Quảng Ngãi:

Thảm cảnh đau lòng của 4 đứa trẻ mất bố, mẹ sau tai nạn

ANTĐ - Bố bị tai nạn sau một chuyến đi biển, mẹ cũng vừa bị tai nạn giao thông, 4 đứa trẻ thơ dại mồ côi giờ đây phải lẻ loi giữa dòng đời đầy gian khó!

Chồng bị tai nạn sau một chuyến đi biển qua đời cách đây 6 năm, chị Lê Thị Nhân (41 tuổi) ở xã Tịnh Kỳ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi phải tần tảo sớm khuya phụ bán quán nhậu để kiếm tiền nuôi 4 đứa con nhỏ ăn học. Thế nhưng, cách đây chưa đầy 1 tháng, chị bị một thanh niên điều khiển xe máy không làm chủ tốc độ tông vào, làm chị chết trên đường đi cấp cứu. Vụ tai nạn thương tâm khiến 4 đứa trẻ thơ dại mồ côi cha lẫn mẹ.

Sáng ngày 19-2, chúng tôi trở lại ngôi nhà tình thương của nạn nhân Lê Thị Nhân ở xã Tịnh Kỳ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Không khí ảm đạm, 4 đứa trẻ với ánh mắt thơ ngây, thất thần nhìn vào di ảnh của mẹ với nỗi buồn xa xăm, vời vợi. Chị Nhân ra đi để lại 4 đứa con thơ, đứa lớn nhất chỉ mới học lớp 12, đứa nhỏ nhất nay chỉ mới 7 tuổi.

Ở cái tuổi "ăn chưa no, lo chưa tới" các em đã gánh chịu nỗi đau mất cha, mất mẹ. Cháu Nguyễn Thị Ngọc Qúy - con gái chị Nhân không biết ôm vào ai ngoài các cô hàng xóm khóc nức nở… “Con nhớ mẹ lắm, con ước gì mẹ con sống lại để chở con đi học, nấu cơm cho con ăn…”.

 Thảm cảnh đau lòng của 4 đứa trẻ mất bố, mẹ sau tai nạn ảnh 1
Nhiều phụ nữ ở địa phương đến giúp đỡ các cháu sinh hoạt hằng ngày

Tai nạn giao thông không chỉ trở thành nỗi ám ảnh trong tâm trí của 4 đứa trẻ thơ dại này mà còn là thảm cảnh đang đè nén trên một gia đình ở xóm nghèo miền biển Tịnh kỳ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Những ngày qua bà con láng giềng xóm nghèo luôn thay phiên nhau đến động viên, giúp các em xoay sở với cuộc sống thường nhật khi không còn mẹ.

Ông Nguyễn Xí - Phó chủ tịch UBND xã Tịnh Kỳ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: gia cảnh chị Nhân rất khó khăn, năm 2012, phụ nữ tỉnh và xã đã hỗ trợ cho chị Nhân xây dựng ngôi nhà tình thương. Chúng tôi đã huy động nhân dân địa phương hỗ trợ cho con chị Nhân được gần 35 triệu đồng…chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ các cháu.

Hiện 4 đứa trẻ thơ dại, côi cút đang đối mặt với bao khó khăn chồng chất cả tinh thần lẫn thể xác. Hơn bao giờ hết, các em đang rất cần sự sẻ chia của các nhà hảo tâm và cả cộng đồng xã hội, giúp các em vượt qua nghịch cảnh khốn khổ này.