Nhập vai cướp biển xuất thần vì nhiều lần… phạm tội

ANTD.VN - Extortion - Chuyến đi đảo kinh hoàng đem lại cho khán giả những giây phút nghẹt thở, nhưng đọng lại vẫn là lòng dũng cảm, sự hy sinh bản thân bảo vệ gia đình trong tình huống hiểm nguy. 

“Chuyến đi đảo kinh hoàng” thuộc thể loại phiêu lưu, hành động. Đây là thử nghiệm đầu tay ở thể loại này của đạo diễn trẻ người Mỹ, Phil Volken. Trước đó, Phil khá thành công với phim hài “Garbage” năm 2013.

Giá trị của gia đình là bao nhiêu?

Một triệu USD hay hơn nữa? Chẳng ai đặt câu hỏi ấy cho gia đình mình nếu không rơi vào tình huống hiểm nguy như Kevin Riley (Eion Bailey) trong phim “Chuyến đi đảo kinh hoàng”. Và rồi Kevin Riley đã tìm ra câu trả lời cho riêng mình: gia đình là vô giá. Bằng sự hy sinh, tình yêu và lòng dũng cảm, anh đã chiến thắng những kẻ tống tiền, bảo vệ gia đình mình.

Phim mở màn bằng khung cảnh đẹp, thơ mộng và bình yên khi bác sĩ Kevin Riley đưa vợ Julie Riley (Bethany Joy Lenz) cùng cậu con trai 5 tuổi đi nghỉ tại Bahamas. Họ thuê một chiếc thuyền máy thăm các đảo hoang trong khu nghỉ dưỡng. Thật không may chiếc thuyền máy gặp sự cố, họ bị kẹt trên đảo hoang, thiếu thốn lương thực, nước uống, đối diện với nguy cơ chết mòn mà không ai biết đến. 

Trước tình cảnh nguy kịch đó, một con tàu của ngư dân da màu xuất hiện. Tưởng chừng được cứu, song Kevin đã lầm. Sau trợ giúp ban đầu, tên thuyền trưởng Miguel Kaba (Barkhad Abdi) lộ mặt là một kẻ máu lạnh. Hắn bắt giam vợ con Kevin và ép anh phải chuẩn bị 1 triệu USD nếu muốn được gặp lại gia đình. Kevin một mặt chạy đua với thời gian để chuẩn bị món tiền khổng lồ, một mặt tìm cách tiếp cận tên cướp biển để phản đòn, giải thoát gia đình.

Mô-típ cũ nhưng vẫn lôi cuốn 

“Extortion” dựa trên câu chuyện thường thấy ở các bộ phim Hollywood, với những nhân vật hết sức bình thường đã chiến thắng thế lực đen tối để giải cứu người thân của mình. Họ không gặp may mà dựa vào trí tuệ và phẩm chất tốt đẹp của con người. Phil Volken đã rất tài tình khiến bộ phim thực sự lôi cuốn khán giả cho dù tình tiết của phim không khó đoán. Điều quan trọng mà “Chuyến đi đảo kinh hoàng” đem lại là tính chân thực ở tất cả cảnh quay, phục trang, đạo cụ... và đặc biệt là diễn xuất của diễn viên.

Phim không có những cảnh hoành tráng, không có những khuôn mặt thân quen, bù lại sự trau chuốt từng chi tiết và diễn xuất làm cho khán giả thấy được cảm giác tuyệt vọng của bác sĩ Kevin, sự lạnh lùng của tên cướp biển Miguel Kaba và bùng nổ cảm xúc mãnh liệt đầy thỏa mãn khi Kevin chiến thắng cái ác.

Sự căng thẳng được duy trì suốt bộ phim. Eion Bailey trong vai Kevin miêu tả khá thành công sự sợ hãi, tuyệt vọng và nỗ lực. Nhưng đặc biệt hơn phải kể đến diễn xuất của Barkhad Abdi. Cốt chuyện tuyệt vời trở nên hoàn hảo khi Barkhad vào vai kẻ xấu, tên thuyền trưởng đầy vẻ lạnh lùng, khắc khổ, không có tình thương và không dừng bước với những mưu mô hãm hại người. Barkhad Abdi có ngoại hình “trời phú”: Khuôn mặt gày nhô xương như thể đói ăn lâu ngày, tóc xoăn, da mặt đen sạm vì sóng gió biển cả, ánh mắt giảo hoạt, toát lên vẻ thiếu tin cậy và ý chí sẵn sàng làm bất cứ gì để đạt được mục đích kể cả tước đoạt mạng sống của con người.

 Dường như vai cướp biển chọn Barkhad hơn là Barkhad chọn vai cướp biển. Từng thành công với vai hải tặc Somalia trong phim Thuyền trưởng Phillips sản xuất năm 2013, vai diễn đem lại cho Barkhad Abdi đề cử Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Oscar 2014, song diễn xuất tài tình của Barkhad Abdi được cho là xuất phát từ đời thực của anh. Barkhad từng có quá khứ phạm tội, nhiều lần bị bắt giam, ngồi tù ngắn hạn, hưởng án treo, bị phạt tiền vì tàng trữ chất cấm, tiến hành những vụ lừa đảo liên quan tới thẻ tín dụng và nói dối cảnh sát.

 Sự xuất hiện của Barkhad Abdi trong vai Miguel Kaba, ngư dân da màu, kẻ bày mưu bắt cóc và cưỡng đoạt làm phim cuốn hút người xem. Diễn xuất của Barkhad Abdi trong phim có phần lấn át nhân vật chính. Những cảnh quay có sự xuất hiện của Barkhad đều làm người xem hồi hộp, lo sợ. Nó chân thực như chính khán giả đang đối diện với một tên cướp biển thực thụ.

 “Chuyến đi đảo kinh hoàng” là bộ phim đáng xem cho những ai ưa thích phiêu lưu những ngày đầu hè năm nay. Phim ra rạp từ 26-5.