Thư cảm ơn của vợ liệt sĩ CAND Trần Đình Coóng

ANTĐ - Kính gửi: Ông Giám đốc CATP Hà Nội

Tên tôi là: Khúc Thị Thiết, 57 tuổi, hiện ở thôn Dương Khê, xã Thái Hưng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, là vợ liệt sỹ công an nhân dân Trần Đình Coóng, hy sinh ngày 24-9-1996, hiện có con trai là Trần Văn Cường đang công tác tại Công an quận Ba Đình, TP Hà Nội. 

Nhân kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sỹ 27-7-2014, Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã quan tâm hỗ trợ kinh phí và chỉ đạo CAQ Ba Đình tổ chức xây dựng và trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình tôi tại địa chỉ thôn Dương Khê, xã Thái Hưng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Quá trình tổ chức xây dựng, CAQ Ba Đình đã phối hợp chặt chẽ với CAH Hưng Hà, UBND xã Thái Hưng tổ chức chỉ đạo xây dựng công trình đúng thiết kế và đảm bảo tốt chất lượng.

Ngày 7-10-2014, CATP Hà Nội, CAQ Ba Đình đã phối hợp cùng với chính quyền địa phương và CA tỉnh Thái Bình; Đảng ủy, UBND huyện Hưng Hà; CAH Hưng Hà; Đảng ủy, UBND xã Thái Hưng... tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chúng tôi.

Kính thưa ông Giám đốc CATP Hà Nội, khi chồng tôi hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, sự mất mát quá lớn ấy đã khiến cả gia đình tôi như gục ngã tưởng như không thể vượt qua được. Nhưng được sự quan tâm giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, CA tỉnh Thái Bình, CATP Hà Nội và sự đùm bọc, giúp đỡ của chính quyền địa phương, bà con lối xóm... mẹ con chúng tôi dần dần vượt qua khó khăn để vươn lên.

Đến nay được sự quan tâm giúp đỡ của CATP Hà Nội, CAQ Ba Đình, gia đình chúng tôi đã có một ngôi nhà mới khang trang, sạch đẹp. Đây chính là sự cổ vũ, động viên to lớn của CATP Hà Nội, CAQ Ba Đình và các đơn vị đối với gia đình tôi. Tôi xin hứa sẽ sử dụng, bảo quản, gìn giữ ngôi nhà đúng với mục đích và ý nghĩa. 

Qua ông Giám đốc CATP Hà Nội, cho phép tôi và gia đình xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới đồng chí lãnh đạo CATP Hà Nội, Ban chỉ huy CAQ Ba Đình cùng toàn thể các đồng chí chỉ huy công an các phường, đội và cán bộ chiến sỹ CAQ Ba Đình đã quan tâm giúp đỡ và mua các đồ dùng tặng gia đình tôi. 

Cuối cùng, tôi xin kính chúc ông Giám đốc và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.