Năng lượng không phải là thứ lửa gas, bùng lên rồi cạn kiệt

ANTD.VN - Ngôi biệt thự của Anh Quân - Mỹ Linh lúc nào cũng cửa đóng then cài. Khuôn cửa đủ cao để che khuất tầm nhìn nhưng chỉ cần hé mở, là cả một không gian lãng mạn, đầy cỏ cây, hoa lá, chim muông ùa vào khung trời thơ mộng của gia đình họ. 

Ở đó, có hồ ao đầy cá, có một khuôn viên cho gia đình, bè bạn và đủ đầy những điều kiện vật chất, tinh thần cho một cuộc sống hiện đại giữa không gian thiên nhiên vừa hoang sơ vừa tinh tế...

Tình yêu cỏ cây và âm nhạc

Những ngày này, không khí chủ đạo trong ngôi nhà của gia đình Anh Quân - Mỹ Linh là sự tươi vui bởi dự án âm nhạc “Chat với Mozart 2” đã ra mắt và nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả yêu âm nhạc. Sau 13 năm ra mắt album “Chat với Mozart 1”, chị lại được hồi hộp chờ đợi một điều gì đó khiến trái tim run rẩy. Mỹ Linh vẫn vậy, đầy nhiệt thành và tự tin. Năng lượng trong chị luôn căng tràn, cuốn những người đối diện vào vòng quay âm nhạc và đời sống của mình.

Ngược lại với chị là một Anh Quân điềm đạm và chững chạc trong tâm thế của người nhạc sĩ đã có những dấu ấn không trộn lẫn với bất cứ ai. Anh càng lạ lùng hơn khi sống giữa núi rừng Sóc Sơn, trong khu vực vắng tiếng người, vắng những ồn ào, xô bồ. Anh cho rằng, khi đã quen với cuộc sống trong lành và nguyên sơ nơi đây, anh chị cảm thấy thực ra là mình đang có một không gian sống tuyệt vời nhất. Đó là khi trở về nhà mình được là chính mình, được là một người sống trong sự tĩnh lặng tuyệt đối và được tái tạo năng lượng để bắt đầu một ngày mới trong lành và bình yên hơn...

Ngôi biệt thự của gia đình Anh Quân - Mỹ Linh trải đầy hoa và cỏ cây. Trong vườn nhà chị dường như không thiếu một loại hoa nào, đủ các sắc màu trên nền xanh mướt. Mỹ Linh khi ở trong khu vườn khác hẳn với một Mỹ Linh trên sân khấu, với sự giản dị tuyệt đối của gương mặt mộc, tự tay chị cắt tỉa cho cây để mùa xuân đâm chồi nảy lộc. Chị cũng tự vun vén cho các góc vườn có những đặc trưng riêng. Góc nào thì cây gì, ngồi ngắm và thưởng trà thì cần không gian thế nào... Cạnh đó là một ao đầy cá, chỉ cần móc cần câu là gia đình chị đã có một bữa cơm cá thịnh soạn và sạch đến từng centimet.

Năng lượng không phải là thứ lửa gas, bùng lên rồi cạn kiệt ảnh 2Mỹ Linh và con gái

Chị bảo, dù bận rộn với lịch biểu diễn, lịch làm giám khảo các chương trình truyền hình, song, mỗi lần trở về căn nhà đầy màu xanh và không khí mát lành của mình, chị lại được làm mới, sống thật là mình trong tình yêu của chồng con... Ở đó, chị có thể vừa trò chuyện đầy hài hước về những câu chuyện của đàn bà, vừa lúc nghỉ tay lại mời khách thưởng thức nước chè xanh và bánh quy tự làm để có thể ngắm nghía mọi góc căn vườn đẹp mê hồn của chị. Cũng là Mỹ Linh ấy, khi đến với âm nhạc, lại là một người thật sự khác biệt. Mỹ Linh từng quen thuộc với một “Tóc ngắn” nhí nhảnh hồn nhiên, một “Thì thầm mùa xuân đầy duyên dáng”, một “Hương ngọc lan” đầy quyến rũ, đam mê, thì nay mới mẻ hoàn toàn với dòng nhạc không biên giới, hay đúng hơn là xóa nhòa mọi ranh giới để con người tiến lại gần nhau hơn trong “Chat với Mozart”. 

Cảm nhận của “một người may mắn” Dường như mỗi ngày, đằng sau sự im lặng của cánh cổng nhà chị, đằng sau sự kiên cố của rặng trúc dày đặc ở phía tường rào, vẫn có một Mỹ Linh, Anh Quân và những người bạn đầy bồi hồi và đam mê, lao động cật lực để tạo ra những sản phẩm âm nhạc đầy sự nghiêm túc và bác học, mang âm hưởng đậm chất Việt Nam tới cho người nghe.

Như điều Mỹ Linh đã chia sẻ: Với chị một ngày sống là một ngày tốt đẹp, và phải trân trọng từng ngày ấy, từng giây phút ấy. Trong album mới này, chị đã viết lời 7/9 ca khúc (2 ca khúc còn lại là của nhạc sĩ Dương Thụ). Mỹ Linh bảo, ca từ được viết ra từ những cảm nhận cuộc sống, cảm nhận về âm nhạc, về hạnh phúc, về sự đủ đầy, mất mát, ngọt ngào và cay đắng. Chị chia sẻ: “Các ca khúc là góc nhìn của một phụ nữ trưởng thành về cuộc sống nên nó cũng có sự gần gũi hơn so với album trước. Thời đại này, internet bùng nổ với nhiều mặt trái khiến cho cuộc sống của con người bớt hạnh phúc đi. Mọi người không sống cuộc sống của chính mình mà sống bằng cuộc sống của người khác. Sự riêng tư không còn được coi trọng, thậm chí mọi người còn tự bày tất cả ra trên mạng và chen vào cuộc sống của người khác. Mọi ranh giới bị xóa bỏ hết. Mọi thứ sinh ra từ thế giới phẳng giúp mọi người gần nhau hơn nhưng nó lại thiếu chiều sâu trầm trọng. Mọi thứ được quan tâm hơn nhưng lại hời hợt hơn. Quan hệ bớt chất lượng hơn. Tôi viết về tất cả những điều đó trong sản phẩm âm nhạc này”.

Mỹ Linh và Anh Quân là điển hình của một gia đình nghệ sĩ đứng ngoài những ồn ào của showbiz, tránh xa những scandal để được làm việc và sống trọn với những đam mê của họ. Họ có đằng sau những người bạn, một ban nhạc Anh Em đầy chất lượng. Họ có gia đình là một nền tảng bền vững, hai cô con gái theo đuổi âm nhạc như bố mẹ. Mỹ Linh đã khẳng định, đối với chị, cuộc đời không phải suy bì là đã làm được những gì và sẽ làm được những gì, mà với chị, quan trọng hơn cả là gặp ai trong những thời điểm quan trọng nhất của cuộc đời mình. Nếu chị không gặp Anh Quân, không gặp Huy Tuấn và nhạc sĩ Dương Thụ thì hôm nay mọi thứ của chị đã đi theo một hướng khác, rất khác với con đường hiện tại. Và chị luôn cảm thấy rằng, chị thật sự là một người may mắn...

Năng lượng không phải là thứ lửa gas, bùng lên rồi cạn kiệt ảnh 3Mỹ Linh đằm thắm và đầy năng lượng trong album mới

Đam mê chứ không phải là tham vọng

Sau dự án âm nhạc “Chat với Mozart 2”, Mỹ Linh, Anh Quân và ban nhạc Anh Em sẽ làm một tour diễn xuyên Việt. Nhưng trước thềm năm mới, họ vẫn chuẩn bị rất nhiều thứ để đón xuân 2018 với đầy đủ sự ấm áp và sung túc nhất có thể. Đã rất nhiều năm, Mỹ Linh từ chối mọi lời mời đi diễn ngày Tết để dành toàn bộ thời gian cho gia đình. Họ quây quần bên nồi bánh chưng. Sáng mồng Một Tết như thường lệ, cả gia đình sẽ đi chúc Tết nội ngoại hai bên. Mồng 2 Tết, cả gia đình lớn tập trung đông đủ trên nhà Mỹ Linh - Anh Quân, tiếp đó là những cuộc đón tiếp bạn bè đến chơi. Năm nay, gia đình anh chị còn có một niềm vui riêng, đó là cậu con trai lên đường đi du học ngành Y tại Úc.

Năng lượng không phải là thứ lửa gas, bùng lên rồi cạn kiệt ảnh 4Những người bạn đã đồng hành cùng Mỹ Linh và Anh Quân suốt 20 năm qua

Một con đường con tự chọn và tự quyết định, anh chị hoàn toàn tôn trọng. Người ta vẫn bảo rằng, số phận mỗi con người đều đã được ông trời định đoạt, và Mỹ Linh - Anh Quân là hai mảnh ghép hoàn hảo của nhau. Mỹ Linh bảo, nếu không có Anh Quân thì chị “không làm được gì ra hồn”. Chị có được tất cả, khi chị làm vợ của Anh Quân. Chị cùng chồng cũng cùng chí hướng khi quyết tâm về ở trong biệt thự ở Sóc Sơn để có một đời sống nhẹ nhàng, có thể cần cù làm việc và không phải quá sức bon chen. Chị có những đam mê, nhưng không có quá nhiều tham vọng. Thậm chí đôi lúc chị rất biết tự bằng lòng với những thứ vừa vặn với mình, vừa đỡ mệt mình mà cũng đỡ mệt cho những người sống cạnh mình.

Năng lượng sống cần thiết nhất là nguồn năng lượng có thể giúp mình cân bằng, bền bỉ, chứ không phải là thứ lửa gas, bùng lên một lúc rồi cạn kiệt... Vợ chồng đến với nhau, ở lại được cùng nhau đến đầu bạc răng long, đó là duyên số, mình muốn tránh cũng không được, mà muốn cố để xích lại gần nhau mà không phải là định mệnh thì cũng không thể nào “cố” được đâu. Nên mình cứ sống an nhiên, tự tại để lòng được bình an ở mức nhiều nhất có thể...