"Hoạn thư" thuê côn đồ làm nhục nhân tình của chồng với giá 3 triệu đồng

ANTD.VN- Nhiều lần bà Tuyết khuyên chồng bỏ nhân tình quay về với cuộc sống gia đình nhưng không được. Thậm chí người phụ nữ bại liệt hai chân này cũng đã tìm đến tận nơi nhân tình của chồng đang sống để nói chuyện phải trái cũng không thu được kết quả gì. Cuối cùng, khi biết người tình của chồng có bầu 5 tháng, bà Tuyết đã bỏ tiền thuê người để cắt tóc, làm nhục và đạp sảy thai nạn nhân.

"Hoạn thư" thuê côn đồ làm nhục nhân tình của chồng với giá 3 triệu đồng ảnh 1

Bà Tạ Thị Tuyết tại cơ quan điều tra

Khởi tố nhóm côn đồ đánh ghen với giá 3 triệu đồng

Ngày 25-8, thông tin từ cơ quan công an TP. Vinh, Nghệ An cho biết, phía đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam 4 tháng đối với Lưu Viết Bền (36 tuổi) trú ở huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An; Nguyễn Văn Tuấn (27 tuổi) trú ở phường Quỳnh Phương, TX. Hoàng Mai, Nghệ An; Nguyễn Viết Đàn (25 tuổi) trú ở Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An về tội làm nhục người khác và cướp tài sản. Chủ mưu trong vụ án này là bà Tạ Thị Tuyết (57 tuổi) trú ở xã Nghi Kim, TP. Vinh, Nghệ An cũng bị khởi tố về tội danh tương tự.

Bà Tuyết và ông Lê Đình H. (62 tuổi) có với nhau 3 mặt con. Các con đã khôn lớn trưởng thành, cách đây mấy năm bà Tuyết bị tai nạn giao thông và bị liệt hai chân. Kinh tế gia gia đình thuộc diện khá giả nên hàng ngày, bà Tuyết ở nhà trông coi mấy ki ốt còn ông H. vẫn làm thầu xây dựng.

Từ đầu năm 2015, bà Tuyết thấy chồng mình có nhiều biểu hiện lạ, nghi chồng có mối quan hệ ngoài luồng, bà Tuyết đã tỉ tê khuyên chồng đừng làm gì ảnh hưởng đến gia đình. Mặc vợ khuyên can, ông H. vẫn qua lại với nhân tình. Mãi về sau, khi bà Tuyết biết bồ nhí của chồng là một cô gái mới 19 tuổi. Dù đi lại khó khăn, bà Tuyết đã tìm đến nơi nhân tình của chồng ở để nói chuyện phải trái. Những nỗ lực để giữ chồng của bà Tuyết đều không đem lại kết quả.

Mới đây, bà Tuyết biết người tình của chồng đang mang bầu tháng thứ 5. Máu “hoạn thư” nổi lên, bà Tuyết gọi điện cho Lưu Viết Bền nói chuyện thuê đến đánh nhân tình của chồng. Giá mà người vợ này đưa ra là 3 triệu đồng. Bền nhận lời và ứng trước 1,3 triệu đồng. Ngày 11-8, Bền rủ Tuấn và Đàn đến nơi người tình của chồng bà Tuyết ở và cũng là em họ của Bền để đánh đập, cắt tóc, làm nhục, quay clip và đạp sảy thai như hợp đồng đã làm. Đến nơi, trong khi Tuấn và Đàn cắt tóc và quay clip nạn nhân thì Bền đứng ngoài cảnh giới. Do đứa bé trong bụng là cháu của Bền nên y không nỡ làm hại. Xong việc, cả nhóm đã lấy 2 chiếc điện thoại của nạn nhân trong đó có một chiếc khá đắt tiền rồi bỏ đi.

Ba đối tượng được bà Tuyết thuê đến đánh đập, làm nhục Hiền

Sau khi sự việc xảy ra, nạn nhân đã trình báo lên cơ quan công an. Nhận được tin báo, công an vào cuộc điều tra, sau 10 ngày làm việc chân dung nhóm đối tượng gây án đã được làm rõ. Từ lời khai của các đối tượng, chủ mưu Tạ Thị Tuyết cũng bị triệu tập. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Ngang trái mối tình cha nuôi – con gái nuôi

Là người bị bà Tuyết thuê anh họ đến “xử”, chị Lưu Thị Hiền vẫn chưa hết bàng hoàng. Mấy hôm nay mỗi khi có người lạ đến tìm Hiền vẫn giật mình hoảng sợ. 19 tuổi, Hiền khá xinh xắn, dáng người cao ráo. Hiền bộc bạch, bản thân mình đã sai trong mối tình với ông H. nhưng cô gái trẻ khẳng định mình và người đàn ông này đến với nhau từ tình yêu đích thực. Nói về gia đình mình, nét mặt Hiền thoáng buồn. Nhà nghèo, kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào đồng ruộng. 16 tuổi, Hiền đỗ vào trường cấp 3 của huyện. Thế nhưng, cô gái trẻ buồn vì người bố suốt ngày rượu chè say xỉn nên cô bỏ học xuống TP. Vinh kiếm việc làm.

Chân ướt chân ráo về thành phố, Hiền may mắn xin được việc làm ở một quán ăn gần ga tàu. Tại đây, Hiền quen ông H.: “Sau mấy lần trò chuyện, ông ấy thấy em làm việc vất vả nên ngỏ ý giúp. Không hiểu sao lúc đó em lại đồng ý nhận sự giúp đỡ đó nữa. Có lẽ từ bé em đã thiếu thốn tình cảm của bố nên khi có người quan tâm em đã không từ chối được. Ban đầu, tình cảm giữa em và ông ấy là bố và con gái nuôi. Khoảng 3 tháng sau thì chúng em phát sinh tình cảm”.

Hiền cho biết tình yêu của mình và ông H. là thật lòng không có vụ lợi

Hiền cho biết, khi mình đến với ông H. người đàn ông này đã nói là tình cảm của hai người được gia đình ông ấy chấp nhận. Chỉ đến khi bà Tuyết tìm đến nơi ở nói chuyện lúc ấy Hiền mới biết là không phải gia đình ông ấy đồng ý mối quan hệ này. “Khi em biết chuyện thì mọi sự đã rồi, giờ con em không có tội chi cả. Em chỉ muốn con em có cả bố lẫn mẹ thôi. Em đến với ông ấy hoàn toàn là tình cảm thật lòng chứ không có vụ lợi gì cả”. Khi biết người tham gia đánh và làm nhục mình có Lưu Viết Bền, Hiền bật khóc. Cô gái không ngờ chỉ vì 3 triệu đồng mà Bền nỡ ra tay đánh đập cũng như có ý định làm hại cái thai trong bụng cô.

Hiền chia sẻ: “Bền là anh họ em, anh ấy đã từng đến chỗ em chơi rồi. Hôm xảy ra sự việc, khi em bị đánh và cắt tóc trong phòng thì có người đứng ngoài. Em thấy người này quen lắm nhưng không nhìn rõ mặt. Không ngờ lại là anh họ của em, chỉ vì số tiền ít ỏi đó mà anh ấy nỡ làm hại em như vậy”. Tình yêu với người hơn mình 43 tuổi được Hiền nhiều lần khẳng định là chân thành. Không biết tình yêu này chân thành đến đâu nhưng Hiền đang bị dèm pha là người thứ 3 phá hoại gia đình người khác, vi phạm Luật hôn nhân gia đình. Còn bà Tuyết vướng vào vòng lao lý chỉ vì bà muốn giành lại người chồng của mình.

(*Tên nạn nhân đã được thay đổi)