Bộ phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh": "Cơn sốt" có thật của điện ảnh Việt

ANTĐ - Hiếm có bộ phim nào được người xem chờ đợi một cách phấn khích như “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”. Thậm chí có tới hơn 200 suất chiếu sớm trước ngày ra rạp song suất chiếu nào cũng trong tình trạng “cháy” vé. 
Bộ phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh": "Cơn sốt" có thật của điện ảnh Việt ảnh 1

Những thước phim chinh phục người xem vì sự dung dị, hồn nhiên và cả những cảnh quay quá đẹp…

Tấm vé về với tuổi thơ

Hôm qua (2-10) ,“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” chính thức bước ra rạp, song đạo diễn Victor Vũ vẫn rất kiệm lời khi được hỏi về phim của mình. Đáp lại mọi sự chia sẻ, Victor Vũ chỉ từ tốn tâm sự rằng anh đã làm hết sức mình, còn phim như thế nào thì hãy để công chúng đánh giá. Dù không nói ra nhưng có thể thấy Victor Vũ đang đối diện với áp lực không nhỏ từ bộ phim này mà nguyên do cũng chỉ bởi phim được dư luận quá kỳ vọng.

Điều này cũng chẳng có gì lạ, bởi chỉ riêng việc phim được chuyển thể từ tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh - cây bút được xếp vào hàng “đắt sách” hàng đầu trên văn đàn Việt và từng làm bao thế hệ người đọc mê mẩn  - cũng đủ để kéo người xem ùn ùn đến rạp. Tuy nhiên, với những ai không quá kỳ vọng ở bộ phim này, không khoác cho nó cái mác “phim bom tấn”  thì lại nhận được những cảm xúc nhiều hơn mong đợi. Nói cách khác, đơn giản là họ nhận được tấm vé trở về với tuổi thơ đúng nghĩa, được khóc cười khi thấy mình và giấc mơ thơ ấu thấp thoáng hiện về đâu đó trong phim.

Bối cảnh quay của bộ phim này ở một tỉnh miền Trung, nơi có đường làng chạy vòng quanh những cánh đồng xanh mướt đúng “chất” làng quê Việt những năm thập niên 80. Dù thế, kể cả người xem từng là những đứa trẻ lớn lên ở thành thị vẫn thấy thân thuộc khi tìm thấy mình ở những trò chơi dân dã một thời, từ nhảy dây, bắn bi, thả diều, chọi cỏ, chơi đồ hàng… và cả những giấc mơ nhuốm màu cổ tích về hoàng tử với công chúa mà chỉ có trẻ thơ mới thấy. Ngay như hình ảnh làng quê tiêu điều sau cơn lũ, bọn trẻ ngồi trên chiếc giường tre hồn nhiên thả thuyền giấy trôi lênh đênh giữa ngôi nhà ngập nước, cũng khiến không ít người xem chạnh lòng nhớ lại “tuổi thơ dữ dội” của mình. 

Song sự thân quen không chỉ ở những gì nhìn thấy bên ngoài mà còn ở những cung bậc cảm xúc vẫn thường gặp, thường thấy ở tuổi ẩm ương mới lớn. Đó là những rung động vụng dại đầu đời, là những kỷ niệm trong trẻo và đầy tiếc nuối về tình cảm anh em, bạn bè mà ai cũng ít nhiều từng trải qua và đang dần lãng quên hay đánh rơi giữa bộn bề cuộc sống.

  Bộ phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh": "Cơn sốt" có thật của điện ảnh Việt ảnh 2

Đã mắt vì quá đẹp

“Hoa vàng trên cỏ xanh” không có nhiều nhân vật, thậm chí không có sự góp mặt của bất cứ gương mặt thân quen nào chứ chưa nói gì đến “ngôi sao”. Bộ phim “chung thủy” với truyện của Nguyễn Nhật Ánh đúng như cách mà Victor Vũ chọn làm. Dĩ nhiên, để có thể đưa hết mấy trăm trang sách vào hết phim là điều không tưởng. Bản thân Victor Vũ cũng thừa nhận khi đọc tác phẩm văn học này, trang nào anh cũng muốn giữ lại để đưa vào phim vì quá hay, quá ngọt ngào và dễ thương nhưng lại không thể vì thời lượng không cho phép. Nhưng điều bất ngờ nhất là bộ phim của Victor Vũ lại làm được điều ấy.

 

“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” nhuốm lớp màu xưa cũ nhưng không bàng bạc mà đầy sắc màu hồn nhiên trong trẻo của tuổi thơ. Ở đó, ngay cạnh những cánh đồng tả tơi sau cơn lũ, dưới lớp bùn đất phủ dày đến đầu gối là  những ô cửa mà bọn trẻ đang hồn nhiên khoanh chân nhặt lá cây về chơi đồ hàng, là hàng cây phượng rợp bóng sân trường, là những chiếc đèn cù, đèn kéo quân trong đêm trăng rằm vành vạnh.

Trong tích tắc, một vài hình ảnh như vậy cứ lặng lẽ chạm vào một góc tuổi thơ mà ở đâu đó người ta đã trải qua và có thể đã quên. Ở nhiều góc quay rộng từ trên cao, phim còn khiến người xem nín thở vì đã mắt. Thậm chí, từng khuôn hình được chăm chút một cách kỹ lưỡng tới mức người ta nói vui là bất kỳ hình ảnh nào đem ra để in thành poster phim đều được. 

Còn một điều nữa không thể không nhắc tới, đó là diễn xuất của dàn diễn viên chính trong phim - 3 diễn viên trẻ chưa bước qua tuổi mười tám đôi mươi. Sự mộc mạc và dung dị trong diễn xuất khiến người ta có cảm giác như đang chứng kiến một câu chuyện có thật chứ không phải xem một bộ phim. Trong số đó ngoài Thanh Mỹ từng tham gia một số phim điện ảnh thì 2 nam diễn viên còn lại là Thịnh Vinh và Trọng  Khang đều là gương mặt mới song khi lên phim đều vui đùa, cười khóc rất tự nhiên. Đây cũng chính là điểm cộng làm nên thành công cho bộ phim của Victor Vũ, khiến phim dù mới ra rạp được một ngày song đã “cháy” vé tại tất cả các rạp chiếu.