Không vì hoàn cảnh mà hạ giá bản thân

ANTD.VN - Tim và Mark là hai đồng nghiệp thân thiết trong một công ty sản xuất. 

Họ gặp nhau trong ngày đến ứng tuyển xin việc, cùng trúng tuyển và làm việc cùng nhau đã hơn một năm tại công ty. Công việc của Tim và Mark là công nhân đứng máy, lương khá thấp, gần như là thấp nhất trong công ty. Cuộc sống của họ cũng khó khăn do vừa trang trải chi phí đắt đỏ ở thành phố vừa phải lo gửi tiền về quê nuôi gia đình.

Tim làm việc rất nghiêm túc, chưa bao giờ than thở một câu hay lơ là công việc còn Mark thì hay thở than và đôi khi là bất cần, nghỉ việc vô tổ chức. Mark nói với Tim: “Công việc vất vả, lương thì thấp, chế độ đãi ngộ không có, sao anh cứ làm việc nhiệt tình như thế. Dù anh có làm tốt hơn thế hay dở hơn thế thì lương vẫn thế cơ mà?”.

Tim cười, đáp lời bạn: “Tôi cũng nghĩ sẽ đi tìm một cơ hội công việc khác tốt hơn nhưng khi tôi còn làm việc ở đây một ngày thì ngày đó tôi vẫn toàn tâm toàn ý, làm việc nghiêm túc”. Mark cười khẩy nói Tim khờ quá, Tim bảo: “Tôi có nguyên tắc của mình, làm tốt phận sự là trách nhiệm của mình, nó không liên quan tới thu nhập cao hay thấp. Tôi không thể vì lương thấp mà hạ giá bản thân mình”.

Một năm sau, công ty phá sản, Tim về quê lập nghiệp còn Mark vẫn ở lại thành phố để tìm kiếm cơ hội mới, họ chia tay nhau, hẹn một ngày gần nhất gặp lại. Ba năm sau, Mark đã làm ở vài công ty khác  và giờ lại thất nghiệp và đi xin việc. Thật bất ngờ, Mark gặp lại Tim trong vị trí Giám đốc một công ty sản xuất khi đến xin việc ở đây. Nhìn cơ ngơi của Tim, những nhà xưởng sản xuất rộng lớn với hàng trăm công nhân làm việc theo ca, Mark không khỏi choáng ngợp, hỏi bí quyết của Tim.

Vẫn nụ cười hiền hậu, Tim nói: “Nhờ có kinh nghiệm làm việc ở công ty sản xuất ấy mà tôi nắm vững các quy trình cũng như cách thức vận hành máy móc, cũng là công nhân vất vả khó nhọc nên tôi cũng hiểu tâm lý của người làm thuê, vì thế cứ tích cóp từ một cơ sở sản xuất nhỏ, đến xưởng sản xuất mà giờ tôi đã thành lập được công ty  này.

Những ngày đầu khó khăn lắm nhưng tôi vẫn giữ nguyên tắc của mình, làm ở đâu là phải toàn tâm toàn ý cho nơi ấy”. Mark nghĩ về cuộc đời mình, chưa bao giờ anh toàn tâm toàn ý làm việc cho nghiêm túc, cứ thấy khó, thấy khổ là bất cần, vô kỷ luật rồi nghỉ việc hoặc bị cho thôi việc, đến giờ vẫn lông bông, giờ anh đã hiểu ra và thấm thía. Tim chính là bài học thực tế cho anh nhìn vào.

Tim bảo: “Hoàn cảnh càng khó khăn thì bản thân mình càng quyết tâm nghiêm túc hơn và nhất định không vì hoàn cảnh mà hạ giá bản thân mình, như thế mới thành công được”.