Lao động chăm chỉ, điều thần kỳ sẽ đến

ANTD.VN - Có hai người thanh niên tên là Rahul và Neha cùng làm thuê trong một trang trại rộng lớn của một phú ông. Họ thân thiết với nhau như hai anh em nhưng tính tình thì khác hẳn nhau. Rahul thì rất chăm chỉ làm việc, còn Neha lại lười biếng, trong khi Rahul phơi nắng cuốc đất trên cánh đồng, thì Neha trốn nằm ngủ dưới tán cây mát mẻ.

Rahul động viên bạn làm việc thì Neha nói rằng làm mãi cũng có đỡ nghèo đi được chút nào đâu mà phải làm nhiều cho nhọc thân. Một ngày nọ, Neha rủ Rahul bỏ việc đi xa đến vùng đất mới để tìm cơ hội đổi đời, Rahul cũng muốn có cơ hội khá hơn nên đồng ý.

Sáng hôm sau hai người bạn rời quê nhà ra đi, họ đi mấy ngày đêm mới tới được vùng đất màu mỡ trù phú, người dân ở đây sống sung túc, giàu có. Hỏi ra mới biết trong vùng này người dân sống sung túc vì có loại hạt giống thần kỳ mang lại sự giàu có và thịnh vượng cho những ai sở hữu nó. Rahul và Neha đến gặp vị già làng để xin hạt giống và mỗi người được cho 10 hạt. Họ vô cùng vui sướng vội trở về nhà ngay.

Neha về nhà cho 10 hạt giống vào một cái lọ rồi ngày đêm ngồi cầu khấn mong sự sung túc giàu có đến sớm. Mẹ của Neha ốm yếu già nua vẫn phải đi may quần áo thuê để nuôi cả nhà, bà nói Neha làm việc nhưng anh ta bảo rằng mình đã có hạt giống thần kỳ rồi nên không cần phải làm gì cả.

Ba năm sau, người mẹ già của Neha đổ bệnh, nhà cửa dột nát, tan hoang nhưng anh ta vẫn ngày ngày ngồi nhìn lọ hạt giống và cầu khấn. Một ngày Neha quyết định đi thăm Rahul để xem tình hình bạn mình ra sao. Đến nơi Neha trố mắt ra nhìn, ngôi nhà của Rahul mới xây, to lớn, khang trang, bao quanh là vườn cây ăn trái sum suê, Rahul đang cùng người làm đóng từng thùng lớn trái cây chuyển lên xe vận chuyển.

Gặp lại bạn cũ Rahul rất vui mừng, chỉ vào vườn cây trĩu quả Rahul nói với Neha: “Đúng là hạt giống thần kỳ anh ạ, nhờ nó mà tôi có nhà cao cửa rộng, cuộc sống đầy đủ như hôm nay” .

Neha cúi đầu xấu hổ, đành xin bạn ít hạt giống để về bắt tay làm lại từ đầu, anh nói: “Giờ tôi đã hiểu rồi, phải chăm chỉ làm lụng mới mong được sung túc, no đủ, chẳng có của cải nào tự đến chỉ bằng việc ngồi không và cầu khấn. Làm việc chăm chỉ bằng chính sức lao động của mình thì điều thần kỳ sẽ đến”.