Nô lệ của cái xấu

ANTD.VN - Kỳ nghỉ hè, hai chị em Anna và Lina được bố mẹ cho về nhà ông bà nội ở ngoại ô chơi.Hai chị em rất thích thú vì được chạy nhảy khắp nơi giữa thiên nhiên, được ăn các món bánh thơm ngon bà nội làm từ các loại hoa quả trong vườn nhà. Cô bé Lina đặc biệt háu ăn và vụng về, luôn trốn vào bếp khi bà đi chợ để ăn vụng các loại mứt quả. 

Một buổi sáng nọ, khi bà nội vừa đi khuất, cô bé Lina lại chui vào bếp ăn vụng. Khi trèo lên ghế để lôi lọ mứt trên giá xuống, lọ quá nặng nên Lina tuột tay, lọ mứt rơi xuống sàn bếp vỡ tan tành. Lina sợ quá, cô bé vội vàng nhặt các mảnh vỡ và dọn đống mứt tung tóe dưới sàn cho vào túi rác định mang đi vứt, vừa đi ra, Lina thấy cô chị Anna đứng ngay cửa bếp nhìn với với nụ cười ranh mãnh. 

Sau bữa ăn trưa, bà nội bảo Anna rằng bữa nay đến lượt cô bé rửa bát nhưng Anna đã nói với bà rằng Lina nói muốn rửa thay cho cô. Vừa nói Anna vừa thì thào hai từ: “Lọ mứt” với Lina. Lina giật mình và đành hậm hực đi rửa bát trước sự khoái trá của Anna. 

Buổi chiều, ông nội rủ hai chị em đi vào rừng hái nấm và câu cá nhưng bà nội bảo Anna ở nhà giúp bà nấu bữa tối. Anna lại bảo em Lina thích nấu ăn hơn đi câu, rồi lại ra dấu hai từ: “Lọ mứt” với Lina và cô bé lại cụp mắt ở lại giúp bà. 

Cứ thế, suốt ngày hôm đó, cô em Lina luôn bị cô chị Anna sai làm đủ thứ việc bởi chuyện lọ mứt. Tối đến, mệt mỏi, Lina nằm lăn trên chiếc ghế trong phòng khách và ngủ thiếp đi. Cô bé mơ thấy chị Anna mách bà chuyện cô ăn vụng và làm vỡ lọ mứt khi mà cô không làm theo yêu cầu của chị nữa, rồi bà nội mắng, bà gọi điện mách mẹ, mẹ nói kỳ nghỉ hè năm sau mẹ sẽ không cho Lina về đây chơi nữa. Lina khóc nức nở và choàng tỉnh dậy.  

Cô bé thấy bà nội đang ngồi cạnh, vỗ về, cô bé sà vào lòng bà và nói: “Bà ơi, cháu có lỗi, cháu đã ăn vụng và làm vỡ lọ mứt quả của bà…”. Bà nội mỉm cười: “Thấy thái độ của Anna bà đã rất ngạc nhiên nhưng rồi bà đã hiểu ra khi nấu bếp thấy thiếu mất lọ mứt quả trên giá, nhưng bà muốn cháu tự nói ra. Câu chuyện ngày hôm nay là một bài học cho cháu sau này đó, hãy nhớ nhé: Khi cháu che giấu tội lỗi của mình, không những cháu sẽ không bao giờ có được sự thanh thản mà dần dần, cháu sẽ trở thành nô lệ của cái xấu, vì thế hãy dũng cảm nhận lỗi khi mình làm sai ”.