Trọn vẹn sống từng giây phút hiện tại

ANTD.VN - Bà Elena tóc bạc trắng, ốm yếu, gầy guộc sống một mình trong căn nhà rộng lớn giữa một vườn cây. Ngày nào bà Elena cũng ngồi buồn bã, u uất trên chiếc ghế bành trước hiên nhà, mắt nhìn xa xăm vào khoảng không vô định. 

Chồng mất sớm, một mình bà ở vậy nuôi cô con gái duy nhất, nhưng cô gái cũng bị tai nạn trong một lần đi chơi cùng lớp khi mới tròn 20 tuổi khiến cho bà bị sốc tưởng như không thể gượng lại được. Và từ đó tới nay, đã hơn 30 năm, bà Elena sống thui thủi một mình. Sáng nào bà cũng làm một việc là lau chùi những kỷ vật của gia đình, lục tìm lại những bức ảnh, ngồi ngắm nghía chúng rất lâu, nghĩ về những ký ức cũ cùng chồng con và khóc thầm.

Một buổi sáng nọ, bà Elena tìm được bức ảnh chụp bà và cô con gái, khi ấy mới 12 tuổi cùng nhau đi hái nấm ở một buổi dã ngoại trong rừng. Trong bức ảnh cô bé gái mặc chiếc váy hoa rực rỡ với nục cười sáng bừng khuôn mặt, tay cầm chiếc giỏ hái nấm đứng bên mẹ, còn bà Elena mặt mày cau có bên cạnh. Bà Elena tìm cuốn nhật ký của mình và lật giở lại trang viết của ngày hôm đó, bà đã viết: “Ngày…. đi hái nấm mà chẳng kiếm được cây nấm nào, toàn nấm độc, thế là ý định nấu món súp nấm cho bữa tối đã không thành, thật là chán!”.

Bà Elena nhớ lại! Chủ nhật sau, cô con gái lại xin đi hái nấm nữa nhưng bà không đi vì nghĩ lại chán như hôm trước. Lật đằng sau bức ảnh, bà sững người khi thấy dòng chữ rất nắn nót của cô con gái: “Hôm nay là một ngày tuyệt nhất trong cuộc đời, mình đã được đi dạo trong rừng và hái nấm với mẹ, con yêu mẹ nhất trên đời!”.  

Bà Elena thấy đau tức nơi lồng ngực, nước mắt trào ra, bà thấy hối hận quá, lúc ấy bà đã chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân mình mà quên mất con gái nhưng không ngờ cô bé không hề quan trọng việc có hái được nấm, có được ăn món súp nấm hay không mà chỉ thấy hạnh phúc khi được ở bên mẹ. Và đó là lần cuối cùng hai mẹ con đi dạo trong rừng và hái nấm với nhau, bà không thể làm lại được.

Trong cuộc sống, bạn không thể quay lại quá khứ cũng không thể biết trước được tương lai mình sẽ ra sao, bạn chỉ có thể kiểm soát được hiện tại. Vì vậy hãy biết sống trọn vẹn từng giây phút của hiện tại, của ngày hôm nay, biết chấp nhận những gì đang có hôm nay và vui sống để khi có cơ hội được nhìn lại, bạn sẽ không phải thấy hối tiếc vì những ký ức đã qua.