Đàm Vĩnh Hưng "mắng" Quang Lê "trở mặt" trên sóng truyền hình

ANTD.VN - Trong cuộc đua giành thí sinh tài năng về đội của mình tại sân chơi “Thần tượng Bolero”, Đàm Vĩnh Hưng đã “mắng” Quang Lê là “người trở mặt rất giỏi”.

Tập 3 cuộc thi “Thần tượng Bolero” vừa lên sóng VTV3 xuất hiện thêm nhiều thí sinh tài sắc vẹn toàn và khiến các HLV phát “sốt” vì giọng hát của mình. Trong đó phải kể đến chàng trai Triều Quân đến từ Bình Thuận hiện đang là thầy giáo dạy nhạc và Aerobic cho các em nhỏ.

Ở phần thi của mình, Triều Quân chọn trình diễn ca khúc “Vó ngựa trên đồi cỏ non” và gây ấn tượng mạnh bởi giọng hát ngọt ngào, cách nhả chữ luyến láy vô cùng uyển chuyển và phong thái tự tin khi đứng trên sân khấu. Anh hoàn toàn chinh phục được cả 4 HLV, thậm chí HLV Ngọc Sơn, Lệ Quyên và Quang Lê còn tranh nhau để song ca cùng thầy giáo 8X này.

 

Kết thúc phần trình diễn của Triều Quân, HLV Lệ Quyên tuyên bố: "Em về đội của chị, em sẽ là con át chủ bài miền Nam, chị thích sự rõ ràng và cột hơi chắc của em. Em điều khiển được cột hơi, muốn đặt câu ở đâu thì nó ở đó, chị thích em".

HLV Quang Lê cảm thấy phần trình diễn rất thuyết phục và mong muốn được học cách "dí dỏm" trên sân khấu của Triều Quân. Còn HLV Ngọc Sơn rất thích phong thái và chất giọng thiên phú của anh.

Trái ngược với sự phấn khích không thể giấu được của 3 người bạn HLV, HLV Đàm Vĩnh Hưng vẫn điềm tĩnh và chỉ nói: "Anh cần em". Tuy nhiên đến lúc này, HLV Quang Lê lại khuyên Triều Quân nên về với đội của Lệ Quyên và hứa sẽ tặng anh một món quà đặc biệt.

Trước tình thế bất lợi này, Đàm Vĩnh Hưng đã lên tiếng “mắng yêu” Quang Lê là "người trở mặt rất giỏi". Đáp lại, Quang Lê hài hước thổ lộ: "Thương nhau lắm thì cắn một cái cho đau" khiến khán giả bật cười thích thú. Tuy nhiên, sau những lời khen có cánh, Triều Quân đã quyết định về với đội của Lệ Quyên trong sự tiếc nuối của Đàm Vĩnh Hưng. 

Cùng xem lại những diễn biến thú vị trong tập 3 cuộc thi "Thần tượng Bolero":

Đàm Vĩnh Hưng "mắng" Quang Lê "trở mặt" trên sóng truyền hình ảnh 5

Mở màn chương trình là thí sinh Đỗ Đình Toàn, 19 tuổi đến từ Đã Nẵng. Anh mang đến ca khúc "Xin làm người xa lạ". Phong cách trình diễn chuyên nghiệp, nụ cười duyên dáng cùng giọng hát truyền cảm, ngọt như mật, chàng trai miền Trung đã chinh phục được HLV Ngọc Sơn, Lệ Quyên. Kết quả, Đình Toàn đã về với thần tượng từ nhỏ là Ngọc Sơn.

Tiếp đến là thí sinh Trấn Quốc (Nguyễn Văn Quốc), đến từ Hà Tĩnh. Chàng trai mang đến không gian đậm chất Bolero khi thể hiện ca khúc “Túy ca”. Với sự đỉnh đạc, truyền cảm trong giọng hát, Văn Quốc đã chinh phục được HLV Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên và Quang Lê. Trước tình cảm của 3 HLV, Văn Quốc đã quyết định về đội của HLV Đàm Vĩnh Hưng.

Sân khấu Thần tượng Bolero sôi động và bùng nổ với màn trình diễn "Có nhớ đêm nào" của nữ thí sinh Trương Thanh Diễm. Cô gái có phong cách tự tin, khả năng làm chủ sân khấu cùng chất giọng lạ tai đã chinh phục được HLV Đàm Vĩnh Hưng và Ngọc Sơn. Kết quả, cô gái cá tính đã về với đội của Đàm Vĩnh Hưng. 

Đàm Vĩnh Hưng "mắng" Quang Lê "trở mặt" trên sóng truyền hình ảnh 8

Thí sinh Nguyễn Thị Thúy Duy mang đến ca khúc "Đám cưới đầu xuân". Tuy sở hữu chất giọng ngọt nhưng chưa có kỹ thuật đã không chinh phục 4 HLV.

Tiếp theo là nam thí sinh Lưu Văn Dũng, 38 tuổi là giáo viên dạy nhạc Trung học. Anh thể hiện ca khúc "Đoạn tái bút". Với kinh nghiệm của người từng trải cùng những nốt lên cao, luyến láy trong và cảm xúc đã chinh phục hoàn toàn được 4 HLV. Ngọc Sơn còn song ca vài câu cùng Văn Dũng. Cuối cùng, thầy giáo đã quyết định về với đội của HLV Quang Lê.

Sân khấu Thần tượng Bolero tiếp tục chào đón sự xuất hiện của một "bông hồng" xinh đẹp Đặng Hồng Nhung, 27 tuổi đến từ Vĩnh Phúc. Cô thể hiện ca khúc "Phận tơ tằm", ngay từ câu hát đầu tiên Hồng Nhung đã khiến người nghe phải nổi da gà. Chất giọng ngọt, cao cùng sức truyền cảm "mãnh liệt" đã chinh phục được HLV Lệ Quyên và Quang Lê. Kết quả, Hồng Nhung đã chọn về đội của HLV Quang Lê.

Một giọng ca đặc biệt tại sân khấu Thần tượng Bolero là thí sinh Thạch Phay, 24 tuổi, người dân tộc Khmer, đến từ Sóc Trăng. Anh thể hiện ca khúc "Về đâu mái tóc người thương" bằng tiếng Khmer đã khiến cả trường quay phải "nổi da gà" và chinh phục được 4 HLV trên ghế nóng. HLV Quang Lê còn lên sân khấu song ca cùng Thạch Phay phiên bản Việt - Khmer "Về đâu mái tóc người thương" khiến cả trường quay như bùng nổ. Kết quả, nam thí sinh đã quyết định về đội của HLV Ngọc Sơn trong sự hụt hẫng của 3 HLV còn lại.