Cuốn tiểu thuyết sau gần 30 năm mới được công bố

ANTĐ - “Dạ khúc suy tưởng”, tiểu thuyết nằm trong cuốn sách thơ-văn “Ngẫu hứng suy tưởng” của nhà văn, điêu khắc gia Vân Thuyết vừa được ra mắt bạn đọc, sau gần 30 năm ấp ủ. Đây là tiểu thuyết thuộc tạng lạ trong làng văn học hiện nay, bởi qua câu chuyện, tác giả đã trình bày quan điểm, kiến giải về khoa học, mỹ học và cái đẹp.

Được viết trong 4 năm (1986-1990), đến nay, tác giả Vân Thuyết mới dám công bố với người đọc. Bên cạnh những lý do về vật chất, về sự chín muồi của tác phẩm, nhà văn còn chờ đợi cơ hội phù hợp cho đứa con tinh thần được trình làng. Nói ra thì có vẻ cao xa, khó hiểu nhưng nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết là một người lính trở về từ chiến trường. Ông đã có cuộc sống cực nhọc, bần hàn rồi rơi vào con đường cờ bạc. Vân Thuyết phải chờ đợi sự nhìn nhận của xã hội rộng mở hơn, bớt khắt khe và định kiến hơn, ông mới dám cho ra đời cuốn sách.

Đây là tiểu thuyết thuộc loại hình dòng ý thức, được kết cấu bằng cốt truyện không rõ ràng. Tác giả muốn đi sâu để giải mã những trăn trở trong thế giới hiện đại với những bi kịch đời người. Nhân vật Tôi muốn hoàn thiện kiệt tác trong đời, muốn vươn đến ánh sáng, tầm cao, vũ trụ, tuyệt mĩ, siêu tuyệt, nhưng mỗi lần không hoàn thiện được thì lại phải hướng về cuộc sống hiện tại, tức là đến với tình dục với nhân vật Em. 

Nhân vật Em là đại diện cho nữ tính, cho đàn bà, cho một nửa thế giới, là chủ thể của cái đẹp, là viên ngọc của vũ trụ và cũng là chất xúc tác để cái đẹp thăng hoa. Sự hòa hợp giữa âm dương là động lực cho sáng tạo nghệ thuật viên mãn. Đối với người nghệ sĩ, điều quan trọng là quá trình đi tìm cái đẹp, sáng tạo nên cái đẹp, quan trọng hơn là cái đẹp đã được tạo ra rõ ràng, thành hình, thành khối. 

Chính bởi vậy, tiểu thuyết “Dạ khúc suy tưởng” của Vân Thuyết không rơi vào bi kịch của tinh thần, của đời sống con người với những hoạt động tầm thường mà vượt thoát lên đến tầm văn hóa. Qua đó, tác giả cũng gửi gắm tâm niệm: khi con người biết rơi giọt nước mắt đầu tiên vì đồng loại thì lúc đó triết lí ra đời. Sự rung cảm thiêng liêng giữa người với người, với cái đẹp sẽ tạo nên niềm tin để hướng tới sự hoàn mĩ.

Nhà văn, nhà điêu khắc Vân Thuyết

Vân Thuyết là một họa sĩ, nhà điêu khắc, ông từng là giảng viên khoa Thiết kế Mỹ thuật (Viện Đại học Mở), thực hiện nhiều triển lãm cá nhân, triển lãm nhóm trong và ngoài nước. Bên cạnh lòng say mê tạo hình, Vân Thuyết yêu thích văn chương. Ông đã tập hợp các sáng tác của mình trong cuốn sách Ngẫu hứng suy tư.

Cuốn sách văn-thơ “Ngẫu hứng suy tưởng” vừa được NXB Hội Nhà văn phát hành vào những ngày cuối tháng 7-2015.