Hai công nhân tử vong ở Lào: Nước mắt người thân nơi quê nhà

ANTD.VN -Là người trụ cột trong gia đình, anh Thái và anh Tuấn rời bố mẹ, vợ con để qua Lào làm công nhân trong một công trường xây dựng thủy điện. Tai nạn ập xuống khiến hai người đàn ông mãi mãi không còn cơ hội về với người thân của mình...

Tai nạn đau lòng

Như thông tin đã đưa, vào khoảng 4 giờ sáng 11-1, trong lúc đang làm việc ca đêm, giàn giáo của công trình xây dựng thủy điện Mường Khống, huyện Pắc Xế, tỉnh Chăm Pa Sắc (Lào) bất ngờ đổ sập khiến anh Phan Văn Thái (25 tuổi) trú xã Tân Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, tử vong tại chỗ còn anh Võ Văn Tuấn (34 tuổi) trú xã Phú Thành, huyện Yên Thành, bị thương nặng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, công ty nơi anh Tuấn và Thái làm việc đã nhanh chóng làm thủ tục để đưa thi thể hai nạn nhân về quê làm lễ mai táng. Đến sáng 13-1-2018, thi thể cả hai nạn nhân được đưa về đến quê nhà. Hay tin thi thể hai người xấu số sắp về đến nơi, hàng xóm, người thân tập trung đông đủ để hỗ trợ gia đình làm lễ đưa người đã mất về nơi an nghỉ.

Hai công nhân tử vong ở Lào: Nước mắt người thân nơi quê nhà ảnh 1

Người thân tập trung lo lễ mai táng cho anh Tuấn

Vẫn chưa hết bàng hoàng, ông Võ Hữu Tịch (60 tuổi) bố anh Tuấn nghẹn ngào kể lại: “Rạng sáng ngày 11, nhận được điện thoại từ bên đó gọi về báo chuyện con tôi gặp nạn mà tôi không tin. Tôi cứ nghĩ nó bị thương gì đó thôi chứ không nghĩ đến chuyện đau lòng thế này”.

Được biết, vợ chồng anh Tuấn đã có với nhau 2 đứa con. Hai vợ chồng chủ yếu làm nông nên kinh tế cũng không có dư giả gì. Thấy nhiều người trong xóm qua Lào làm công nhân cũng có đồng ra, đồng vào nên cách đây nửa năm anh Tuấn bàn với vợ để mình sang Lào làm kiếm thêm chút vốn. Sau khi bàn bạc, anh Tuấn chia tay vợ con khăn gói lên đường.

“Hai vợ chồng thằng Tuấn mới xây nhà xong lại nợ nần nhiều nên nó mới sang đó làm việc một thời gian kiếm tiền trả nợ. Ai ngờ lại xảy ra chuyện đau lòng như vậy”, người thân của anh Tuấn chia sẻ thêm.

Nước mắt người ở lại

Chiếc xe chở thi thể anh Tuấn về đến nhà, lúc này, người thân đều ùa ra vây lấy chiếc quan tài lạnh lẽo. Tiếng khóc, tiếng gọi tên người thân vang lên khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Nằm bẹp cạnh đứa con út mới 6 tuổi, chị Phan Thị Miên (33 tuổi - vợ anh Tuấn) luôn khóc gọi tên chồng trong vô vọng.

Sống với nhau bao nhiêu năm, anh Tuấn là người hết lòng thương yêu vợ và hai đứa con nhỏ. Rời nhà đi làm hơn nửa năm nhưng anh Tuấn vẫn thường xuyên điện thoại về động viên vợ chăm sóc con còn bản thân mình cố gắng làm để tết về quê. “Anh hứa tết anh về với mẹ con em, anh về anh mua quần áo cho các con. Vậy mà giờ sao anh lại về lặng im như vậy?. Anh đi rồi, sau này em và các con biết dựa vào ai mà sống bây giờ”, chị Miên khóc nghẹn.

Thấy mẹ khóc, hai người con của anh Tuấn cũng rơm rớm nước mắt. Có lẽ giờ đây, hai đứa trẻ thơ còn quá bé để biết chuyện gì đang xảy ra. Những ánh mắt thất thần của người làm cha, làm mẹ họ không thể tin chỉ trong chốc lát họ mất đi người con của mình.

Hai công nhân tử vong ở Lào: Nước mắt người thân nơi quê nhà ảnh 2

Bà Ân đau đớn trước cái chết của con trai

Cùng chịu nỗi đau mất người thân là gia đình bà Tô Thị Ân (50 tuổi - mẹ của anh Phan Thành Thái). Hay tin chiếc xe chở thi thể anh Thái về đến, rất đông bà con hàng xóm tập trung để động viên và chia buồn với bà Ân.

Được biết, hoàn cảnh của gia đình bà Ân rất khó khăn. Khoảng 15 năm trước, sau khi ly hôn chồng, bà Ân hành nghề ve chai để nuôi hai anh em Thái ăn học. Biết mẹ vất vả nên Thái phải bỏ học giữa chừng từ năm lớp 9. Nghỉ học ở nhà, Thái theo bạn bè làm đủ nghề để lấy tiền phụ mẹ nuôi em.

“Thái là đứa hiền lành, và biết hoàn cảnh gia đình như vậy nên suốt ngày chỉ biết lao đầu vào làm việc kiếm tiền gửi về cho mẹ. Tháng nào ở Lào có nhiều việc thì nó qua làm, khi hết việc thì lại quay về Việt Nam tìm việc làm thời vụ”, ông Tô Văn Năm cậu của Thái cho biết.

Vào thời điểm Thái bị nạn, ông Năm cũng đang làm việc ở Lào nhưng cách chỗ cháu khoảng 300km. Hay tin dữ, ông Năm tức tốc xuống hiện trường nhưng lúc này Thái đã không còn. Đôi mắt đỏ ngầu ngân ngấn nước, ông Năm cho biết: “Đau lắm, thương cháu lắm mà không biết làm sao. Lâu nay Thái là lao động chính trong nhà để lo cho mẹ và em gái. Chị ấy (bà Ân - PV) mới mổ u máu không lâu. Thằng Thái nó mới về lo cho mẹ mổ xong xuôi mới đi lại thì gặp nạn như vậy”.

Từ ngày nghe tin Thái gặp nạn, mẹ con bà Ân như gục ngã. Người em Phan Thị Thắm (em gái Thái) nhất quyết đòi bỏ học. Lâu nay, mọi việc trong nhà đều do anh trai lo nên giờ đây Thắm dự định mình sẽ dừng việc học để tìm việc làm thay anh tiếp tục chăm sóc cho mẹ.

Ngôi cạnh quan tài của con, bà Ân khóc nghẹn ngào, đứa con trai khỏe mạnh của bà mới đi qua bên đó được 3 ngày thì gặp nạn. Có nằm mơ bà cũng không nghĩ mình lại có ngày kẻ tóc bạc tiễn người đầu xanh. Đau đớn khiến bà gục ngã, thương con rất nhiều nhưng không biết làm thế nào. “Thái ơi, con tỉnh lại với mẹ và em đi con. Nhà chỉ có con lo cho mẹ và em giờ con đi rồi, mẹ biết sống sao đây. Về đi con, tỉnh lại đi con, về với mẹ, mẹ không cần con đi đâu nữa, mẹ không cho con đi đâu nữa...”.

Cuối ngày, từng đoàn người lần lượt tiễn đưa anh Tuấn và anh Thái về nơi an nghỉ. Tiếng khóc của người làm cha, làm mẹ trong đám tang khiến nhiều người rơi lệ. Những ngày tết đang đến gần, sự ra đi của hai người đàn ông là trụ cột trong gia đình khiến những người ở lại đau xót. Rồi đây, tương lai của những đứa trẻ sẽ vắng bóng người cha của mình...

Do anh Thái và nạn nhân Võ Văn Tuấn không có bảo hiểm nên phía công ty nơi hai anh làm việc đã bước đầu hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân 20.000 USD và 3 triệu kíp/người, tương đương khoảng 450 triệu đồng/người.