Nathan Lee tung album nhạc xưa được "đỡ đầu" bởi nhà sản xuất quốc tế

ANTD.VN - Bolero là dòng nhạc Nathan Lee vẫn diễn ở phòng trà, không phải dòng nhạc sở trường nhưng nhiều khán giả nhất là khán giả lớn tuổi hay yêu cầu anh hát vì chất giọng cũng như cách thể hiện của anh không ''đụng hàng'' với những ca sĩ khác.

Chưa đầy 2 tháng sau khi gây "bão''' với album "Những khúc nhạc buồn", Nathan Lee tiếp tục khiến người yêu nhạc trữ tình bất ngờ khi trình làng album nhạc xưa có tựa đề "BoLeero". Nathan Lee chia sẻ album quy tụ các ca khúc nhạc xưa nhưng được anh làm mới lại hoàn toàn theo phong cách âm nhạc hiện đại mang âm hưởng quốc tế.

Điều đặc biệt là có tới quá nửa số lượng ca khúc trong album "BoLeero" được hoà âm, phối khí và sản xuất bởi nhóm nhạc nổi tiếng thế giới 3nity, nhà sản xuất của ban nhạc All 4 One, đình đám với ca khúc "I swear" một thời.

"Với cá nhân tôi, sản xuất một album nhạc có chất lượng còn khoái hơn việc mua sắm nên không hề ngại khi phải đầu tư về tài chính cho nó. Những dự án sắp tới của tôi chắc chắn sẽ luôn được đầu tư kỹ lưỡng và chất lượng" - Nathan Lee hào hứng cho biết. 

Khi được hỏi, vì sao vốn là một người sống ở nước ngoài nhiều năm, tư duy âm nhạc mới mẻ lại tiếp cận dòng nhạc vẫn bị coi là "sến" và cũ, Nathan Lee giải thích:

"Mỗi dòng nhạc đều có cái hay riêng, quan trọng là cách mình cảm nhận, tư duy và truyền tải nó thế nào tới người nghe nhạc. Cá nhân Lee chưa bao giờ có khái niệm âm nhạc bác học, những gì mộc mạc, chân thành nhất sẽ được đón nhận theo đúng giá trị của nó. Là một người sống tình cảm nên thể hiện những bản nhạc tình luôn là thế mạnh của tôi. Tuy nhiên, với cá tính khác biệt và cách suy nghĩ đôi khi hơi 'quái' so với người thường, sự thể hiện của tôi sẽ mang lại cho khán giả những điều mới lạ hơn".

"BoLeero" là sản phẩm âm nhạc mà Lee cùng Trác Thuý Miêu, nhà báo Nguyễn Hậu và Nguyễn Minh ấp ủ, tiến hành biên tập và sản xuất từ cuối 2009. Đây là một trong những album mất nhiều thời gian để thực hiện nhất.

Lý do của sự ấp ủ lâu này theo chia sẻ của Nathan Lee là bởi phần hoà âm phối khí rất công phu, vả lại do anh chưa cảm thấy hài lòng với cách mình thể hiện. Bởi khi mới trở về Việt Nam, Nathan Lee tự thấy vốn liếng tiếng Việt cũng như cách cảm nhận ca từ của mình chưa đủ "chín" để thẩm thấu hết sự sâu sắc ở dòng nhạc này.

Nam ca sĩ thổ lộ sau một thời gian khá mệt mỏi và không cảm thấy mặn mà với showbiz Việt, anh đã tìm thấy nguồn cảm hứng để trở lại. Những sản phẩm âm nhạc được khán giả đón nhận như single "Xuân" đầu năm, vừa qua là "Những khúc nhạc buồn" (hơn 15 triệu lượt nghe sau một tháng ra mắt) cũng là nguồn động lực lớn để Lee tiếp tục cho ra mắt những dự án âm nhạc mới.

"BoLeero" với cái tên chơi chữ thú vị, kết hợp tên ca sĩ và thể loại nhạc, gồm những tuyệt phẩm: Phút cuối, Niệm khúc cuối, Trên đỉnh mùa đông, Giọt nước mắt ngà... hứa hẹn mang đến cho người yêu nhạc những giây phút thưởng thức âm nhạc tuyệt vời qua giọng hát đẹp của Nathan Lee. 

Album vừa được phát hành trên mạng ngày 11-4 và lập tức nhận được sự ủng hộ của rất nhiều khán giả với hàng triệu lượt xem. Nathan Lee cho biết, "BoLeero" sẽ được in đĩa với 3 ca khúc nữa dành riêng cho phiên bản này.