Điểm đến thú vị cuối tuần

ANTĐ - Cuối tuần đã đến, trong tuần vừa qua, cơn bão số 1 ảnh hưởng nặng nề trên diện rộng đến khắp các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng Bắc bộ, trong đó có Hà Nội. Sau hoàn lưu bão, vẫn có thể có mưa, các bạn nếu có việc ra đường nên mang theo áo mưa. 

Cuối tuần này, ngày 31-7, có rất nhiều sự kiện văn hóa - nghệ thuật - giải trí để các bạn chọn lựa tham dự. Đầu tiên là vào lúc 19h ngày 31-7 tại Nhà hát thể nghiệm, trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh (Mai Dịch, Hà Nội) sẽ diễn ra sự kiện kịch múa nghệ thuật “H’lub - Khi ta yêu người”.

Vở kịch múa xoay quanh hai nhân vật chính là nạn nhân buôn bán người, hai cô gái rất yêu cuộc sống và có niềm tin vào cuộc đời nhưng bị kẻ xấu lừa đảo và hãm hại trở thành gái mại dâm, may mắn cả hai đều trở lại được quê hương. Thế nhưng bất hạnh vẫn chưa thôi đeo bám khi hai cô gái bị người thân, làng xóm, bạn bè kỳ thị.

Bằng sức mạnh nghệ thuật, “Khi ta yêu người” sẽ đưa các bạn đến một cái nhìn đồng cảm và đầy tình yêu thương, cảm thông với những nạn nhân bị kẻ xấu biến thành những “món hàng”, chà đạp lên nhân phẩm và quyền con người của họ. 

Tại Trung tâm Văn hóa Pháp L’Espace (24 Tràng Tiền, Hà Nội) vào lúc 16h ngày 31-7 sẽ chiếu bộ phim “Những đứa trẻ làng Timpelbach” của đạo diễn Nicolas Bary. Bộ phim phù hợp với các bạn nhỏ khi chứa đựng đầy chất phiêu lưu mang theo chất hài ngây thơ được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng đưa các em du hành về thế giới tuổi thơ rộn rã tiếng cười ở ngôi làng nhỏ thanh bình và cổ kính nước Pháp mang tên Timpelbach.

Cũng tại đây, lúc 18h sẽ chiếu bộ phim “Cặp đôi trái ngược” của đạo diễn Lucas Belvaux. Một câu chuyện tình lãng mạn đầy chất thơ giữa một anh chàng Giáo sư Triết học và cô thợ cắt tóc tỉnh lẻ vốn là một người hâm mộ cuồng nhiệt diễn viên Jennifer Aniston chắc chắn sẽ thu hút sự quan tâm của khán giả lớn tuổi. 

Cuối tuần này, nếu lang thang phố phường, các bạn có thể đến phòng trưng bày 35 phố Hàng Gai, Hà Nội để tận mắt xem các dòng sản phẩm lưu niệm, thời trang nghệ thuật “Art-Fusion” của Lucy’s Dream. Ra đời từ năm 2012, Lucy’s Dream hoạt động với mục đích phát hiện và nuôi dưỡng những tài năng nghệ thuật trẻ của Việt Nam. 

Các bạn thân mến, sau thành công của bộ phim “Em là bà nội của anh”, tên tuổi Miu Lê đã đến gần hơn và dần ghi dấu ấn trong lòng công chúng. Miu Lê không chỉ được yêu mến bởi khả năng diễn xuất mà còn bởi hàng loạt các ca khúc được cô thổi vào một làn gió mới trong bộ phim này. Cuối tuần này, các bạn hãy đến không gian âm nhạc Swing Lounge (21 Tràng Tiền, Hà Nội) để nghe đêm nhạc “Anh đang nơi đâu” của cô gái đa tài này, cũng như nghe cô chia sẻ về các dự án âm nhạc sắp tới. 

Các bạn yêu thích hội họa, hãy đến Toong (8 Tràng Thi, Hà Nội) để xem “Tôi là ai” - triển lãm cá nhân đầu tiên của họa sĩ Nguyễn Minh Châu, đánh dấu sự trưởng thành trong quá trình hoạt động nghệ thuật của ông. Triển lãm bao gồm 19 tác phẩm sơn dầu với nhiều chủ đề khác nhau. Thông qua triển lãm, họa sĩ Nguyễn Minh Châu muốn mang tới những người yêu nghệ thuật tiếng nói của hình và sắc về tình yêu, về cuộc sống và về thời đại của chúng ta. 

Nếu cuối tuần này, ngày 31-7, các bạn có dịp đi nghỉ hoặc công tác vào TP.HCM hãy đến Phòng trà MTV (63 Võ Văn Tần, Q.3, TP.HCM) lúc 20h30 để thưởng thức đêm nhạc của ca sĩ Đan Trường. Điểm đặc biệt là trong liveshow này sẽ có sự xuất hiện của Trung Quang, Quán quân thần tượng Bolero 2016. 

Chúc các bạn và người thân, bạn bè có ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ!