Thú vị nghe chiến sĩ CATP Hà Nội "nói tiếng Anh như gió" nhắn gửi mật vụ Mỹ

ANTD.VN - Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam vừa qua của Tổng thống Mỹ Donald Trump và phái đoàn ở Hà Nội, công tác đảm bảo an ninh phía Việt Nam đã được đánh giá rất cao. Góp một phần nhỏ trong đó là những chiến sĩ CAQ Hoàn Kiếm (CATP Hà Nội) đã làm cầu nối, phiên dịch để các mật vụ Mỹ trao đổi hiệu quả với các lực lượng công an và người dân Việt Nam. PV Báo ANTĐ đã có buổi trao đổi với hai chiến sĩ của CAQ Hoàn Kiếm từng trực tiếp làm việc với các mật vụ Mỹ để tìm hiểu về nhiệm vụ thú vị của họ thời gian qua.

Trong chuyến thăm Việt Nam vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump và phái đoàn đã nghỉ tại khách sạn Sofitel Metropole (Hoàn Kiếm, Hà Nội). An ninh toàn bộ khu vực này được thắt chặt kiểm soát, với nhiều vòng khác nhau, là sự kết hợp của lực lượng công an, an ninh từ CATP Hà Nội với các đội đặc nhiệm chống tấn công, mật vụ Mỹ.

Ở vòng ngoài, tại chốt Lý Thái Tổ - Tràng Tiền, phía Mỹ bố trí 1-3 mật vụ Mỹ làm nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ người và xe ra – vào khu vực. Tại đây, ngoài các mật vụ Mỹ còn có CSCĐ, CSGT và Cảnh sát khu vực của CATP Hà Nội đóng chốt.

Thiếu úy Quách Ngọc Thành (ngoài cùng, bên trái) đang phiên dịch trao đổi với nhân viên mật vụ Mỹ

Do vậy, nhu cầu giao tiếp, trao đổi giữa lực lượng an ninh 2 bên là rất lớn. CATP Hà Nội đã điều động 2 chiến sĩ trẻ của Đội Tổng hợp, CAQ Hoàn Kiếm, tới vị trí chốt này để làm nhiệm vụ phiên dịch. Đó là Thiếu úy Quách Ngọc Thành và Thiếu úy Đinh Đăng Quang.

Ngày 16-10, PV Báo ANTĐ đã có cuộc trao đổi cụ thể với hai chiến sĩ nói trên.

Thiếu úy Quách Ngọc Thành (trái) và Thiếu úy Đinh Đăng Quang chia sẻ với PV Báo ANTĐ

Thiếu úy Quách Ngọc Thành chia sẻ, anh và đồng đội cùng học chuyên ngành tiếng Anh Cảnh sát tại Học viện Cảnh sát Nhân dân. Các anh mới được phân công công tác về Đội Tổng hợp của CAQ Hoàn Kiếm, để đảm nhiệm các công việc biên tập và kết nối giữa khách quốc tế tới CAQ Hoàn Kiếm trình báo với lực lượng công an.

“Tôi rất ấn tượng với phong cách làm việc chuyên nghiệp của lực lượng mật vụ Mỹ. Khi làm việc, chúng tôi không có nhiều thời gian chia sẻ, chuyện trò. Chỉ tới lúc nghỉ, nhân viên mật vụ Mỹ đứng cùng chốt với tôi mới chia sẻ được đôi điều. Anh ấy rất trẻ, mới 25 tuổi và chưa lập gia đình. Anh ấy kể rằng khi đang học thạc sĩ về tội phạm học bên Mỹ thì được Cơ quan Mật vụ Mỹ đưa ra lời mời. Lúc nhận lời thì anh ấy phải trải qua quá trình đào tạo rất khắc nghiệt, kéo dài 2 năm, trong đó vừa rèn luyện thể lực, kỹ năng, vừa kiểm tra lý lịch. Tôi thấy rằng đó là quá trình rất khắt khe”, Thiếu úy Quách Ngọc Thành nhớ lại.

Đặc biệt, có một chi tiết khiến sĩ quan trẻ của Đội tổng hợp, CAQ Hoàn Kiếm, không thể quên là khi một chiếc xe ô tô đi vào khu vực, đội mật vụ Mỹ kiểm tra cực kỳ chi tiết. Từ việc cho chó nghiệp vụ đánh hơi, kiểm tra từng món đồ trong xe cho tới khu vực dưới gầm xe, capo…

“Sau khi vào, lái xe trên xin đi ra ngoài một chút song các mật vụ Mỹ khẳng định rất kiên quyết rằng nếu như ra đó, dù chỉ 1 giây, thì khi trở vào, họ sẽ vẫn lại thực hiện các khâu kiểm tra như ban đầu. Họ chỉ chấp nhận không kiểm tra khi chiếc xe ở trong tầm mắt của mình, còn một khi ra khỏi chốt, họ sẽ buộc phải kiểm tra lại”, Thiếu úy Quách Ngọc Thành kể về ấn tượng khiến anh rất nhớ khi làm việc với các mật vụ Mỹ.

Trong khi đó, Thiếu úy Đinh Đăng Quang chia sẻ rằng, nhân viên mật vụ Mỹ tại chốt đã thổ lộ ý định sẽ quay trở lại Việt Nam sau này, với tư cách là khách du lịch.

“Anh ấy nói rằng người dân Việt Nam rất mến khách, cởi mở, nên anh ấy muốn quay lại đây khi không phải làm nhiệm vụ, để có cơ hội tìm hiểu, khám phá thêm. Tôi nhớ khi một chiến sĩ CATP Hà Nội mang nước, đồ ăn ra mời nhân viên mật vụ đó, anh ấy tỏ ra vô cùng cảm kích, vì dù chỉ là chi tiết rất nhỏ, nhưng chứng tỏ chúng ta rất nhiệt tình. Anh ấy ghi nhận bằng ánh mắt và cái nắm tay rất chặt”, Thiếu úy Đinh Đăng Quang nhớ lại.

Sau khi kết thúc nhiệm vụ, cả Thiếu úy Quách Ngọc Thành và Thiếu úy Đinh Đăng Quang đều nhận được những cái bắt tay thân mật và lời cảm ơn chân thành từ các mật vụ Mỹ, vì “họ bảo an ninh tại đây quá tốt, chẳng biết nói gì ngoài lời cảm ơn. Chúng tôi cảm thấy rất vui vì được góp một phần nhỏ bé trong nỗ lực chung đó!”

Dưới đây là video chia sẻ của 2 chiến sĩ CAQ Hoàn Kiếm về ấn tượng khi làm việc với mật vụ Mỹ:

Clip lời nhắn gửi của 2 chiến sĩ CAQ Hoàn Kiếm với nhân viên đặc vụ Mỹ: