Gương mặt được đạo diễn Lưu Trọng Ninh phát hiện từ... một bữa ăn

ANTD.VN - Sắp tới đây, phần 3 của bộ phim truyền hình “Hoa cỏ may” sẽ lên sóng đến với khán giả màn ảnh nhỏ. Phần phim gây chú ý với sự xuất hiện của nhiều gương mặt mới, trong đó có Nguyễn Hà - người đẹp từng được đánh giá là có học vấn cao nhất “Hoa hậu Việt Nam 2012”. 

Cách đây 5 năm, Nguyễn Hà từng được biết đến là một trong những ứng viên sáng giá tại cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam 2012”.  Cô gái sinh năm 1988 không chỉ gây ấn tượng với phong thái dịu dàng mà còn sở hữu vẻ đẹp trí tuệ nổi trội khi là Phó phòng Đối ngoại một tập đoàn truyền thông tên tuổi ở Hà Nội và đang theo học Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại tổ chức giáo dục Ibus Hoa Kỳ.

Lúc bấy giờ, nếu người đẹp xứ Thanh này đăng quang thì cô sẽ trở thành người đẹp có học vấn đáng nể nhất trong lịch sử “Hoa hậu Việt Nam” tính đến thời điểm ấy. Tuy nhiên, đến phút cuối, Nguyễn Hà phần nào bị “hụt hơi” và đánh rơi nhiều cơ hội do bỏ phần thi tài năng. Nhớ lại việc này, Nguyễn Hà bảo, khi đó, cô đã chuẩn bị rất kỹ tiết mục chơi đàn piano, song do địa điểm nơi diễn ra phần thi tài năng không có đàn piano nên cô không thể hoàn thành phần thi của mình như dự kiến. 

Liều thử một phen

Bước ra từ cuộc thi này, không tận dụng ưu thế sẵn có của mình để “tấn công” vào showbiz, Nguyễn Hà lại chọn cách “ở ẩn”. Một năm sau đó, cô kết hôn và dành toàn bộ thời gian chăm sóc cho tổ ấm nhỏ của mình. Có điều ít ai biết, ấy là trong khoảng thời gian 1 năm trước khi lập gia đình, người đẹp này đã kịp hoàn thành vai diễn trong phần 3 bộ phim truyền hình “Hoa cỏ may”.

Đấy cũng là lần đầu tiên cô “chạm ngõ” phim ảnh. Trong phim, cô được đạo diễn Lưu Trọng Ninh tin tưởng giao thế chỗ Vi Cầm thể hiện nhân vật Na -  một cô gái có vẻ đẹp hiền dịu, thánh thiện và vô cùng tốt bụng. Na cũng từng được khán giả biết đến như nhân vật hiền lành nhất trong bộ phim này.

Trong buổi giới thiệu về bộ phim “Hoa cỏ may”, đạo diễn Lưu Trọng Ninh kể, ông phát hiện ra Nguyễn Hà từ... một bữa ăn. Lần đó, khi đang ngồi dùng bữa với mọi người, trong đó có Nguyễn Hà, ông nhận thấy ở cô gái này có gương mặt rất thú vị, chưa kể từ phong thái lẫn cách giao tiếp đều toát ra sự nhẹ nhàng, mộc mạc. Ngay khi ấy, ông đã nhắm Nguyễn Hà cho vai Na mà không chút đắn đo nghi ngại về việc cô chưa từng đóng phim bao giờ.

Về phần mình, Nguyễn Hà bảo, cô thực sự rất bất ngờ khi nhận được lời mời tham gia diễn xuất trong “Hoa cỏ may” từ đạo diễn Lưu Trọng Ninh. Người đẹp xứ Thanh thậm chí còn định khước từ lời mời này vì không nghĩ rằng mình có thể đóng phim. Song rốt cuộc, sự háo hức và tò mò về lĩnh vực phim ảnh mà mình vẫn luôn yêu thích đã thôi thúc cô “liều” thử sức một phen.

Nguyễn Hà và dàn diễn viên phim Hoa cỏ may phần 3

Một “Na” hoàn toàn khác

Chia sẻ về vai Na trong phần 3 của “Hoa cỏ may”, Nguyễn Hà tiết lộ, ban đầu cô cũng cảm thấy áp lực bởi đây là vai diễn từng “đóng đinh” với tên tuổi Vi Cầm. Tuy nhiên, nhân vật Na mà cô thể hiện lại không giống như Na mà Vi Cầm từng đóng ở 2 phần phim trước. Cụ thể, chuyện phim ở phần 3 lấy bối cảnh của 10 năm sau, khi các nhân vật đều đã đi qua những năm tháng tuổi thơ êm ả, yên bình và bắt đầu phải đối diện với những giông tố trong cuộc sống. Nhân vật Na cũng không nằm ngoài “cơn bão” ấy.

Không chỉ chịu đựng cuộc sống gia đình riêng nhiều cay đắng, Na còn phải đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo. Bởi vậy, Na ở phần phim mới mà Nguyễn Hà đóng hiện lên với đời sống nội tâm dữ dội và nhiều nước mắt. Gương mặt thay thế Vi Cầm ở phần 3 thổ lộ, sau khi đọc kịch bản, cô tìm thấy sự đồng cảm với vai diễn này và tin rằng khán giả cũng sẽ cảm nhận được sự thay đổi ở nhân vật Na do mình diễn xuất.

Khi quay bộ phim này, Nguyễn Hà chưa lập gia đình. Tuy nhiên, nhân vật Na mà cô đóng thì đã là bà mẹ của một cô con gái nhỏ. Tuy nhiên, người đẹp thổ lộ, ngoài đời cô rất yêu và thích chơi với trẻ con, có lẽ vì thế nên khi hóa thân vào vai bà mẹ trong phim không quá khó. Điều thú vị ở chỗ, nhân vật đóng vai con gái của Na ở trong phim lại chính là con gái nuôi của Nguyễn Hà ở ngoài đời thật. Đây cũng là điều khiến cả hai vô cùng hào hứng. 

Lần đầu chạm ngõ phim ảnh, Nguyễn Hà chia sẻ, trước kia cô chưa hiểu thế nào là đam mê nghề nghiệp, song sau khi tham gia bộ phim này, trải qua những ngày tháng sống hết mình với vai diễn, cô thực sự đã hiểu: đóng phim dẫu bỡ ngỡ và vất vả nhưng mình đã vượt qua tất cả nhờ niềm đam mê ấy.