Nữ sinh vừa học đại học, vừa nuôi bà 90 tuổi

ANTD.VN - Câu chuyện cảm động về một nữ sinh 20 tuổi ở Đại học Thành Đô (Trung Quốc) đã lan truyền rộng rãi trên mạng thời gian gần đây. 

Cô Lưu và người bà sống trong phòng trọ 600 NDT/tháng

Gia đình của nữ sinh họ Lưu này gặp liên tiếp bất hạnh trong năm ngoái: người bà 93 tuổi bị gãy chân, bố cô thì qua đời do bệnh tật và mẹ thì bị suy nhược thần kinh.

Do không có ai chăm sóc bà khi Lưu lên thành phố Thành Đô học đại học và anh của cô cũng ở đây làm việc, nên cô đã quyết định đưa bà tới thành phố cùng và hai người trọ trong một căn phòng gần trường.

“Bà đã nuôi dưỡng tôi và bây giờ tới lượt tôi chăm sóc bà” – Lưu cho biết và nói thêm, 2 người chú bác ruột của cô đều đã qua đời.

Anh trai của Lưu hỗ trợ cô và bà, anh đưa phần lớn số tiền lương 2.000 NDT/tháng của mình mỗi lần tới thăm họ.

Tấm lòng hiếu thảo của nữ sinh và anh trai này đã lay động nhiều trái tim và một số người đề nghị giúp đỡ 2 bà cháu về mặt tài chính.

Tuy nhiên, Lưu từ chối với lý do được anh trai hỗ trợ và cô cũng đang tự làm việc bán thời gian. “Chúng tôi có thể làm ra tiền và không nên dựa dẫm vào người khác”, cô gái có vóc dáng bé nhỏ khảng khái nói.