Hồi phục sau đột quỵ nhờ người vợ kiên cường

ANTD.VN -Ông Đậu Kiến Phương, 61 tuổi, ở thành phố Hình Đài, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, là một bác sĩ khi không may bị đột quỵ nặng vào năm 2003. 

Bà Lý ngày ngày chăm sóc cho người chồng Đậu Kiến Phương

Từ đó, ông sống phụ thuộc vào người vợ họ Lý. Bà ngày ngày chăm sóc, trò chuyện với ông ngay cả khi ông không phản ứng và nhiều người khuyên nên từ bỏ hy vọng phục hồi.

Tuy nhiên, nhờ sự tận tụy của người vợ, những năm gần đây, sức khỏe của bác sĩ Đậu bắt đầu có tiến triển rõ nét. Một hàng xóm cho biết, “trước đó, ông Đậu không thể đi lại, suy nghĩ hay nói năng; nhưng giờ đây, ông ấy đã có thể biết tôi là ai và hiểu lời tôi nói. Đó thật là một điều kỳ diệu”.

Vợ chồng ông Đậu Kiến Phương có 2 người con. 14 năm ông nằm liệt giường, bà Lý lo toan mọi việc, từ chăm sóc ông, tới lập gia đình và tìm nhà cho con cái.

“Bà ấy đã vượt qua nhiều khó khăn để làm tròn trách nhiệm của một người vợ và người mẹ” – người dân sống gần nhà bày tỏ sự cảm phục đối với bà Lý.