Vụ ghen tuông đốt chồng ở Quảng Ngãi: Người chồng đã tử vong

ANTD.VN -Đến tối ngày 21-3, do bị bỏng quá nặng, các y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng không thể cứu chữa, anh Trần Đức Trai, 41 tuổi, ở thôn Xuân Ba, xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành đã tử vong và được gia đình đưa về nhà. Nguyên nhân cái chết của anh Trai là do vợ ghen tuông đổ xăng đốt chồng.

Ngôi nhà của vợ chồng Trai và Thanh.

Trước đó tối ngày 13-3, vì ghen tuông, người vợ Nguyễn Thị Thanh, 39 tuổi, lợi dụng chồng là anh Trần Đức Trai ngủ đã dùng dây sắt trói chân chồng vào cửa nhà rồi tưới xăng, châm lửa đốt. Hàng xóm tập trung đến dập lửa, phá dây sắt đưa anh Trai đi cấp cứu Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi. Do vết bỏng nặng toàn thân, nạn nhân tiếp tục được chuyển tuyến ra Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng.

Sau đổ xăng châm lửa đốt chồng, người vợ bỏ trốn khỏi nhà và nhảy xuống kênh mương tự tử. Đến sáng ngày hôm sau người dân phát hiện thi thể chị này trôi xuống kênh mương xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức.

Hai vợ chồng chết để lại 3 đứa con nhỏ nheo nhóc không còn cha mẹ chăm sóc.