Cận cảnh "thủy chiến" cướp phết ở Hiền Quan

ANTD.VN -Mặc dù trước lễ hội, ban tổ chức (BTC) đã cố gắng siết chặt an ninh cũng như hạn chế số lượng người tham gia cướp phết, tuy nhiên vẫn không thể kiểm soát được tình hình và hội cướp phết vẫn hỗn loạn như hàng năm, cả trên bờ lẫn dưới nước.

Ngày 9-2 (13 tháng giêng âm lịch), Lễ hội Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ lại diễn ra như thường lệ.

Theo dự định ban đầu, BTC siết chặt an ninh và hạn chế người cướp phết bằng cách chia thành 2 đội, mỗi đội 50 người được thắt đai xanh và đai đỏ để phân biệt hai đội. Tuy nhiên do lượng người rất đông nên ý tưởng trên đã không thành...

Ngay khi chủ tế mang quả phết ra bãi đất trống, đám đông đã lao vào khiến tình trạng chen lấn, xô đẩy diễn ra mặc dù đã có sự bảo vệ của lực lượng công an địa phương...

...và hội cướp phết đã "vỡ trận".

Trong tâm niệm mỗi người, nếu ai cướp được phết mang về nhà thì sẽ gặp nhiều may mắn. 

Tình trạng ẩu đả vẫn còn, tuy nhiên đã không còn diễn ra thái quá như mọi năm.

Sau khi tranh cướp, nhiều thanh niên đã kiệt sức nằm vật trên bùn đất

Chen lấn, xô đẩy khiến cả người và phết đều xuống nước. Tuy nhiên cuộc "thủy chiến"cướp phết cũng không kém trên bãi đất.

Dưới nước trên bờ cùng phối hợp

Những thanh niên may mắn cướp được phết về cho làng.

Hàng nghìn thanh niên lao vào cướp phết để cầu may. Và cũng như năm ngoái, không ít người bị thương giữa đám đông loạn đả.