Liên tiếp phát hiện, thu giữ thực phẩm bẩn nhập lậu

ANTD.VN - Ngày 14-4, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết: Chỉ trong một ngày, đơn vị liên tiếp phát hiện bắt giữ nhiều vụ vận chuyển hàng hóa lậu, thực phẩm bẩn nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Trước đó, vào 15 giờ cùng ngày, tổ công tác thuộc phòng Cảnh sát Môi trường – Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp cùng Đội QLTT số 10 – Chi cục QLTT tỉnh Lạng Sơn phát hiện kiểm tra chiếc xe tải BKS 12C – 05236 có biểu hiện nghi vấn đang vận chuyển hàng nhập lậu.

Qua kiểm tra, trên xe tải đang vận chuyển hơn 2.000 chai bia và 1.000 chiếc xúc xích cùng một số loại thực phẩm khác đều do Trung Quốc sản xuất. Tại thời điểm kiểm tra,  lái xe kiêm chủ hàng là Hoàng Văn Huấn có địa chỉ thường trú tại xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn không xuất trình được bất cứ loại hóa đơn chứng từ nào chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp cho lô hàng.

Lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ nhiều thực phẩm bẩn, nhập lậu

Chỉ sau ít giờ, Trạm KSLH Dốc Quýt - Lạng Sơn phát hiện chiếc xe tải BKS 98C – 072.15 chạy theo hướng từ khu vực biên giới về nội địa đã ra hiệu lệnh yêu cầu lái xe dừng lại để kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 3 con lợn chết có biểu hiện bốc mùi hôi thối.

Lái xe là Nguyễn Công Dụng, trú tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang tường trình, sau khi xuất toàn bộ lợn hơi sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch, còn 3 con lợn đã chết không bán được nên lái xe đã vận chuyển về với ý định tự tiêu hủy.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, để đảm bảo tuyệt đối an toàn về VSTP, Trạm KSLH Dốc Quýt đã lập biên bản bàn giao cho cơ quan thú y 3 con lợn chết có tổng trọng lượng trên 300 kg, đồng thời yêu cầu lái xe cùng phối hợp đem tiêu hủy theo đúng quy định. Đây cũng là lần thứ 2 trong tháng 4, Trạm KSLH Dốc Quýt phát hiện xe chở lợn xuất khẩu vận chuyển lợn chết quay đầu, với tổng trọng lượng gần 1 tấn.

Thông tin với phóng viên Báo ANTĐ, đại diện cơ quan chức năng cho biết, nếu không được ngăn chặn phát hiện kịp thời thì chẳng ai dám khẳng định số lợn chết này sẽ được chủ hàng tiêu hủy hoặc đi vào bàn ăn của người dân.