Lòng tham lấn át lương tâm

ANTĐ - Một thương gia giàu có khi đi qua khu chợ thì bị mất ví tiền. Ông ta rất tức giận nhưng vì tiếc của nên thông báo sẽ thưởng một trăm rupee cho ai tìm thấy ví và trả lại cho ông ta. Ngày hôm sau có một người nông dân nghèo tìm thấy chiếc ví, trong đó có một nghìn rupee. Người nông dân đã mang chiếc ví đến trả cho chủ của nó. 

Thương gia vui mừng khôn xiết khi thấy cái ví của mình, ông ta mở ngay ra và đếm tiền trong ví. Đúng một nghìn rupee. Nhưng nghĩ tiếc món tiền thưởng phải trả cho người tìm thấy ví, ông ta nói với người nông dân: “Anh khôn ngoan nhỉ, anh đã lấy tiền thưởng luôn trước khi trả ví cho ta”. Người nông dân giận dữ hỏi: “Ý ông là sao?”. Thương gia nói: “Ta nói không đúng sao. Ví của ta lúc trước có một nghìn một trăm rupee, giờ chỉ còn một nghìn rupee, có nghĩa anh đã lấy một trăm rupee tiền thưởng rồi còn gì”. Người nông dân nói: “Tôi không lấy một đồng nào trong ví cả, nếu tôi là người tham lam thì tôi đã chẳng mang trả lại ông cái ví”. 

Đôi co mãi, hai bên quyết định đi đến quan toà để thưa kiện. Sau khi nghe cả hai bên trình bày, quan huyện thấy ngay vấn đề là thương nhân kia đã không trung thực, cố tình gian lận, bèn hỏi: “Anh chắc chắn rằng trong ví của anh có một nghìn một trăm rupee chứ ?”. “Đúng vậy thưa ngài”, thương gia trả lời ngay tắp lự. “Vậy cái ví tiền chỉ có một nghìn rupee này không phải là của anh rồi”. Quan toà phán và quay sang người nông dân: “Anh nhặt được ví tiền không có người báo mất thì nó là của anh”.

Nói lời nên giữ lời, đừng để lòng tham lấn át lương tâm, nếu không ắt sẽ có lúc phải trả giá đắt.