"Cơn sốt Hồ thiên nga" giữa lòng Hà Nội

ANTĐ - Vở ballet “Hồ thiên nga” do các vũ công đến từ nhà hát Talarium Et Lux (Nga) biểu diễn đang tạo nên “cơn sốt” săn lùng vé, dù mức giá đắt kỷ lục (4,5 triệu/vé). Lượng vé bán ra thị trường nhỏ giọt đã khiến nhiều người hâm mộ tuột mất cơ hội được trực tiếp thưởng thức kiệt tác ballet của nước Nga.

Vé bán nhỏ giọt

Khán phòng của Trung tâm Hội nghị Quốc gia có sức chứa lên tới 3.800 chỗ ngồi, nhưng lượng vé chính thức bán ra thị trường chỉ có 500 vé. Số lượng ít ỏi này cho thấy, chương trình biểu diễn vở ballet “Hồ thiên nga” hạn chế số vé bán tự do dành cho những người yêu nghệ thuật ballet đỉnh cao, trong khi chủ yếu là vé mời dành cho khách hàng của các tập đoàn doanh nghiệp lớn. 

Theo tiết lộ của đơn vị tổ chức chương trình - Công ty cổ phần truyền thông AAA, không một đơn vị nào có khả năng tài chính đáp ứng được những yêu cầu khắt khe từ phía đơn vị sản xuất là nhà hát Talarium Et Lux,. Đó là phải chuẩn bị sân khấu đủ 300m2 có trải thảm chuyên dụng cho ballet, khối lượng màn Led khổng lồ chưa từng có cho sân khấu trong nhà tại Việt Nam, nơi ăn ở sinh hoạt dành cho các diễn viên của đoàn phải khách sạn 5 sao… Do vậy, để đưa kiệt tác nước Nga về Việt Nam, đơn vị tổ chức đã phải phối hợp cùng các nhà tài trợ (các tập đoàn lớn) mới đủ trang trải mời “Hồ thiên nga” biểu diễn một đêm duy nhất tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Vé của đêm diễn dành để mời các đối tác, các khách hàng của nhà tài trợ. Chỉ một tỷ lệ vé ít ỏi được bán ra thị trường. Chính bởi vậy, tên tuổi của “Hồ thiên nga” đã tạo nên “cơn sốt” săn lùng vé. 

"Cơn sốt Hồ thiên nga" giữa lòng Hà Nội ảnh 1

Nam vũ công Sergey Mirnov hóa thân thành chàng Hoàng tử Sigfried

Vở ballet do nhà soạn nhạc Tchaikovsky viết cách đây hơn một thế kỷ lại được chính các nghệ sỹ của xứ sở bạch dương biểu diễn càng tạo nên sức hấp dẫn với bất kể ai. Nhạc sỹ Ngô Hoàng Dương, tác giả của ca khúc “Hướng về Hà Nội” đồng thời cũng là một người từng học tập tại Nga cho biết: “Tôi từng một lần được xem “Hồ thiên nga” tại Cung Matxcơva. Vở ballet như đưa người xem lạc vào một khu vườn cổ tích, rất thú vị và vô cùng hấp dẫn. Ngay ở Nga, không phải ai cũng có điều kiện để xem kiệt tác này. Tôi rất mong có được tấm vé xem “Hồ thiên nga” lần này tại Hà Nội nhưng không thể”. 

Khán giả háo hức

Khi thông tin vở ballet “Hồ thiên nga” đến Hà Nội, một “cơn sốt” thực sự đang hiện diện bên cạnh “cơn sốt” Michael Learns To Rock. Nhưng điều đáng tiếc, lượng vé bán ra quá ít đã không đáp ứng được nhu cầu thưởng thức của khán giả Thủ đô. Hơn thế, giá vé khá cao nên hạng vé bình dân (700 nghìn đồng - 1 triệu đồng) đã hết ngay khi mới chào hàng. Còn vé hạng sang (tầng 1 của khán phòng) với các mức 2,5 triệu – 3,5 triệu - 4,5 triệu đồng đến nay vẫn còn. Chiếm đại đa số những người tới mua vé xem biểu diễn vở ballet “Hồ thiên nga” là những người Việt Nam từng sinh sống và học tập tại Nga. Dấu ấn sâu đậm của văn hóa Nga trong lòng những người con Việt đã đưa họ đến với “Hồ thiên nga” giữa lòng Hà Nội. 

So với “Hồ thiên nga” kinh điển, lần này, các vũ công của Nga sẽ biểu diễn trên “tấm phông nền 3D” đầy màu sắc. Đội ngũ kỹ thuật hình ảnh từng dàn dựng bối cảnh 3D của Thế vận hội mùa đông Sochi 2014 sẽ phụ trách phần hình ảnh cho vở diễn. Sự mới mẻ của công nghệ ánh sáng và hiệu ứng thị giác sẽ hỗ trợ tương đối cho các nghệ sỹ ballet. Khán giả sẽ lạc vào thế giới cổ tích, trong những vũ điệu xoay mình uyển chuyển. 

Dựa trên câu chuyện cổ tích Nga về nàng công chúa Odette xinh đẹp bị hóa phép thành thiên nga trắng, chỉ được hóa giải lời nguyền khi có một chàng trai yêu cô thực sự, nhà soạn nhạc P.I.Tchaïkovsky đã sáng tác nên vở ballet mẫu mực “Hồ thiên nga” khiến triệu triệu người mê đắm. Vào ngày 1-8 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, khán giả sẽ được thưởng thức báu vật ballet của nước Nga - “Hồ thiên nga”.