- "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ"
- Ai vi phạm, không đủ năng lực sẽ được thay thế bởi những người xứng đáng hơn
- Lấy Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân để "tự soi", "tự sửa"
Khoảng 21h15 ngày 11-9, Thượng úy Đặng Văn Trường - cán bộ trực ban của CAP Quỳnh Lôi (quận Hai Bà Trưng) - tiếp nhận một cụ bà bị đi lạc. Cụ cho biết, tên là Trần T (77 tuổi, quê ở huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam). Cụ T lên nhà con gái ở phố Lê Thanh Nghị để chơi, không may bị lạc từ sáng, và không nhớ địa chỉ cụ thể.
Cụ T đi lạc được người dân đưa vào CAP Quỳnh Lôi để được nhận sự hỗ trợ
Sau khi nhận thông tin, Thượng úy Đặng Văn Trường đã báo cáo chỉ huy, sau đó liên lạc với công an các phường, rà soát dữ liệu dân cư để tìm kiếm. Từ đó, cán bộ cảnh sát khu vực của CAP Đồng Tâm xác nhận, con gái và con rể của cụ T đang sống ở địa bàn, và hỗ trợ liên hệ.
Sau đó, tới gần 22h30, người nhà của cụ T đã tới CAP Quỳnh Lôi để đón người thân, đồng thời gửi lời cảm ơn tới các cán bộ công an phường đã hỗ trợ nhiệt tình. Gia đình cho biết, họ đã đi tìm cụ T từ sáng, và rất lo lắng. Chỉ tới khi nhận được điện thoại của cơ quan công an, họ mới bình tâm và nhanh chóng tới đón cụ.