Quan niệm sai lầm về đạo đức

ANTD.VN - Có một người đàn ông nọ tự thấy bản thân mình mặc dù sống rất đạo đức nhưng vẫn muốn được chỉ dạy thêm nên ông ta quyết định lên núi gặp một vị thiền sư nổi tiếng để xin chỉ giáo.

Đang ngồi nghỉ dưới một gốc cây lớn thì người đàn ông thấy một thanh niên trẻ, quần áo rách rưới đang cắm đầu chạy tới. Anh ta cầu xin ông giúp, nói rằng mình chỉ là người ăn mày không ăn cắp nhưng bị vu cho tội ăn cắp, giờ đang bị truy đuổi, nếu bị bắt theo quy định của làng là sẽ bị chặt tay. Người thanh niên trèo lên cây và xin người đàn ông đừng nói cho những người truy đuổi biết.

Nhìn thái độ của người thanh niên, người đàn ông hiểu rằng anh ta đang nói thật, anh ta không phải là ăn cắp. Vài phút sau, một đám người hùng hổ cầm dao chạy tới hỏi người đàn ông về người thanh niên kia. Đã từ lâu, người đàn ông tự hứa với bản thân rằng sẽ luôn nói sự thật, vì vậy ông ta nói có nhìn thấy và chỉ lên cây. Đám người liền lôi  ngay người thanh niên kia xuống và chặt đứt cánh tay anh ta.

Người đàn ông sững sờ và sợ hãi đi một mạch lên núi xin gặp vị thiền sư, ông ta liền kể lại câu chuyện vừa gặp cho thiền sư nghe. Nghe xong vị thiền sư hỏi tại sao ông ta lại làm như vậy, người đàn ông trả lời rằng vì ông ta đã hứa với bản thân mình sẽ luôn nói sự thật nên không thể làm khác được.

Vị thiền sư lắc đầu nói: “Anh nghĩ làm như vậy là anh đang sống đạo đức sao? Anh lầm rồi, sự thật là anh đã coi sự phù phiếm hơn là đạo đức. Không phải vì đạo đức mà anh trao một người vô tội cho những kẻ bất chấp lý lẽ kia mà vì bảo vệ hình ảnh hão huyền của bản thân như một người đạo đức. Anh về đi, ta không có gì để nói với anh đâu”.

Nhiều người trong chúng ta giống như người đàn ông kia, có cái nhìn sai lầm về đạo đức và như vậy thì chẳng khác gì sự phù phiếm. Họ luôn cố gắng giành sự tán dương của người khác để có được cảm giác tự mãn rằng mình  có đạo đức và cảm thấy mình cao hơn những người khác. Quan niệm sai lầm đi cùng với sự ngu dốt của con người sẽ biến đạo đức trở thành một thứ vũ khí để vùi dập lòng nhân đạo.