Ngỡ ngàng với sản phẩm đầu tay của giọng ca "phi giới tính" Tùng Anh

ANTD.VN - Chàng ca sĩ trẻ sở hữu chất giọng "có một không hai" Tùng Anh tiếp tục khiến nhiều người ngỡ ngàng khi thể hiện một ca khúc tự sự trữ tình bằng giọng nữ cao vút và trong trẻo. 

Từng gây ấn tượng tại cuộc thi "The Voice - Giọng hát Việt 2017" bởi chất giọng "phi giới tính", kỹ thuật nhưng cũng đầy cảm xúc, tuy nhiên  Tùng Anh khá im lặng sau khi bước ra khỏi sân chơi này. Đáp lại sự yêu mến và mong mỏi của mọi người, mới đây chàng ca sĩ trẻ sinh năm 1996 quyết định trình làng sản phẩm âm nhạc đầu tay - MV lyrics có tựa đề "Nghe này ai ơi".

“Nghe này ai ơi” là ca khúc mang tính chất tự sự có giai điệu và lời ca da diết, ngọt ngào. Từng câu hát như lời thủ thỉ, dặn dò gửi gắm của nhân vật tới người từng là "một nửa" của mình và dặn dò người yêu mới của họ. Ca khúc gửi gắm thông điệp ý nghĩa về tình yêu đôi lứa: khi một cuộc tình khép lại, hai người không còn bên nhau, và khi một trong hai người đã có "người mới" thì cả hai hãy vẫn hãy mong những điều tốt đẹp nhất dành cho người cũ.

Chia sẻ về lý do chọn sáng tác này để làm MV đầu tay, Tùng Anh cho biết, đây là một ca khúc có góc nhìn về đề tài tình yêu khá đặc biệt, không phải dành cho hai người đang yêu mà là viết về cảm xúc của người trong cuộc sau khi đã chia tay nhau, và một trong hai người đã có người yêu mới. Đó là lý do anh chọn bài hát này để tung ra dịp cận kề Tết Nguyên Đán nhưng lại trùng với ngày lễ Tình yêu - Valentine 14/2 sắp tới.

Với “Nghe này ai ơi”, Tùng Anh thổ lộ, anh đã gửi gắm hết tình cảm, những lời tâm sự như câu chuyện của chính mình. Tùng Anh cũng tin rằng, rất nhiều người sẽ tìm thấy bóng dáng cảm xúc của chính mình khi lắng nghe ca khúc này.

Xuất hiện trong phần hình ảnh của MV lyrisc “Nghe này ai ơi” cũng là hai nhân vật, hai trạng thái tình cảm khác nhau nhưng trong cùng một hình hài, đó chính là Tùng Anh. “Hình ảnh chủ đề tuy hai người đều là Tùng Anh nhưng lại mang hai tâm hồn hai sắc thái khác nhau. Một lạnh lùng, gai góc, mạnh mẽ còn một thì dịu dàng, yếu đuối. Đây cũng là hình ảnh “phi giới tính” trong con người Tùng Anh, bên ngoài có vẻ lạnh lùng, nam tính nhưng bên trong lại là một sự hiền hậu, ấm áp” - Tùng Anh bộc bạch.

Điều thú vị còn ở chỗ, tác giả của ca khúc này chính là gương mặt trẻ từng để lại ấn tượng sâu đậm tại sân chơi “Sing my song – Bài hát yêu thích 2017” – Bùi Công Nam. Đây cũng là thí sinh, học trò trong đội của HLV - nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. Chính trong chương trình này, Bùi Công Nam tạo ấn tượng với công chúng với các ca khúc: “Chí Phèo”, “Tỏ tình”, “ Con phải làm sao”, “Tự giác đi”…

Tùng Anh tiết lộ, anh biết Bùi Công Nam cũng từ khi xem “Sing my song” và đã yêu ca khúc “Nghe này ai ơi” cách đây tròn một năm bởi ca từ giản dị, gần gũi và đáng yêu giống như chính con người của Bùi Công Nam ở ngoài đời.

Khi Tùng Anh ngỏ lời muốn thể hiện ca khúc “Nghe này ai ơi”, Bùi Công Nam đã không chút đắn đo và chỉ nhắn nhủ với Tùng Anh rằng, hãy thể hiện bằng tất cả tình cảm của mình đặt vào trong bài hát.

Lâu mới xuất hiện trở lại, Tùng Anh chia sẻ rằng trong “cơn bão” của các showgame truyền hình thực tế hiện nay thì mọi sự đều rất dễ bị bão hòa và lãng quên. Bản thân anh cũng từng có lúc rơi vào cảm giác lo âu ấy nhưng rồi lại tự trấn an mình: "Nghệ thuật không vội vã được, cần phải có chữ duyên, đúng thời điểm thì mới có thể đạt được kết quả tốt nhất trong khả năng hiện tại của mình". Vì vậy, Tùng Anh cũng không quá sốt ruột mà tập trung vào việc lập kế hoạch và triển khai các dự án. Một mặt khác, “vì có giọng ca “không giống ai” nên có khi cũng tự nghĩ đừng lo vì giọng mình chẳng bị lẫn vào đâu cả.

Dẫu vậy, ngay sau sản phẩm đầu tay này, Tùng Anh sẽ thực hiện nhiều dự án trong năm 2018. Đáng kể nhất là được sự ưu ái của nhạc sĩ Giáng Son và nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến, trong năm 2018 Tùng Anh sẽ cho ra mắt những sản phẩm với sự hợp tác, hỗ trợ tối đa của cả hai nhạc sĩ này.