Diễm My khiến khán giả "khóc thét" trong "Chạy đi rồi tính"

ANTD.VN - Tạo hình của Diễm My 9X trong “Chạy đi rồi tính” thay đổi 180 độ, khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Bộ phim “Chạy đi rồi tính” của bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân và Namcito vừa ra rạp ghi nhận vai diễn “lột xác” hoàn toàn của Diễm My 9X. Trong vai nữ ca sĩ hát lót ở phòng trà, một người vợ với tính cách có phần ngoa ngoắt và cay nghiệt với chồng khi không chấp nhận cuộc sống thiếu thốn cả về vật chất lẫn danh vọng, Diễm My khiến nhiều khán giả “khóc thét” với tạo hình lúc diêm dúa rẻ tiền, khi tàn tạ già nua.

Hầu hết các bộ trang phục mà Diễm My mặc trong “Chạy đi rồi tính” đều khá “sến”. Tại cảnh mở đầu phim với bối cảnh trong một căn hộ chung cư cũ, Diễm My xuất hiện với bộ dạng ngái ngủ trong một bộ cánh diêm dúa màu vàng chanh với lớp trang điểm dày cộm còn nguyên chưa được tẩy trang sau khi đi diễn từ tối hôm trước.

Không chỉ ăn mặc diêm dúa như khi lên sân khấu, các phụ kiện đi kèm của nữ diễn viên trong phim cũng gây ấn tượng từ đôi dép xỏ ngón đến kiểu trang điểm dày cộm. Các bộ trang phục trình diễn của Diễm My được kết từ kim sa và lông giả. 

Những trang phục Diễm My diện trong bộ phim đều do nhà thiết kế Đỗ Long tạo dựng ý tưởng dựa theo tính cách và hành trình của nhân vật Elizabeth Phương Trình. Anh đồng thời là người thực hiện. Đến cận những ngày khai máy, các bộ trang phục vẫn còn có nhiều điều chỉnh để phù hợp với bối cảnh quay và ý đồ của đạo diễn.

Đặc biệt, bộ cánh gắn liền với nhân vật Elizabeth Phương Trinh mà Diễm My đóng trong suốt hành trình chạy trốn cũng do cô "trộm" từ một cửa hàng bách hóa, có kiểu dáng bèo dún đúng như sở thích của nữ diễn viên.

Trong “Chạy đi rồi tính”, Diễm My còn gây “sốc” với những hành động như cầm tăm xỉa răng, gác chân lên ghé, chỉ thẳng vào mặt chồng, hất đổ mâm cơm... nhằm toát lên tính cách của một người vợ có tính cách có phần cay nghiệt và dữ dội.

Sau nhiều năm theo đuổi cùng một hình ảnh nhân vật đẹp đẽ, hoàn mỹ, vai diễn này được cho là cú lột xác mang đến những trải nghiệm vô cùng mới mẻ và đáng giá cho Diễm My.

Chia sẻ về vai diễn Elizabeth Phương Trinh trong “Chạy đi rồi tính”, Diễm My cho biết từ trước tới nay, các nhà sản xuất phim và đạo diễn thường “ướm” cô vào những nhân vật xinh đẹp như trong kịch bản hơn là một diễn viên có khả năng hóa thân vào nhân vật. Tuy nhiên với bộ phim lần này thì khác, bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân và Nam Cito đã nói rằng Diễm My rằng họ không cần cô đẹp mà chỉ cần cô hóa thân trọn vẹn vào vai diễn.

“Đây là một dự án đặc biệt với một vai diễn khá nặng ký, đó là lý do suốt gần một năm qua, tôi đã không tham gia dự án phim nào” – Diễm My hào hứng tâm sự.

“Chạy đi rồi tính” đánh dấu lần hợp tác thứ 2 của Diễm My 9X với hai đạo diễn Bảo Nhân và Namcito sau dự án phim “Gái già lắm chiêu” rất thành công về doanh thu vào năm 2016.

Vào vai người chồng của Diễm My 9X trong phim Chạy đi rồi tính là “soái ca” – ca sĩ Hứa Vĩ Văn. Đây cũng là lần hợp tác đầu tiên trên màn ảnh rộng của cặp đôi trai tài gái sắc này. Ngoài ra, phim có sự góp mặt của dàn sao hài được yêu thích hiện nay của điện ảnh Việt như: danh hài Việt Hương, diễn viên trẻ Diệu Nhi, Duy Khánh, kiều nữ làng hài Nam Thư… Bộ phim được khởi chiếu tại các rạp từ ngày 30-12-2016 và tạo nên hiệu ứng tích cực trong lòng khán giả sau 3 ngày đầu tiên công chiếu.

“Chạy đi rồi tính” được làm theo thể loại phim hài hành trình do cặp đôi đạo diễn Bảo Nhân và Namcito đồng đạo diễn, kể về chuyến hành trình đầu năm của hai nhân vật chính là nữ ca sĩ phòng trà Elizabeth Phương Trinh (Diễm My đóng) cùng chồng (Hứa Vĩ Văn đóng) và con trai (bé Trọng Khang) khi họ vướng vào một cuộc truy đuổi bất đắt dĩ.

Một vài hình ảnh Diễm My trong phim:

Những trang phục Diễm My diện trong bộ phim đều do NTK Đỗ Long tạo dựng ý tưởng dựa theo tính cách và hành trình của nhân vật Elizabeth Phương Trình. Anh đồng thời là người thực hiện. Đến cận những ngày khai máy, các bộ trang phục vẫn còn có nhiều điều chỉnh để phù hợp với bối cảnh quay và ý đồ của đạo diễn.