Con gái danh ca Whitney Houston kết thúc cuộc đời trắc trở

ANTĐ - Dù lớn lên trong sự nổi tiếng và yêu thương của người mẹ, danh ca Whitney Houston, nhưng cuộc sống của Bobbi Kristina Brown gặp không ít trắc trở. Cô đã trải qua 2 cú sốc tinh thần lớn cũng như bị choáng ngợp bởi nhiều cám dỗ trước khi có thể hành xử chín chắn hơn sau tuổi 22.

Sự ra đi trùng hợp 

Bobbi Kristina Brown là con gái duy nhất của cặp vợ chồng nghệ sỹ Whitney Houston và ngôi sao R&B Bobby Brown. Theo người đại diện Kristen   Foster của gia đình Houston, Bobbi Kristina đã qua đời hôm Chủ nhật (26-7) ở tuổi 22. Trước đó, ngày 31-1-2015, cô được phát hiện bất tỉnh trong nhà tắm và bị hôn mê sâu; từ đó tới lúc qua đời, Brown chưa bao giờ tỉnh lại.  

Con gái danh ca Whitney Houston kết thúc cuộc đời trắc trở ảnh 1

Bobbi Kristina Brown công khai tình cảm cùng người anh nuôi Nick Gordon

Cái chết của Bobbi Kristina có phần trùng hợp với sự ra đi từng gây chấn động làng giải trí thế giới của mẹ cô cách đây 3 năm. Mùa xuân năm 2012, “Trái tim ngọt ngào của nước Mỹ”, Whitney Houston đã tắt thở tại khách sạn Beverly Hilton, ở Beverly Hills, California, Mỹ. Nhân viên điều tra cho biết, cô bị tai nạn đuối nước trong bồn tắm, nhiều bằng chứng cho thấy lúc ra đi cô đã chịu đựng một cơn đau tim và có thành phần chất cocaine trong cơ thể. Whitney Houston qua đời đúng một ngày trước khi lễ trao Giải Grammy 2012 được tổ chức. Dù sự ra đi của Houston có vì bất cứ nguyên nhân nào thì người yêu nhạc vẫn không ngừng tiếc thương khi nhắc đến cô - một huyền thoại được xếp vào hàng diva âm nhạc của thế giới. 

Con gái danh ca Whitney Houston kết thúc cuộc đời trắc trở ảnh 2

Bobbi Kristina Brown cùng mẹ Whitney Houston trong chương trình Goodmorning America năm 2009

Nhận hung tin về mẹ, Bobbi Kristina, khi đó 18 tuổi, đau buồn đến nỗi trở nên cuồng loạn và 2 lần phải nhập viện. “Bà ấy không chỉ là một người mẹ mà còn là người bạn tốt nhất của tôi”, Bobbi từng tâm sự.

Cuộc đời ngắn ngủi

Việc mẹ qua đời được cho là biến cố tinh thần lớn thứ 2 trong cuộc đời ngắn ngủi của Bobbi Kristina, trước đó là cú sốc cha mẹ chia tay khi cô 14 tuổi. Cuộc sống hôn nhân của mẹ cô - cố nghệ sĩ Whitney Houston với người bố Bobby Brown không mấy hạnh phúc vì ca sĩ R&B này được cho là dính dáng tới ma túy và có hành vi bạo hành vợ. Sau khi bố mẹ chia tay năm 2007, Bobbi sống cùng mẹ và người anh nuôi Nick Gordon hơn cô 3 tuổi.

Lớn lên trong ánh hào quang và dư dả về vật chất, Bobbi không tránh khỏi sa ngã ở tuổi thiếu niên. Năm 2011, cô vướng nghi vấn sử dụng ma túy sau khi tạp chí National Enquirer đăng tải những bức hình nơi cô tụ tập với bạn bè vương vãi chất bột trắng. Sau cú sốc lớn năm 2012, sự trở lại đầu tiên trước công chúng của Bobbi là vai trò khách mời trong chương trình truyền hình “For Better or Worse” của Tyler Perry. Tuy nhiên, việc cô xuất hiện trong chương trình cũng có nhiều tin đồn xấu và cô chỉ lên hình một tập.

 Thời gian này, Bobbi còn công khai gắn bó tình cảm với Gordon bất chấp dư luận xôn xao rằng đây là một hành vi loạn luân và phản đối từ gia đình. Cuối năm 2012, cặp đôi tuyên bố đính hôn và một năm sau có tin họ đã làm đám cưới. Nhưng luật sư của Bobbi tuyên bố rằng cô chưa kết hôn theo đúng quy định pháp luật. Một người bạn của Bobbi chia sẻ, cuộc sống của con gái Whitney Houston và bạn trai không hạnh phúc. Từ việc là chỗ dựa, anh ta bắt đầu kiểm soát cuộc sống của Bobbi. Từ đầu năm nay, mối quan hệ giữa Gordon và một số người trong gia đình Houston tiếp tục xấu đi. Tháng 6 vừa qua, đại diện pháp lý của Bobbi đã kiện Gordon có hành vi bạo lực với bạn gái và rút hơn 11.000 USD từ tài khoản của cô trong thời gian cô nằm viện sau khi bất tỉnh trong nhà tắm. 

Khi còn sống, Bobbi cho biết muốn tiếp tục sự nghiệp ca sĩ của mẹ. Nhưng tiếc rằng, mơ ước này đã không bao giờ có thể cất cánh dù cô từng biểu diễn song ca trên truyền hình cùng mẹ vào năm 2009 với bài hát My love is your love tại Central Park ở New York. Một nguồn tin từ gia đình Houston cho biết, lễ tang Bobbi Kristina sẽ diễn ra vào tuần này ở Atlanta, Georgia, sau đó, thi hài cô được đưa về New Jersey, nơi cô được chôn cùng với mẹ - nữ nghệ sĩ từng giành 6 giải Grammy danh giá và chinh phục người nghe với những bài hát kinh điển như I will always love you, Saving all my love for you và The Greatest love of all.