Nghệ sĩ saxophone Lê Duy Mạnh: Mơ ước thăng hoa với ban nhạc Jazz

ANTD.VN - Duy Mạnh tiết lộ, anh đắm đuối với Jazz cũng bởi sự ảnh hưởng từ người thầy dày kèn của mình – nghệ sĩ Quyền Văn Minh và con trai ông- nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc.

"Tình yêu sét đánh" với Jazz

Cách đây gần 2 tháng, trong đêm nhạc Jazz diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội, nghệ sĩ Quyền Văn Minh từng thổ lộ mong muốn về sự chuyển giao thế hệ từ các nghệ sĩ Jazz kỳ cựu như mình đến các nghệ sĩ Jazz trẻ đương đại.

Vị nghệ sĩ được ví như "thuyền trưởng" saxophone bày tỏ kỳ vọng các nghệ sĩ trẻ sẽ trưởng thành, tinh nhuệ và đẳng cấp hơn khi lèo lái "con thuyền" Jazz. Trong số những người được nghệ sĩ Quyền Văn Minh tin tưởng có Lê Duy Mạnh - cậu học trò được ông dìu dắt từ những ngày đầu đến với Saxophone và "nhiễm" luôn tình yêu Jazz từ người thầy của mình. 

Điểm chung thú vị giữa nghệ sĩ Quyền Văn Minh và học trò của ông - Lê Duy Mạnh là đều đến với Jazz bằng thứ "tình yêu sét đánh", say mê dòng nhạc này để rồi nguyện cả cuộc đời này sẽ dành hết cho Jazz. Duy Mạnh kể, tuy sinh ra trong một gia đình không ai theo nghệ thuật nhưng từ nhỏ anh đã say sưa nghe các bản nhạc trên đài cassette.

Vì thấy con trai có thiên hướng nghệ thuật, bố mẹ Duy Mạnh đã tích góp tiền để mỗi năm cứ đến hè lại đưa anh ra Hà Nội học đàn Organ. Cũng từ ngày ấy, mới học cấp 1 nhưng Duy Mạnh đã thường xuyên được mời lên sân khấu chơi đàn. 

Cũng theo Duy Mạnh, anh chưa từng nghĩ một ngày nào đó sẽ trở thành nghệ sĩ chơi kèn saxophone. Minh chứng là ngay cả khi thi đỗ vào Học viện Âm nhạc Quốc gia, anh theo học kèn Cor, để rồi sau khi tốt nghiệp lại mất một năm để suy nghĩ về chặng đường tiếp theo. Khoảng thời gian này, anh được người thầy dạy kèn Cor giới thiệu theo học nghệ sĩ saxophone Quyền Văn Minh và tìm thấy sự say mê với cây kèn trên.

Duy Mạnh bảo, càng học sâu, anh càng bị âm thanh của saxophone quyến rũ. Nhưng điều quan trọng nhất khiến anh quyết định gắn bó với cây kèn này, đó là những cảm thấy mệt mỏi mà ngẫu hứng saxophone với Jazz giống như "liều thuốc" giúp anh lấy lại tinh thần và cân bằng cuộc sống. 

Chia sẻ thêm về niềm đam mê dành cho Jazz, Duy Mạnh kể, khi mới bắt đầu học nhạc, anh nghe rất nhiều thể loại từ: giao hưởng, Pop, Rock, nhạc quê hương...song khi nghe đến Jazz thì anh thấy như có "luồng điện" chạy qua mình. Sự phóng khoáng trong tiết tấu và ngẫu hứng trong giai điệu khiến anh cảm thấy vô cùng lạ lẫm và thú vị. Sau này khi theo học nghệ sĩ Quyền Văn Minh và con trai ông - nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc, anh thực sự bị ảnh hưởng tình yêu nhạc Jazz từ cả hai. 

Ấp ủ ý định dài hơi hơi với Jazz

Sau 15 năm gắn bó với cây kèn saxophone, Duy Mạnh hiện đang là giảng viên khoa nhạc Jazz của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và trở thành Thạc sĩ saxophone đầu tiên tại Việt Nam. Vừa dạy, Duy Mạnh vừa miệt mài đi diễn khi có dịp với ban nhạc Jazz Big Band mà người thầy mình - nghệ sĩ Quyền Văn Minh sáng lập. Anh cũng thường xuyên có các buổi biểu diễn quy mô nhỏ tại phòng trà của gia đình dành cho các khán giả yêu thích jazz. Cách đây không lâu, sau một năm tu nghiệp về âm nhạc tại Thụy Điển, Duy Mạnh cũng đã có một buổi concert cùng Giáo sư Piano Hakan Rydin (Học viện âm nhạc Malmo). 

Hoạt động nghệ thuật đều đặn và miệt mài song cũng phải đến gần đây, Duy Mạnh mới chịu ra sản phẩm âm nhạc đầu tay. Album saxophone "Em" gồm 9 tình khúc nổi tiếng của âm nhạc Việt Nam: Mắt biếc, Chiều nay không có em, Dấu tình sầu, Mùa thu cho em, Riêng một góc trời, Bản tình cuối, Bài không tên số 4, Bài không tên số 8, Bài không tên cuối cùng Vẫn với tình yêu đắm đuối dành cho Jazz, Duy Mạnh quyết định  phối lại các ca khúc nàu theo hơi hướng nhạc Jazz. Duy Mạnh bộc bạch, dù mất rất nhiều năm để suy nghĩ về album đầu tay, nhưng “Em" được anh thực hiện trong thời gian ngắn kỷ lục là 1 tháng.

Nghệ sĩ saxophone Lê Duy Mạnh: Mơ ước thăng hoa với ban nhạc Jazz ảnh 3

Song song với album “Em”, Duy Mạnh cũng ra mắt MV “Mùa thu cho em” trên mạng xã hội Youtube. Toàn bộ hình ảnh của MV này được quay tại châu Âu vào đúng những ngày thu lãng mạn. Duy Mạnh tâm sự, đây là món quà anh dành tặng khán giả, cũng là để ghi dấu quãng thời gian mình học tập và biểu diễn tại châu Âu.

Cũng theo Duy Mạnh, trong thời gian tới, anh sẽ tiếp tục ra mắt các đĩa nhạc saxophone theo cách chơi nhạc dân gian theo phong cách Jazz, bao gồm những bản nhạc do chính anh sáng tác. Tay saxophone trẻ thổ lộ, anh muốn góp phần đưa âm nhạc truyền thống của Việt Nam đến với bạn bè thế giới, để họ hiểu thêm về giá trị của nhạc dân gian Việt.