thân yêu và nhiều bạn bè yêu quý quanh mình. "Tôi sống và tự hào vì những điều đang có" - NSƯT Minh Vượng bày tỏ.

Ngoài đời, NSƯT Minh Vượng vốn là người vui vẻ lạc quan, yêu nghề và yêu cuộc sống, vì thế những thông tin trên đã khiến chị không khỏi phiền lòng và bực bội. Tuy nhiên đây là lần hiếm hoi chị lên tiếng đính chính lại để dư luận khỏi hiểu sai về hoàn cảnh và cuộc sống riêng của mình.

NSƯT Minh Vượng cũng mới tham gia mạng xã hội Facebook cách đây vài tháng, kể từ tháng 5-2017. Trước đó, chị từng thổ lộ không dùng mạng xã hội vì không có thời gian, vả lại chị e ngại nhiều khi lên mạng nói một hai câu làm tổn thương đến sự tin yêu của ai đó dành cho mình. Vì thế, tuy chị có điện thoại thông minh nhưng chủ yếu để nghe gọi và nhắn tin, còn vào mạng đọc tin tức bằng máy tính bảng. 

Ở tuổi ngoài 60, NSƯT Minh Vượng vẫn sống một mình và chưa lập gia đình, sức khỏe cũng giảm sút do phải chiến đấu với nhiều loại bệnh, từ tiểu đường, xương khớp đến tim mạch. Tuy nhiên, NSƯT Minh Vượng cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện giờ, như chị từng chia sẻ: "Cuộc sống của tôi bây giờ cũng hạnh phúc đấy chứ. Mọi người vẫn nói vui là chỉ cần huýt sao là anh em con cháu mấy chục người sống quanh đây có mặt luôn (cười). Chính tình yêu thương làm cho tôi cảm thấy ấm áp. Sợ nhất là ngồi trên một đống vàng mà con người ghẻ lạnh với nhau. Thế mới là cô đơn khủng khiếp".

Nguyễn Minh Vượng · Do Dũ Cát thêm
Đã tham gia Facebook vào 10 Tháng 5 2017
Thành viên của Xe và Luật, Chợ Đông A và 3 nhóm khác
16 người bạn trong nhóm5 bạn chung