Thả tự do cho "cụ" tôm hùm 132 tuổi

ANTD.VN -Một con tôm hùm khổng lồ tên Louie, 132 tuổi, đã được thả tự do sau 20 năm sống trong bể kính tại một nhà hàng ở New York (Mỹ).

Ông Butch Yamali và tôm hùm Louie

Người giám sát thị trấn Hempstead ông Anthony J. Santino và chủ nhà hàng Peter's Clam Bar là ông Butch Yamali đã “ân xá” cho tôm hùm Louie nặng gần 10kg và thả nó về biển vào Tháng Tôm hùm quốc gia ở Mỹ.  

Theo ông Yamali, tuần trước có một khách hàng đến hỏi mua con tôm hùm hơn trăm tuổi này nhưng ông từ chối bán, đồng thời nói rằng Louie đã trở thành “thú cưng” của cửa hàng và sắp về với nhà của mình.

“Louie ở đây khoảng 20 năm và nó đã sẵn sàng để ra đi” – ông Yamali cho biết.

Một chuyên gia cho rằng, tôm hùm Louie có thể sẽ sống sót, dù bị nuôi nhốt trong nhiều năm.

Hồi đầu năm nay, một con tôm hùm khác tên là Larry, 130 tuổi, cũng được nhà hàng Peter’s Clam Bar thả về đại dương.