Nhạc sĩ – ca sĩ "Tú Dưa": May mắn trong cả tình yêu lẫn âm nhạc

ANTD.VN - Sau bao sóng gió trong cuộc sống và một thời gian dài "tự kỷ" với góc nghệ thuật riêng, cựu thành viên nhóm nhạc Quả Dưa Hấu trông từng trải và chững chạc hơn.

Trải qua hai cuộc hôn nhân, “Tú Dưa” giờ đã yên bề gia thất bên người vợ trẻ và có thêm một cậu con trai ngoài 2 tuổi. Sau bao sóng gió trong cuộc sống và một thời gian dài “tự kỷ” với góc nghệ thuật riêng, cựu thành viên nhóm nhạc Quả Dưa Hấu giờ trông từng trải, chững chạc hơn.

Anh đã khẳng định được vị trí của mình trong làng nhạc Việt khi không chỉ là chủ nhân của một loạt sáng tác “hit” (Nắm lấy tay anh, Giữ lại hạnh phúc, Anh nhớ em, Hối hận trong anh…) mà còn là đạo diễn cho nhiều liveshow quan trọng của các nghệ sĩ tên tuổi (Thu Phương, Tuấn Hưng, Lệ Quyên…). 

Tin vào số phận…

Nhạc sĩ – ca sĩ "Tú Dưa": May mắn trong cả tình yêu lẫn âm nhạc ảnh 1

"Tú Dưa" thổ lộ, anh tin rằng những người rơi vào hoàn cảnh như mình đều không muốn đổ vỡ xảy ra...

PV: Ông bố đông con trong showbiz Việt là điều mà mọi người vẫn nói vui khi nhắc đến anh. Anh còn nhớ cảm giác lần thứ 4 làm bố khi người vợ thứ 3 sinh cho mình cậu con trai cách đây 2 năm chứ?

Nhạc sĩ – ca sĩ “Tú Dưa”: Thực sự ngày xưa tôi có 3 con đầu khi còn quá trẻ, cuộc sống lúc đó ngoài việc đi diễn nhiều, tôi còn có niềm đam mê khác nữa nên cảm giác cũng khác so với lần lên chức bố cách đây 2 năm.

Tôi vẫn nhớ ngày chờ đợi vợ tôi sinh cháu, lúc chuẩn bị chờ sinh, tôi rơm rớm nước mắt, không phải vì đó là con trai đâu, mà đơn giản bởi mình hiểu để sinh ra một đứa trẻ lành lặn bình thường thực sự rất khó khăn chứ không hề đơn giản như nhiều việc khác.

Cảm giác lúc ấy trong tôi là mình từng trải hơn, hiểu nhiều việc hơn. Mặc dù vợ tôi sinh cháu này đơn giản thôi, nhưng tôi xúc động có lẽ bởi tôi hiểu để có một đứa trẻ là cả một sự may mắn cũng như sự chuẩn bị của bố mẹ dành cho đứa con.

PV: Ba cô con gái đầu của anh có hào hứng khi bố có thêm em bé không?

- Các cô chị đều yêu thương cậu em này lắm. May mắn là trong gia đình tôi, các con đều rất yêu thương nhau. Tôi cũng luôn xem các con như bạn, việc gì có thể chia sẻ thì chia sẻ với các cháu. Ngay cả việc cô con gái thứ 2 đang ở tuổi 13-14, tâm tư tình cảm bắt đầu có sự thay đổi, tôi vẫn song hành và nói với mẹ của cháu là mình nên song hành với con.

"Tú Dưa" hạnh phúc bên vợ hiện tại và các con...

PV: Có thêm con rồi, trách nhiệm và áp lực lên vai một ông bố hẳn là lớn hơn?

- Đương nhiên rồi, nhưng mọi người đều nói tôi thế là… sướng (cười), thật ra vì các cháu đều lớn cả rồi, cậu con út năm nay cũng ngoài 2 tuổi. Nói chung ở tuổi này rồi, tôi thấy mình chững chạc hơn, biết dành thời gian cho gia đình nhiều hơn.

PV: Các con của anh hình như cũng đều có khiếu nghệ thuật giống bố?

- Hai cô con gái đầu có lẽ sẽ theo con đường nghệ thuật. Còn cô con gái thứ 3 thì có năng khiếu về thể thao, chắc là giống mẹ Hiền (cười) nhưng hình như Hiền cũng không muốn con theo con đường đó. Riêng cậu thứ 4 thì biểu hiện năng khiếu nghệ thuật rất rõ, có thể đánh trống theo điệu nhạc mà bố hát, thẩm âm, tiết tấu như đúng rồi.

PV: Trải qua những đổ vỡ trước kia, giờ mới được yên bề gia thất, có bao giờ anh nghĩ lại chuyện cũ để thấy trân trọng hơn cuộc sống hiện tại của mình không?

- Có chứ, nhưng tôi vẫn nghĩ cuộc đời là số phận. Tôi tin rằng những người rơi vào hoàn cảnh như tôi, họ đều không muốn đổ vỡ xảy ra, nhưng cuộc đời mà, mỗi người một số phận. Tôi nghĩ số phận mình đã định là phải như thế. Quan trọng là nhìn lại những mất mát mình từng trải qua để cố gắng không mất mát nữa.

Biết ơn vì vợ dũng cảm đến với mình…

Nhạc sĩ – ca sĩ "Tú Dưa": May mắn trong cả tình yêu lẫn âm nhạc ảnh 3

Người vợ hiện tại của "Tú Dưa" và cậu con trai bé bỏng - "trái ngọt" trong cuộc hôn nhân thứ ba của anh...

PV: Mối quan hệ của anh với vợ cũ – Thúy Hiền giờ thế nào?

- Tôi và Hiền giờ đều trở lại trạng thái bình thường rồi, cùng nhau nuôi con. Chuyện của bố mẹ, chúng tôi cũng chia sẻ cho các cháu biết, nói chung chúng tôi không căng thẳng hay gặp vấn đề gì. Nhà tôi mắn không bị gặp trục trặc gì trong mối quan hệ của cả hai. Tôi nghĩ đó là điều may mắn với tôi.

PV: Thời điểm khi anh và Thúy Hiền chia tay, nhiều người cho rằng cả hai “đường ai nấy đi” vì cái “tôi” của ai cũng lớn, có phải vậy không?

-  Không hẳn vậy. Tôi và Hiền lấy nhau khi cả hai còn quá trẻ, mới 22 tuổi. Mặc dù tôi và cô ấy yêu nhau cũng lâu nhưng lấy nhau ở tuổi ấy vẫn còn trẻ quá. Rồi chúng tôi có 2 đứa con cuộc sống nhiều thứ phải lo. Nói chung là nhiều nguyên nhân và cả hai nhận thấy chia tay là tốt hơn cho mỗi người.

"Tú Dưa" biết ơn vợ vì đã dũng cảm đến với mình ở thời điểm khó khăn nhất...

PV: Người vợ hiện tại thì sao, Lam Trang có vẻ như rất hiểu anh?

- Tôi nghĩ cô ấy phải rất hiểu tôi mới phải. Nhiều người trêu tôi, bảo chỉ có Lam Trang mới “kìm cương” được “Tú Dưa” thôi. Tôi thì nghĩ, thời điểm tôi gặp Trang, tôi cũng đã mất mát và trải qua nhiều chuyện. Nhưng Trang quá dũng cảm, dũng cảm hơn tất cả những người khác khi đến với tôi vào thời điểm ấy.

Cho nên tôi luôn nghĩ, tôi không được để cho cô ấy gặp thiệt thòi hay phải buồn vì cô ấy đã hy sinh quá nhiều vì mình. Mình cũng có con gái và chưa chắc đã đồng ý để con gái mình lấy một người như thế vào thời điểm ấy. Vì vậy tôi thấy mình càng phải có trách nhiệm nhiều hơn.

PV: Có thể nói Lam Trang hiểu anh hơn những người phụ nữ trước kia không?

- Nói thế cũng không hẳn. Nhưng Lam Trang có thể chắt lọc được những việc trước, cô ấy cũng là người trong nghề và đến đúng thời điểm mà tôi cảm thấy mình cần phải sống đằm lại. Cô ấy là người khiến tôi phải cúi đầu (cười). Tôi và Trang cũng đã có quãng thời gian yêu và lấy nhau tính đến nay đã bước sang năm thứ 9 và với tôi, đó là một mối tình rất đẹp.

PV: Anh có nghĩ yếu tố đúng thời điểm rất quan trọng không?

- Đúng đấy, gặp nhau đúng thời điểm là điều cực kỳ quan trọng.

PV: Hình như thời điểm Lam Trang gặp và yêu anh, anh không chỉ đã trải qua nhiều mất mát trong chuyện tình cảm, mà mọi thứ đều quay về con số 0, kể cả sự nghiệp âm nhạc?

- Lam Trang đến với tôi khi tôi thực sự chẳng có gì, ngoài 3 đứa con. Cô ấy và Tuấn Hưng là hai người đồng hành với tôi từ lúc tôi chỉ còn con số 0 cho tới bây giờ, khi cuộc sống đã ổn định hơn nhiều và ít nhiều mình đã gây dựng lại được mọi thứ. Vợ tôi cũng vui, cô ấy bảo với tôi rằng: Anh làm được điều ấy, em cũng cảm thấy rất tự hào.

Tác giả bản "hit" - "Nắm lấy tay anh" từng có thời gian chán nản và từ bỏ âm nhạc...

PV: Những người yêu mến Tú Dưa vẫn nhớ có thời gian anh gần như tay trắng và lui về “tự kỷ” với góc nghệ thuật của riêng mình?

- Đúng vậy, thật ra có nhiều cái cũng không biết nói thế nào. Có đợt tôi cũng bỏ âm nhạc và chán nản nhiều thứ. Sau khi chia tay Thúy Hiền, tôi mới bắt đầu quay trở lại hoạt động nghệ thuật. Vì thực sự, tôi nhận ra mình chẳng có nghề gì khác ngoài âm nhạc. Sau những thăng trầm, vào năm 2010 tôi quyết định vào TP.HCM. Khi ấy, tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu, nói thật là thế. Nhưng thường khi người ta bị dồn đến đường cùng, nguời ta càng nỗ lực nhiều hơn.

PV: Hỏi thật, khi ấy anh có tin rằng mình sẽ gây dựng lại được mọi thứ từ con số 0 không?

- Tôi vẫn nhớ, bạn tôi – nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã nói rằng: Tú ơi, tao nghĩ khi ấy với mày là muộn rồi, vì 31-32 tuổi để làm lại điều gì đấy với nghệ thuật không phải là dễ, nhất là với xã hội bây giờ, muốn làm nghệ thuật cũng phải có rất nhiều tiền, còn làm với vốn tự lực thì phải nỗ lực gấp 100 lần người khác.

Tôi may mắn nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ của những người bạn nữa. Tôi nghĩ không chỉ trong chuyện tình cảm đâu, mà trong công việc cũng đều rất cần có sự may mắn và yếu tố đúng thời điểm. Tôi là người đơn giản, không quá mơ mộng nhiều, lúc đó chỉ nghĩ làm sao để thay đổi cuộc sống chứ không nghĩ sẽ bắt đầu lại một cái gì quá ghê gớm cả.

Tuấn Hưng mau nước mắt hơn tôi…

Nhạc sĩ – ca sĩ "Tú Dưa": May mắn trong cả tình yêu lẫn âm nhạc ảnh 6

Tình bạn giữa "Tú Dưa" và Tuấn Hưng được xem là một trong những tình bạn đẹp nhất showbiz Việt...

PV: Trong số những người bạn ở bên giúp đỡ anh lúc khó khăn ấy, chắc chắn không thể thiếu Tuấn Hưng rồi?

- Đúng thế, tôi và Hưng không chỉ là tri kỷ trong âm nhạc mà ngoài cuộc sống nữa. Chúng tôi gắn bó với nhau từ thời Quả Dưa Hấu đến giờ cũng 20 năm rồi, nhiều lúc nói vui là đến hơi thở lúc hát cũng hiểu nhau, cuộc sống thế nào, yêu đương ra sao, ai muốn gì, nghĩ  gì cũng nắm bắt được.

Năm 2000 khi Hưng vào TP.HCM lập nghiệp, nằm nào cũng ra ngoài Hà Nội và bảo với tôi là vào đó với anh ấy. Nhưng thời điểm ấy tôi đang kinh doanh thời trang. Đến năm 2006 sau khi tôi và Hiền chia tay, Hưng rủ tôi vào TP.HCM, còn anh Bằng Kiều rủ tôi qua Mỹ nhưng tôi vẫn chưa đi. Mãi đến năm 2010, tôi nhận thấy mình cần phải thay đổi môi trường sống nên quyết định vào TP.HCM. Tôi vẫn nhớ, lúc ấy, Tuấn Hưng luôn khuyên tôi rằng: Bạn hãy một lần nữa cố gắng với nghề đi, không thì phí lắm và tôi tin rằng âm nhạc sẽ không phụ bạn đâu.

PV: Trong mắt anh thì người anh em tri kỷ của mình là người thế nào?

- Hưng ở ngoài đời thế nào, anh ấy “show” hết ra trên sân khấu, không giấu. Hưng cũng là người mau nước mắt hơn tôi (cười). Tôi thì va chạm cuộc sống cũng nhiều, cũng là người hay xúc động nhưng chỉ những gì thuộc về tình cảm và gia đình thì tôi rơi nước mắt nhiều hơn.

PV: Thế là “Tú Dưa” cũng có những phút yếu lòng và yếu đuối đấy chứ?

- Có đấy. Nhiều khi tôi rơi nước mắt vì quá xúc động. Như khi Tuấn Hưng tặng tôi chiếc ôtô, tôi rơi nước mắt không phải vì sung sướng khi nhận được món quà có giá trị lớn như thế, mà vì tôi biết mình đã được mọi người công nhận, được chính người bạn thân, cũng là đồng nghiệp của mình ghi nhận những nỗ lực phấn đấu của mình bao năm qua.

Cuộc sống không có gì đáng sợ bằng mất đi niềm tin. Tôi, Hưng và vợ tôi đều hiểu những giọt nước mắt ấy. Những gì mà tôi và Hưng dành cho nhau nhiều hơn giá trị vật chất rất nhiều, cả tình cảm và chất xám, đúng nghĩa hai người bạn dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất.

"Tú Dưa" luôn trăn trở về con cái và cố gắng làm tròn trách nhiệm của người cha...

PV: Trở lại với cuộc sống hiện tại, anh hài lòng với những gì mình đang có chứ?

- Tôi còn phải phấn đấu mua một ngôi nhà nữa. Vợ chồng tôi và các con vẫn đang ở nhà thuê, tiện tôi mở công ty giải trí tại nhà. Nhưng tôi nghĩ việc đấy với tôi bây giờ có thể trong tầm tay rồi. 

PV: Anh có định có thêm con không đấy?

- Tôi nghĩ là không, nhưng vợ tôi đi xem…tử vi bảo vẫn còn đứa nữa (cười). Nói vui vậy thôi, con cái cũng là cái duyên, tâm lý làm bố thì lúc nào mình cũng chuẩn bị, nhưng tôi nghĩ nhiều con mà không lo được cho chúng nó thì cũng dở. Có thể nhiều người chỉ nhìn bề ngoài cuộc sống của tôi và nghĩ ông này chỉ đẻ nhiều con, lắm vợ, xong toàn buông bỏ, chẳng có trách nhiệm gì.

Kỳ thực tôi nuôi một cô con gái riêng đến giờ cũng 19 năm rồi. Đó là con của tôi với người bạn gái đầu tiên, trước khi lấy Hiền. Tôi luôn trăn trở và cố gắng để làm tròn trách nhiệm với con cái.

PV: Vậy còn các dự án âm nhạc thì sao?

- Tôi và Tuấn Hưng năm nay sẽ làm một sản phẩm âm nhạc, một bài hát mà tôi viết cho Hưng về gia đình, dành cho các con của chúng tôi. Còn một bài hát khác tôi viết về tình yêu cho Maya. Ngoài các bài hát dành cho Hưng và Maya, tôi cũng đang ấp ủ dự định mở một tụ điểm ca nhạc mang tên Watermelon 1998 (Quả Dưa Hấu 1998) trong năm nay.

PV: Xin cảm ơn những chia sẻ chân thành của anh và chúc anh thành công!