Rác của tâm hồn

ANTD.VN - Jacob là một thanh niên vô công rỗi nghề và ngổ ngáo, đi tới đâu anh ta cũng kiếm chuyện gây gổ để cãi vã, cả khu phố đều biết nên chả ai muốn dính. 

Một buổi chiều cuối thu, hàng cây cổ thụ trong khu phố trút lá ào ào, một ông lão cầm chổi quét dọc các vỉa hè, gom lá khô thành các đống để xe rác tới chở đi. Nhìn vỉa hè sạch bong, Jacob nghĩ ra chuyện để vui đùa.

Châm điếu thuốc lá vừa đi vừa hút, qua chỗ ông lão đang quét lá, Jacob thản nhiên vứt tàn ngay xuống đất. Ông lão quay lại, nhìn cái tàn thuốc nằm chỏng chơ giữa con đường vừa quét sạch, bực mình lên tiếng: “Yêu cầu cậu nhặt ngay mẩu tàn thuốc lên”. Jacob giả điếc quay lại hỏi: “Ông già vừa nói gì thế?”. Ông lão lớn tiếng hơn nhắc lại: “Yêu cầu anh nhặt ngay tàn thuốc lên và vứt vào thùng rác”.

Jacob giở giọng đùa cợt: “Đường phố này của nhà ông à?”. Ông lão đáp ngay: “Không phải của tôi nhưng tôi quét dọn sạch sẽ là cho mọi người cùng hưởng. Người tự trọng sẽ không bao giờ xả rác bừa bãi. Đề nghị cậu nhặt ngay mẩu thuốc lá lên”. Jacob mặt mũi đỏ gay, hét lên: “Tôi không nhặt đấy, ông định làm gì?”. Đám đông xúm lại lên án, Jacob mới lỉnh đi.

Mấy ngày sau, Jacob lại lang thang trên phố. Nhìn thấy một người đàn ông cũng đang quét lá con đường trước nhà, anh ta lại lấy thuốc ra hút rồi vứt cả tàn thuốc lẫn vỏ bao hết ngay chỗ vừa được quét sạch. Người đàn ông với vẻ mặt bình thản cúi xuống nhặt vỏ bao và tàn thuốc cho vào thùng rác, không nói một lời, tiếp tục quét lá. Jacob lấy làm lạ bèn hỏi: “Sao ông biết tôi vứt rác mà không kêu ca gì vậy. Hôm trước ông già ở phố kia càu nhàu la lối ầm ầm?”.

Người đàn ông mỉm cười, chậm rãi trả lời: “Nơi nào cũng cần sạch sẽ, từ đường phố, nhà cửa đến cả tâm hồn mỗi người. Rác của tâm hồn chính là những thói xấu, lười nhác, lêu lổng, sai quấy. Cụ già kia là người tốt nên mới thẳng thắn nói ra lỗi của người khác để họ sửa chữa, nhưng lại không có tác dụng với anh. Ta thì nghĩ khác, cứ để rác bẩn đó ngập đầy trong tâm hồn anh, rồi sẽ có lúc nó khiến chính bản thân anh không chịu nổi và phải tự mình dọn dẹp nó đi”.