Nhặt rác kiếm tiền giúp mẹ kế trị ung thư

ANTĐ - Dưới cái nắng gay gắt, cậu bé 12 tuổi tên Vương Chính ở thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc lang thang trên khắp các con phố thu nhặt phế liệu với hy vọng góp đủ tiền để giúp mẹ kế chữa ung thư máu. 

Vương Chính thu gom phế liệu để kiếm tiền giúp mẹ kế chữa bệnh

Sau khi mẹ đẻ của Vương Chính tái hôn, cậu được người bố đi làm xa chu cấp chi phí sinh hoạt. Gia đình rơi vào nghèo túng khi bà của Vương Chính bị bệnh nặng...

Cậu bé được ông chăm sóc cho đến khi bố cậu lấy người vợ thứ hai. Mẹ kế chăm sóc cậu rất tốt, lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn cậu bé kể từ khi mẹ ruột bỏ đi.

Tuy nhiên, bi kịch xảy ra khi mẹ kế của Vương Chính mắc ung thư máu và số tiền thuốc đã là hơn 100.000 NDT.

“Bác sĩ nói mẹ có thể chết nếu không được chữa trị sớm. Cháu không muốn như vậy” – Vương Chính đau buồn nói.

Do đó, cậu bé đã dành kỳ nghỉ hè đi nhặt phế liệu, góp tiền để mẹ kế chữa bệnh.

Khi đi khắp các con phố, Vương đeo một bảng giấy viết: “Xin hãy cứu mẹ kế và gia đình của cháu” cũng như chi tiết về hoàn cảnh gia đình cậu.

Dù việc nhặt rác rất vất vả, Vương Chính cũng vẫn lạc quan. “Cháu có thể cứu được mẹ kế khi tiết kiệm đủ tiền” - cậu bé nói.