Bàn tán xung quanh việc "La La Land" trượt Oscar 2017 ​

ANTD.VN - Dù chiếm tới 14 đề cử của Oscar 2017 song “La La Land” đã không thể chạm tay tới tượng vàng Oscar ở giải thưởng quan trọng dành cho “Phim truyện hay nhất”.

“Cú trượt” Oscar của “La La Land” là điều mà nhiều người đã tiên liệu trước giờ lễ trao giải Oscar 2017 diễn ra mặc dù bộ phim này đang tạo nên “cơn sốt” người xem trên toàn cầu. Đặc biệt, ngay trước lễ trao giải Oscar thì bộ phim của đạo diễn Damien Chazelle đã cùng lúc rinh về 5 giải thưởng quan trọng tại giải BAFTA lần thứ 70 – giải thưởng điện ảnh của Viện Hàn lâm Anh Quốc.

Ngay sau khi Oscar công bố giải “Phim truyện hay nhất” thuộc về “Monlight” chứ không phải “La La Land”, cộng đồng mạng, trong đó có cả các nghệ sĩ cũng đã bày tỏ quan điểm của mình xung quanh kết quả này.

Ca sĩ Vũ Bùi Thu Thủy – học trò “cưng” của HLV Tuấn Hưng tại “Giọng hát Việt 2015” chia sẻ cá nhân cô đã xem cả 2 bộ phim “Monlight” và “La La Land” và nhận thấy “La La Land” mới chỉ đạt đến mức độ “giải trí cao cấp” chứ chưa phải là bộ phim nghệ thuật có đủ sức nặng đối với giới phê bình điện ảnh. Cũng theo Thu Thủy thì cô thực sự không ấn tượng lắm ngay cả với nhạc phim “La La Land”.

“Có lẽ vì mình đã nghe rất nhiều Jazz thời kỳ những năm của Miles Davis nên mình đã kỳ vọng nhiều hơn thế về phần âm nhạc trước khi xem phim. Mặc dù Seb - chàng trai đam mê nhạc Jazz cũng đề cập tới Thelonious Monk hay Charlie Parker (những tên tuổi đã đi vào huyền thoại nhạc Jazz thế giới, các bạn có thể google) nhưng có lẽ đạo diễn đã miễn cưỡng đưa vào để gây tò mò cho những người như mình.

Thậm chí đối với những nhà phê bình âm nhạc thật sự, Lala Land không mang tới nhạc Jazz mà chỉ pha trộn một chút với nhạc kịch để trông có vẻ hết sức nguy hiểm?!? Tất nhiên, chính vì sự hời hợt, không đạt tiêu chuẩn đó nên người xem sẽ cảm thấy dễ chịu hơn và trở nên đại chúng hơn! Đâu phải ai cũng nghe nhạc quá sâu” – Thu Thủy không ngại ngần bày tỏ quan điểm của mình.

Đặc biệt theo Thu Thủy thì phim mang thông điệp lớn nhất về khát vọng tuổi trẻ muốn tìm chỗ đứng trong cuộc đời của những trái tim mộng mơ cuối cùng cũng trở thành hiện thực. Tuy nhiên bức thông điệp này lại chưa được khai thác sâu.

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp tham gia buổi ghi hình bình luận xung quanh lễ trao giải Oscar năm nay. Nữ đạo diễn bày tỏ sự vui mừng khi “Monlight” giành giải “Phim truyện hay nhất”. Trên trang mạng xã hội cá nhân, đạo diễn “Đập cánh giữa không trung” chia sẻ cảm xúc về “Monlight” rằng: “Phim làm mình thực sự phát điên vì ghen tị. Mình thích lắm”.

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp chia sẻ khi đang ghi hình trực tiếp, lúc nghe thông báo “La La Land” giành giải, chị “xì như quả bóng” và bị đạo diễn hình nhắc nhở là “đừng xìu thế, khán giả kêu”. Tuy nhiên, Hoàng Điệp hào hứng thổ lộ chị vẫn cứ giữ tâm trạng “xìu” thế cho đến lúc biết kết quả trên là nhầm. Chiến thắng của “Monlight” khiến nữ đạo diễn này cười không dừng được.

Cũng theo chia sẻ của Nguyễn Hoàng Điệp thì nếu ai đó định tìm xem “Monlight” thì đừng vội nản nếu chẳng may bộ phim này có hơi buồn ngủ. “Hãy xem nó từ từ, cứ từ từ thôi” – nữ đạo diễn gửi lời khuyên đến những người quan tâm đến Oscar và yêu điện ảnh.

Trước đó, nhà thơ Nguyễn Phong Việt cũng chia sẻ nhận định rằng “La La Land” là một phim hay nhưng để bước đến đẳng cấp nhận 14 đề cử Oscar năm nay có lẽ là một sự ưu ái quá rộng từ phía Viện Hàn Lâm Hoa Kỳ.

“Cá nhân mình vẫn cho rằng tổng thể chất lượng của các phim mùa Oscar 2017 lép vế hơn rất nhiều so với mặt bằng chung của Oscar những năm trước. Chính vì thế có thể các thành viên Hàn lâm viện cần một “điểm nhấn” để mọi người bàn tán về Oscar” – nhà thơ Nguyễn Phong Việt bày tỏ quan điểm.