TP.HCM:

Nhân chứng vụ cháy 4 người chết: "Tôi cứu 6 người trong gia đình"

ANTD.VN - “Lúc đó, tôi hốt hoảng chạy vào nhà đưa gia đình mình ra ngoài thì căn nhà hàng xóm đã bị ngọn lửa bao trùm. Tôi cố gắng đạp cửa cứu nhưng do cánh cửa khóa trái cộng với sức nóng của ngọn lửa nên không được, một số người khác dùng nước tạt nhưng không thành”, nhân chứng kể.

  Clip hiện trường vụ cháy thương tâm

"Tôi còn cứu 6 người trong gia đình"

Liên quan đến vụ "Cháy nhà bán quan tài, 4 người trong gia đình tử vong thương tâm” như Báo Điện tử ANTĐ đã thông tin, sáng 12/3, Cảnh sát PCCC TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan, lực lượng chức năng quận Bình Tân đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Vụ cháy khiến 4 người trong gia đình tử vong.

Danh tính 4 nạn nhân được xác định gồm: chị Nguyễn Xuân Trang (SN 1991), Huỳnh Tường Vân, Huỳnh Tường Vy (2 chị em sinh đôi, cùng SN 2012, con gái của chị Trang) và anh Nguyễn Xuân Trí (SN 1994, em trai chị Trang). Sáng cùng ngày, thi thể các nạn nhân được đưa về nhà tang lễ Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân.

Căn nhà buôn bán quan tài bốc cháy dữ dội, lan sang nhà liền kề

Sáng cùng ngày, có mặt tại đây, nhiều người dân xung quanh vẫn chưa hết bàng hoàng kể với nhau về vụ cháy căn nhà bán quan tài, lấy đi 4 mạng người trong phút chốc.

Ông Trương Hồng Sơn (ngụ quận Bình Tân) - nhân chứng vụ cháy kể, thời điểm xảy ra vụ việc ông vừa đi làm về thì phát hiện nhà mình (liền kề căn nhà cháy) bị lửa táp sang, bốc cháy. Lúc này, ông Sơn nhanh chóng gọi 6 người trong gia đình dậy rồi đưa ra ngoài an toàn.

“Lúc đó, tôi hốt hoảng chạy vào nhà đưa gia đình mình ra ngoài thì căn nhà hàng xóm đã bị ngọn lửa bao trùm. Tôi cố gắng đạp cửa cứu nhưng do cánh cửa khóa trái, cộng với sức nóng của ngọn lửa nên không được, một số người khác dùng nước tạt nhưng không bất thành”, nhân chứng kể.

Căn nhà buốn bán quan tài bốc cháy dữ dội

Cũng theo ông Sơn, lúc xảy ra cháy, nhiều người la hét “cháy! cháy!” thật lớn để bên trong nghe thấy nhưng không có động tĩnh gì, khung cảnh bên ngoài lúc đó rất hoảng loạn. Nhiều người chạy ra phía sau căn nhà tạt nước nhưng cũng bất lực.

Người chồng ngất xỉu tại hiện trường

Anh H (SN 1995, cháu ruột anh Hiến – chồng chị Trang) ngồi thất thần trước hiện trường kể: Tối 11-3, từ Đồng Nai lên chơi, nên cậu Hiến dẫn đi uống nước. Khoảng 1 tiếng sau thì về. Khi gần đến nhà thấy rất đông người, căn nhà của cậu Hiến thì bốc cháy ngùn ngụt.

Lực lượng chức năng phong tỏa, khám nghiệm hiện trường

“Lúc đó, cậu Hiến luýnh quýnh xông vào đạp cửa liên tiếp, dùng xô nước tạt tới tấp vào đám cháy nhưng bất lực. Vừa tạt cậu Hiến vừa gào khóc gọi tên vợ, con nhưng không có phản hồi rồi gục ngất xuống đường”, anh H rưng rưng nước mắt kể.

"Cậu Hiến từ quê Quãng Ngãi vào TP.HCM được khoảng 10 năm, làm nghề chạy xe máy lôi, sau đó kết duyên với mợ Trang (quê Bình Thuận) làm thợ may. Gia đình nhỏ sống rất hạnh phúc, niềm vui được nhân đôi khi năm 2012 mợ Trang sinh 2 cháu gái sinh đôi rất hóm hỉnh. Vậy mà giờ tai họa khủng khiếp ập xuống", giọng anh H nghẹn lại.

Anh Hiến ngồi thất thần sau khi tỉnh dậy

Gia đình anh Hiến thuê phía sau căn nhà trên để sinh sống, phía trước người chủ dùng để bán quan tài.

“Tối qua 2 đứa nhỏ đòi theo ba nó chơi rồi rủ cả gia đình cùng đi, nhưng trời đã khuya nên mẹ nó kêu ở nhà ngủ. Nếu lúc đó cả gia đình cùng đi thì đâu ai gặp nạn”, anh H nghẹn ngào kể.

Trước đó, khoảng 12h30 khuya 12/3, căn nhà tại địa chỉ 1686, tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, bốc cháy ngùn ngụt rồi lan sang căn nhà liền kề. Do căn nhà bị khóa bên trong nên mọi người không thể tiếp cận.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC TP.HCM điều 11 xe các loại cùng hơn 70 chiến sĩ đến hiện trường, triển khai công tác dập lửa. Hơn 30 phút nỗ lực phun nước, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, nhưng 4 người trong 1 gia đình tử vong.

Theo cơ quan chức năng, căn nhà xảy ra cháy bán quan tài. Hiện cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại cụ thể và điều tra nguyên nhân việc.