Giúp người đi lạc, CSGT còn tìm xe bị mất cắp cho dân

ANTD.VN -Ngày 4-1, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội cho biết: Qua công tác tuần tra kiểm soát, CBCS trong đơn vị đã phát hiện và giúp đỡ 2 trường hợp cụ già đi lạc.

Theo đó, sáng ngày 31-12-2016, tổ công tác của Đội CSGT số 14 làm nhiệm vụ chống ùn tắc thuộc tại Cầu Dậu - Kim Giang phát hiện một cụ bà đi giữa đường với dáng vẻ mệt mỏi, đã chủ động đưa cụ vào lề đường. Qua thẳm hỏi, bà cụ cho biết đang tìm nhà người thân ở gần đó nhưng không nhớ họ tên, địa chỉ. Tổ công tác đã phối hợp với CAP Đại Kim xác minh và được biết cụ tên là Nguyễn Thị Chiêm (SN 1934; hiện đang ở cùng con gái tại Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội).

Nhiều người dân đi lạc đã được CSGT phát hiện, đưa về gia đình trong niềm vui của người thân

Tổ công tác đã đưa cụ về với gia đình. Tại đây, gia đình cụ Chiêm vô cùng vui mừng khi gặp lại người thân, đồng thời cho biết bà Chiêm đi ra khỏi nhà từ sáng sớm. Mặc dù cả nhà đã đi tìm khắp nơi song vẫn không thấy. Đang trong lúc lo lắng nhất thì nhận được tin báo của các đồng chí CSGT đã phát hiện, giúp đỡ và đưa cụ Chiêm về nhà an toàn.

Cùng ngày, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 8 làm nhiệm vụ tại Km 202+300 Quốc lộ 1A phát hiện một cụ ông bị ngã xe đạp xây sát, đang ngồi trên vệ đường, đã chạy lại giúp đỡ. Qua thăm hỏi, CSGT được biết người bị nạn là ông Nguyễn Ngọc Thanh (SN 1938; HKTT Thường Tín, Hà Nội).

Sáng cùng ngày, ông Thanh đạp xe đến nhà bạn chơi, khi về do tuổi cao, lại bị cao huyết áp nên tự ngã xe và chảy máu. Tổ công tác đã mua bông băng sơ cứu, sau đó đưa ông và phương tiện về gia đình an toàn.

Bên cạnh đó, Đội CSGT số 3 và tổ công tác Y3/141 qua công tác kiểm tra hồ sơ, thực hiện nhiệm vụ đã phát hiện và trao trả lại xe máy, điện thoại cho chị Nguyễn Thị Trang ở Thanh Hoá và anh Vũ Việt Quyết ở Gia Lâm, Hà Nội. Đây là những tài sản mà người dân bị kẻ gian trộm cắp trong năm 2015.