Không chỉ là cô giáo, còn là "mẹ" để truyền cảm hứng cho những ước mơ vươn xa

ANTD.VN - Sợ môn Toán là điều thường gặp với không ít học sinh trước sức ép  và sự khô khan của môn học này. Thế nhưng lại có những ước mơ vươn xa chính từ tình yêu môn Toán bởi các em đã được truyền cảm hứng từ chính cô giáo của mình.

Cô giáo Kiều Thị Lệ Thủy nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục - Đào tạo năm 2017 dành cho giáo viên xuất sắc trong đổi mới sáng tạo 

Giành học bổng từ câu chuyện về người thầy

Đây là câu chuyện chia sẻ của 2 cựu học sinh trường THPT Yên Lãng, huyện Mê Linh, TP Hà Nội trong kỳ tuyển sinh đại học 2017 - cả 2 em đều đã giành được học bổng đại học. Phùng Thị Minh Ngọc viết: “Tôi còn nhớ “Hoàng Tử bé” để dành cho mình một tiểu tinh cầu mà khi buồn cậu có thể nhấc chiếc ghế ở bất kỳ đâu cũng có thể ngắm mặt trời lặn. Còn tôi, để dành cho mình một khoảng trời mang tên THPT Yên Lãng. Bởi nơi ấy tôi có một người mẹ mang tên Kiều Thị Lệ Thủy và một gia đình 12A1 yêu thương”.  

Phùng Thị Minh Ngọc chia sẻ: “Với tôi, cô Thủy không chỉ là một người thầy mà còn là một người mẹ mà cả đời này có lẽ không bao giờ tôi quên. Bởi lẽ, với học trò nào cũng vậy, cô luôn tận tình chỉ bảo từ kiến thức cơ bản cho đến bài tập nâng cao. Cô luôn động viên để chúng tôi không nản khi gặp bài tập khó. Cô không ngại kể những câu chuyện của mình với môn Toán để chúng tôi thấy rằng Toán học không hề khô khan. Cô là người luôn đưa ra lời khuyên để chúng tôi có thể định hướng được bước đi tiếp theo mà mình lựa chọn. Cô hay kể cho chúng tôi về nguyên lý tảng băng trôi của Hermingway. Cô bảo đời người cũng giống như vậy, một phần nổi bảy phần chìm. Chúng ta chỉ có thể nhìn một phần cuộc sống bằng mắt thường, bảy phần còn lại luôn phải nỗ lực để nhìn thấu hoàn thiện mình dẫu còn muôn vàn thử thách. Và tôi nhận ra câu chuyện của chính cô trong đó”.

Phùng Thị Minh Ngọc nhớ lại, 3 năm trước, cô Kiều Thị Lệ Thủy được nhà trường cử đi thi giáo viên dạy giỏi bộ môn Toán. Trải qua vòng thi cấp cụm, cô đoạt giải Nhất và tiếp tục dự thi vòng thành phố. Trước ngày thi, cô không may bị tai nạn gãy chân và phải ngồi xe lăn. Ai cũng lo lắng sợ cô phải bỏ lỡ cuộc thi. Nhưng bằng tình yêu dành cho Toán học, bằng trái tim yêu nghề và ý chí chiến đấu, dù ngồi xe lăn, cô vẫn hoàn thành kỳ thi một cách trọn vẹn. Năm ấy cô đoạt giải Nhì và được Bộ Giáo dục - Đào tạo tặng Bằng khen công nhận những cống hiến và thành tích của cô. 

Còn với Nguyễn Tiến Dũng, tân sinh viên trường ĐH FPT đã chia sẻ rất chân thành về cô giáo của mình: “Với tôi, cô Kiều Thị Lệ Thủy không chỉ là người giáo viên miệt mài trên bục giảng, muốn dành cả tấm lòng, tâm huyết truyền thụ kiến thức cho học trò, mà cô còn là người mẹ bảo ban, dạy dỗ, hay kể cho tôi nghe những bài học thực tiễn. Cô giúp tôi từ một đứa trẻ nhút nhát, ít nói trở nên hòa đồng, vui vẻ. Từ một người khá bi quan, hay nản lòng trở nên lạc quan, kiên trì, biết lắng nghe mọi người...”.  

Nguyễn Tiến Dũng cho biết, không chỉ là cô giáo, là mẹ, đôi khi với học sinh, cô như một người cha nghiêm khắc và quyết đoán. “Cô khuyên tôi chịu khó đọc sách, muốn tôi va chạm với các hoạt động xã hội nhiều, dạy tôi phương pháp học mới, đưa ra những chiến thuật học tập hữu hiệu, chỉ cho tôi bí quyết thành công trong sự nghiệp của những doanh nhân thành đạt. Ba năm sống trong mái nhà chung Yên Lãng, với A1 yêu quý cùng người mẹ hiền là ba năm tuổi thanh xuân của tôi trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết, là bước biến chuyển lớn trong tâm lý và tính cách tôi”.

Cô giáo Kiều Thị Lệ Thủy chụp ảnh chung với học trò thủ khoa năm 2014

Tình yêu học trò và môn Toán 

Tuổi đời khá trẻ nhưng cô giáo Kiều Thị Lệ Thủy đã có trong tay một gia tài lớn về kinh nghiệm giảng dạy cùng thành tích đáng nể. Những cô cậu học trò và môn Toán dường như đã đem đến cho cô Thủy mọi điều mong muốn trong công việc lẫn đời sống gia đình. Rất nhiều người bất ngờ khi lớp học của một ngôi trường nhỏ nơi vùng quê ngoại thành Hà Nội lại xuất hiện nhiều thủ khoa đại học hay chủ nhân của tấm Huy chương Bạc kỳ thi Giải toán quốc gia… “Mới đây nhất, kỳ tuyển sinh đại học 2017, 2 học trò của tôi đã được nhận học bổng của một trường đại học mà các bạn ý muốn theo đuổi. Tôi thấy những gì mình dành cho học trò đều đã được các bạn ý phát huy và thể hiện”, cô Kiều Thị Lệ Thủy chia sẻ. 

Cô Kiều Thị Lệ Thủy cho biết, một trong những “bí quyết” của cô là chuyển đổi hệ thống bài tập trong và ngoài sách giáo khoa sang hình thức trắc nghiệm để học sinh làm quen với cách thi mới. Trong quá trình dạy học, giáo viên phải luôn đổi mới, phân chia học sinh theo nhóm. Từ đó có những bài tập phù hợp với từng đối tượng, trình độ học sinh.

Để tăng thêm sự hứng thú của học sinh đối với môn Toán, cô Kiều Thị Lệ Thủy cho biết cô vẫn thường lồng ghép, tích hợp với nhiều môn học khác, chẳng hạn như Lịch sử địa phương qua những con số liên hệ với những nhân vật, sự kiện lịch sử hay tích hợp với các môn Hóa, Lý… Với thời lượng 45 phút một tiết, việc tích hợp, lồng ghép một cách nhẹ nhàng sẽ giúp bài giảng thêm hứng thú, bớt khô khan, tiết học sẽ sinh động, không khô cứng.

Đây cũng là lý do mà học sinh của cô rất hứng thú với môn Toán. “Muốn  học sinh yêu Toán, không sợ Toán thì giáo viên phải chủ động chia sẻ, động viên, có những phương pháp giảng dạy phù hợp”, cô Kiều Thị Lệ Thủy nhấn mạnh. Với niềm say mê môn Toán cùng tình yêu nghề Sư phạm, cô Thủy hạnh phúc khi nhận được sự đồng cảm của người bạn đời của mình là anh Nguyễn Văn Giang, giáo viên dạy Toán trường THPT Tiến Thịnh, huyện Mê Linh.

Có những học trò thành đạt, có những ước mơ vươn xa từ cảm hứng Toán học - đó chính là tài sản vô giá của một nhà giáo chân chính. “Chúng tôi vô cùng tự hào và khâm phục ý chí của cô Kiều Thị Lệ Thủy. Có lẽ chính điều đó đã cho tôi động lực để sáng tạo. Ước mơ của tôi là trở thành một nhà sản xuất tài năng, thành lập công ty giải trí, đem đến cho mọi người thật nhiều chương trình hay, bổ ích, để cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn…” - Phùng Thị Minh Ngọc tâm sự - “Tôi đã cùng một người bạn lập ra một chương trình trên Kênh Youtube dành cho các em nhỏ. Chương trình của chúng tôi tạo cho các em những bức tranh về cuộc sống muôn hình vạn trạng và những bài học thật ý nghĩa. Tôi yêu công việc này vì Youtube là môi trường tốt tạo điều kiện các em nhỏ vừa học tập, lại vừa giải trí và ao ước mang kênh của mình ra tầm cỡ quốc tế”. 

Ước mơ truyền đạt những điều tốt đẹp nhất cho thế hệ tiếp theo của học trò cô giáo Kiều Thị Lệ Thủy phải chăng là “quả chín” từ những bài giảng và tấm lòng nhiệt huyết của cô.