Các nhiếp ảnh gia khiến Lễ hội đua voi Đắk Lắk 2017 lộn xộn, phản cảm

ANTD.VN -Các nhà nhiếp ảnh Việt với ba lô, máy ảnh lỉnh kỉnh, không tuân thủ quy định của ban tổ chức đã làm cho hình ảnh về Lễ hội đua voi Đắk Lắk 2017 trở nên phản cảm trong mắt du khách tham dự. 

Hàng năm, Lễ hội đua voi Đắk Lắk thường thu hút khá đông các nhà nhiếp ảnh tới tác nghiệp. Năm 2017, số lượng này bỗng tăng vọt. Theo nhà nhiếp ảnh Kim Mạnh, người tham gia chụp ảnh tại Lễ hội đua voi Đắk Lắk cho biết, du khách lẫn người dân địa phương không quá đông nhưng riêng giới nhiếp ảnh tụ hội về đây đông hơn hẳn lễ hội trước. Đặc biệt, cùng tham gia sáng tác với các tay máy, nhà nhiếp ảnh Kim Mạnh thấy buồn bởi ý thức của các nhà nhiếp ảnh Việt còn quá kém.

Dù bị ngăn cấm nhưng flycam vẫn được sử dụng tại lễ hội

Việc tìm chỗ chụp tốt và đắc địa của các nhà nhiếp ảnh Việt Nam đã vô tình đẩy lễ hội vào thế vỡ trận. Dù BTC đã khoanh vùng để các nhà nhiếp ảnh tác nghiệp nhưng do muốn có được khuôn hình “độc”, không ít các nhà nhiếp ảnh đã phá vỡ nội quy, tự ý tìm đến những góc chụp theo ý mình. Một người làm được, những người khác cũng làm được. Vậy là, có người leo lên cây, có người lội xuống nước hàng giờ, có người ngồi chênh vênh giữa dốc trơn trượt, có người nằm ọp xuống đất đầy bụi bặm để chụp cho được bước chân voi… Ai cũng cố thủ tại vị trí của mình với ý định sẽ có được những bức hình không giống bất cứ khuôn hình nào khác.  

Flycam vẫn bay vù vù trên trời mặc cho BTC bắc loa kêu gọi các nhà nhiếp ảnh dừng lại

Còn voi, nhân vật chính trong các bức ảnh được một phen làm phiền đến tối đa. Các tay máy vây lấy những con voi, áp sát đến mức gần nhất để chụp cận cảnh vào từng bước chạy. Thậm chí, dù BTC đã cấm không sử dụng flycam bởi tiếng động cơ ù ù phát ra sẽ làm voi tưởng là ong, sợ không dám chạy nhưng flycam vẫn bay vù vù trên trời. Tiếng loa phát ra của BTC yêu cầu các nhà nhiếp ảnh trở về vị trí, yêu cầu những người sử dụng flycam dừng lại dường như chẳng thấm tháp vào đâu so với độ say nghề của các nhà nhiếp ảnh. Các tay máy vẫn say mê rượt đuổi theo các khoảnh khắc mà quên mất rằng, chính họ đang là người làm phá đi hình ảnh của một lễ hội đua voi quy củ và nề nếp.

Các nhà nhiếp ảnh tự ý phá vỡ kỷ luật để áp sát voi

Lễ hội đua voi Đắk Lắk là một trong những lễ hội độc đáo mang đậm bản sắc văn hóa Tây Nguyên. Lễ  hội được tổ chức 2 năm/lần và nằm trong chuỗi các chương trình của Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017.