“Đười ươi chân kinh”

ANTĐ - Cuốn sách có cái tên lạ thường này là tuyển tập thơ văn của thi sĩ Bùi Giáng- những bài mà theo những người biên tập là “đọc được trở lên”. Đây có thể coi là bộ tuyển tập đầu tiên toàn bộ sự nghiệp thơ văn của “thi sĩ điên” Bùi Giáng.

Trên văn đàn, Bùi Giáng là một trong những thi sĩ có số phận và tính cách lạ kỳ. Bùi Giáng, sinh năm 1926 mất năm 1998, trong hơn 70 năm của cuộc đời mình, ông được biết đến là một nhà thơ với bút lực phi thường, “vô tiền khoáng hậu”, vừa là một dịch giả và là nhà phê bình văn học. Và “Đười ươi chân kinh” sẽ góp phần tái dựng chân dung của một thi sĩ cá biệt nhưng lại gắn bó sâu sắc với đời sống văn học đất nước, với đời sống con người. Nhà nghiên cứu Bùi Văn Nam Sơn coi sự nghiệp thi ca của Bùi Giáng như một chiếc “kính vạn hoa” đầy màu sắc. Mỗi độc giả khi đến với thơ Bùi Giáng đều sẽ có được cảm nhận của riêng mình, từ vui đến buồn, thanh cao đến dung tục, từ dễ hiểu nhất đến triết lý nhất, khó hiểu nhất... Khi cuốn sách ra mắt, nhiều người thắc mắc về tựa sách, nhưng với những người yên mến Bùi Giáng chắc chắn sẽ rất quen thuộc với tên này. Thi sĩ Bùi Giáng còn có bút danh là “Đười ươi thi sĩ” và việc đặt tên sách là “Đười ươi chân kinh” như một cách để tôn vinh sự nghiệp thơ ca của thi sĩ họ Bùi. Sách do Nhã Nam và NXB Hội Nhà Văn xuất bản.