Đàm Vĩnh Hưng mang "nhạc hiếu" lên sân khấu, song ca với "người đã khuất" ​

ANTD.VN -Đàm Vĩnh Hưng mang “nhạc hiếu” lên sân khấu, song ca với “người đã khuất”. Đó là những tiết lộ thú vị về màn trình diễn “độc nhất vô nhị” có lẽ chỉ thấy ở Mr Đàm.

Trong buổi gặp gỡ báo giới để chia sẻ về liveshow “Sài Gòn Bolero & Hưng” diễn ra chiều nay 26-7 tại Hà Nội, “ông hoàng nhạc Việt” đã tiết lộ một trong những chi tiết vô cùng độc đáo sẽ có trong đêm diễn của mình.

Theo đó, Mr Đàm cho biết, anh sẽ trình diễn một ca khúc có sử dụng chất liệu “nhạc hiếu”, cụ thể là nhạc Tây tại các đám tang vốn xưa nay vẫn được xem là nét văn hóa quen thuộc của người Sài Gòn.

Đạo diễn Trần Vi Mỹ - người anh thân thiết tiếp tục sát cánh cùng Mr Đàm trong liveshow sắp tới chia sẻ thêm, âm thanh từ nhạc Tây tại các đám tang trong ký ức tuổi thơ của anh luôn là thứ âm thanh có sức hấp dẫn kỳ lạ, minh chứng là dù đám tang đó được tổ chức vào thời điểm nào thì lũ trẻ cũng đổ ra cửa để xem và nghe.

Cũng theo đạo diễn Trần Vi Mỹ thì thời xưa, chỉ những gia đình có điều kiện mới có tiền mời được đội kèn Tây về chơi tại các đám tang.

Và chất liệu âm thanh “nhạc hiếu” đặc trưng đó đã được đưa vào trong một ca khúc mà Mr Đàm dự định trình diễn trong liveshow “Sài Gòn Bolero & Hưng” diễn ra tối 5-8 tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM) và tối 26-8 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

Cũng theo Mr Đàm thì anh rất có duyên hát với người đã khuất và trong liveshow lần này, anh sẽ có màn hát “song ca” cùng cố nghệ sĩ Thanh Nga trong ca khúc “Mưa rừng”. Tuy nhiên anh chưa tiết lộ màn song ca trên sẽ được thực hiện thế nào.

Nam ca sĩ thổ lộ, nghệ sĩ cải lương Thanh Nga cũng chính là người có ảnh hưởng đặc biệt đến sự nghiệp ca hát của mình. Mr Đàm kể, từ nhỏ anh đã mong đến những ngày cuối tuần để được nghe cô Thanh Nga hát và thường xuyên cầm chày giả làm míc, dùng khăn tắm làm áo choàng rồi hát say sưa. “Ông hoàng nhạc Việt” quả quyết, cố nghệ sĩ Thanh Nga chính là người gieo ước mơ và truyền cảm hứng cho anh trên con đường ca hát.

Nói thêm về “Sài Gòn Bolero & Hưng”, Mr Đàm cho biết, hai đêm diễn sẽ phục dựng lại bối cảnh Sài Gòn xưa trên sân khấu, từ xe bán bánh mì, tiệm mỳ, nhà may, tiệm vàng, tiệm hớt tóc… Ở đó sẽ có bóng dáng của những người trẻ, người trung niên, người cao tuổi và cả những góc khuất về đêm phía sau đời sống nhộn nhịp của Sài thành.

Hình ảnh Thương Xá Tax – khu trung tâm mua sắm sầm uất bậc nhất Đông Dương thời xưa cũng sẽ được tái hiện lại chân thực và sống động. Đặc biệt, gần 2.000 bóng đèn dây tóc sẽ được kết lại với nhau thành bức màn nhung lung linh mờ ảo ở phần cuối chương trình. Sân khấu liveshow được hứa hẹn là “đủ sâu, đủ đẹp và đủ hoành tráng”.

Xuyên suốt chương trình, Mr Đàm sẽ hát gần 40 ca khúc như: Ga chiều phố nhỏ, Kỷ niệm xa bay, Sương lạnh chiều đông, Về đâu mái tóc người thương…Không chỉ vậy, một ca khúc “Ngẫu hứng Bolero” được nhạc sĩ Minh Vy sáng tác riêng cho liveshow với phần lời tập hợp tựa đề của 62 ca khúc trữ tình nổi tiếng hứa hẹn sẽ làm nên điểm nhấn độc đáo chinh phục khán giả hai miền.